Mỹ xác nhận các ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ nhỏ

Mỹ đã xác nhận hai ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ nhỏ trong bối cảnh số ca lây nhiễm tiếp tục gia tăng ở quốc gia này.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Rochelle Walensky, hai ca mắc đậu mùa khỉ ở trẻ em có thể là do lây nhiễm trong gia đình và các chuyên gia y tế đang tìm hiểu cách thức virus lan truyền sang trẻ nhỏ như thế nào. Cả hai trường hợp này đều có các triệu chứng lây nhiễm và đang được điều trị bằng thuốc kháng virus.
My xac nhan cac ca mac dau mua khi dau tien o tre nho
Một em nhỏ mắc bệnh đậu mùa khỉ. (Ảnh: Reuters/TTXVN) 
Số ca mắc đậu mùa khỉ hiện đã lên tới tổng số hơn 2.500 ca và có thể sẽ gia tăng trong tháng 8 khi công tác xét nghiệm đang được tăng cường. Các bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ có độ tuổi từ 18 tới 76.

Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát: Lời cảnh tỉnh cho thế giới?

Theo CNN, sự lây lan âm thầm của bệnh đậu mùa khỉ dẫn tới đợt bùng phát hiện nay có thể là lời cảnh tỉnh cho thế giới.

CNN đưa tin, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ở những quốc gia thường không phát hiện virus này khiến giới chức y tế toàn cầu phải cảnh giác cao độ.

Ba Lan ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 10/6, Bộ trưởng Y tế Ba Lan, ông Adam Niedzielski cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Ba Lan ghi nhan ca dau tien mac benh dau mua khi
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 1.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận trong đợt bùng phát hiện nay ở những quốc gia mà bệnh đậu mùa khỉ hiếm xuất hiện. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ trở nên phổ biến tại những khu vực không ghi nhận bệnh này là đặc hữu, đáng chú ý là một số nước bắt đầu thông báo các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh WHO không khuyến nghị tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa trên diện rộng và cho tới nay, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do đậu mùa khỉ tại các quốc gia trên.

Mở chiếc hộp nội đưa 3 năm trước, tôi hối hận vô cùng

Tôi từng tự hào rằng mình là một đứa con trai mạnh mẽ và tự lập so với chúng bạn, nhưng đến giờ phút này, tôi phải thừa nhận rằng điều đó không đúng.

Năm lên 8 tuổi, cả bố và mẹ tôi đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Cả thế giới như vỡ vụn, tôi được đưa về quê sống với một người mà trước đây mình chỉ gặp đôi ba lần trong những dịp Tết - ông nội. 

Mọi thứ đều trở nên xa lạ, không còn bố mẹ, căn nhà thân thương, trường lớp quen thuộc. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ ở thời điểm ấy. Tôi ghét trường mới, thầy cô và bạn bè xa lạ, những lời xì xầm của hàng xóm về cái chết của bố mẹ tôi, những cái nhìn thương hại mà họ dành cho tôi.