Một Việt kiều bị “vật thể lạ” gây tử vong

(Kiến Thức) - Sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng, ông Nhân là (Việt kiều về thăm quê hương) chạy ra xem sự thể thì bị khối thép lò hơi từ trên cao rơi xuống, văng trúng người gây tử vong.

Đến 14h ngày 27/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Hữu Nhân (53 tuổi), Việt kiều Mỹ vừa về thăm quê gia đình.
Hiện trường nơi ông An tử vong
Hiện trường nơi ông An tử vong 
Trước đó, sáng cùng ngày, anh Phạm Văn Thắng (42 tuổi, quê Hà Tĩnh) ngụ tại cư xá điện lực, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa là chủ lò sản xuất bánh tráng tiến hành đốt lửa nồi hơi làm bánh thì bất ngờ lò hơi phát nổ, khiến nắp gang nồi hơi văng bắn lên trời.
Cách đó không xa, ông Nhân đang ở tại nhà hàng An An (số 135A, Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) nghe tiếng nổ lớn chạy ra xem sự thể thì bị nắp gang nồi hơi rơi xuống đập trúng đầu, gục tại chỗ.
Dù người thân đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên ông Nhân đã tử vong.
Mảnh gang xuyên thủng mái nhà và rơi xuống, đập trúng đầu làm ông An tử vong
Mảnh gang xuyên thủng mái nhà và rơi xuống, đập trúng đầu làm ông An tử vong 
Sức ép của vụ nổ cũng đã làm cửa kính của nhiều căn nhà gần hiện trường bị bể, hệ thống dây điện, cáp viễn thông và nhiều nhánh cây xanh cũng bị đứt; gãy…
Vụ việc khiến cả khu dân cư một phen hỗn loạn và hàng trăm người dân hiếu kỳ đã vây kín hiện trường theo dõi vụ việc.

Kinh hoàng nam thanh niên dùng 2 dao cắt cổ tự sát

(Kiến Thức) - Người dân TP HCM vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến nam thanh niên cầm 2 con dao tự cứa vào cổ mình nhiều nhát, làm máu tuôn xối xả và gục chết tại chỗ.

Chiều ngày 27/7, Công an quận 4- TP HCM đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể một thanh niên về nhà xác bệnh viện An Bình để tiếp tục công tác pháp y làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.

Hiện trường đã được người dân tưới nước rửa sạch máu do nam thanh niên cắt cổ tự sát
Hiện trường đã được người dân tưới nước rửa sạch máu do nam thanh niên cắt cổ tự sát 

Giây phút định mệnh của gia đình chủ tiệm vàng bị cháy

(Kiến Thức) - “Khi tôi được đưa đi cấp cứu thì 3 đứa con tôi vẫn trong nhà cùng bà ngoại và đứa cháu họ vẫn mắc kẹt trên tầng 4”, anh Đức nghẹn lời.

Vụ hỏa hoạn cướp đi mạng sống của 5 người xảy ra lúc 2h30 sáng 26/7, tại tiệm vàng Đức Anh (tổ 10 khu 5 phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) do anh Nguyễn Tiến Đức (SN 1979) và chị Mai Thị Anh (SN 1978) làm chủ.