Mờ mắt vì yêu, tôi để vợ “cắm cho chiếc sừng” to tướng trên đầu

Thực ra anh vì quá yêu, quá tin người con gái đó nên mới "mờ mắt" không phát hiện ra biểu hiện bất thường của cô ấy.

Để suốt một thời gian khá dài anh như một tấm bình phong để vợ được thoả sức cặp bồ, ngoại tình với người đàn ông núp dưới mác anh kết nghĩa mà anh không hề hay biết.
Sau khi đọc câu chuyện Vợ quên cả chồng vì anh kết nghĩa “đóng thế” hoàn hảo, tôi nói thế này mong anh bình tĩnh nghe rồi sau đó có giận, tôi cũng chấp nhận. Thực ra anh vì quá yêu, quá tin người con gái đó nên mới "mờ mắt" không phát hiện ra biểu hiện bất thường của cô ấy. Để suốt một thời gian khá dài anh như một tấm bình phong để vợ được thoả sức cặp bồ, ngoại tình với người đàn ông núp dưới mác anh kết nghĩa mà anh không hề hay biết.
Mo mat vi yeu, toi de vo “cam cho chiec sung” to tuong tren dau
 Ảnh minh hoạ: Internet
Lẽ ra khi tìm hiểu, khi đặt vấn đề hôn nhân với người yêu, anh phải bỏ công, bỏ sức dò đến ngọn nguồn, gốc rễ mọi mối quan hệ của cô ấy thì đâu có cái kết đắng như hiện nay phải không anh?
Theo tôi chuyện sa ngã, bồ bịch của vợ, lỗi của anh cũng không nhỏ đâu! Vì vậy có lẽ anh nên tìm cơ hội thuận lợi, vợ chồng ngồi lại với nhau để thấy rõ nguyên nhân rồi cùng nhau giải quyết cho ổn thoả.
Anh và vợ, cũng như người anh kết nghĩa của vợ đều là những người có học, có chỗ đứng nhất định trong xã hội, chắc chuyện ghen tuông, ầm ĩ rồi làm mất danh dự của nhau là điều không đáng. Mong rằng mọi người trong cuộc xử sự có văn hoá để bảo toàn thanh danh cá nhân cũng như gia đình ba má đôi bên.
Mong sẽ sớm nhận được tin tốt lành từ tổ ấm còn quá mới mẻ của vợ chồng anh. Chúc anh luôn khoẻ.

Nỗi uất hận của người chồng bị vợ “cắm sừng”

Anh vừa đau đớn, vừa căm phẫn vì bị vợ cắm sừng. Hận một nỗi anh không đủ nhẫn tâm để đánh đuổi vợ và làm tổn thương cậu con trai.

Đàn ông dù có rộng lượng, bao dung đến đâu thì cũng không thể chấp nhận được sự thật bị vợ “cắm sừng”. Phương đã vô cùng tức giận khi phát hiện bị vợ cắm sừng lừa dối suốt 2 năm, và đứa con anh hết lòng cưng chiều là kết quả của sự lừa dối đó. Bé Bi không phải con trai anh, thằng bé là con trai của gã hàng xóm và cô vợ mất nết anh đã từng yêu.

Bị vợ cắm sừng, trai trẻ ôm con định nhảy lầu tự tử

Sau khi phát hiện cậu con trai không phải là con đẻ của mình, nam thanh niên bị cắm sừng đã ôm cậu con hờ này định nhảy lầu tự tử.

Theo Tân Hoa Xã ngày 27/8 đưa tin, một nam thanh niên này hơn 20 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc).

Bi vo cam sung, trai tre om con dinh nhay lau tu tu
 

Địa điểm xảy ra vụ việc nam thanh niên trẻ bị cắm sừng ôm con định nhảy lầu tự tử là ở khách sạn Trịnh Châu, đường Phú Thọ thuộc tỉnh Hà Nam. Anh chàng trẻ tuổi cùng cậu con trai thuê phòng ở trên tầng 21 của khách sạn này.

Một nhân chứng quan sát vụ việc cho hay, đứa bé mà anh chàng kia ôm bên người là con của anh ta và người vợ trước. Sau khi hai người li hôn, đứa con được giao cho anh này nuôi dưỡng. Vì năm nay cậu con trai phải đi học nên cần phải làm những thủ tục cần thiết. Khi giở tới giấy khai sinh của cậu bé, ông bố trẻ này mới phát hiện ra cậu bé không phải là con ruột của mình. Tìm tới người vợ trước để hỏi cho rõ và đòi tiền nuôi dưỡng thì vô ích nên đã nhất thời nghĩ không thông mới có ý định nhảy lầu như vậy.

Bi vo cam sung, trai tre om con dinh nhay lau tu tu-Hinh-2
 

Nhục nhã nhìn vợ bị đánh ghen tơi tả trên phố

(Kiến Thức) - Sau màn đánh ghen tàn bạo, tiếng vợ tôi khóc lóc ôm mặt kéo áo che thân, tiếng 3 người đàn bà chửi rủa thô tục, tất cả khiến tôi như điên dại.

Chào mọi người, tôi hiện đang rơi vào tình cảnh bế tắc và không biết phải làm sao. Mong rằng, khi chia sẻ những lời này, tôi có thể nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.

Tôi và vợ kết hôn được 3 năm, đã có với nhau hai đứa con, một gái một trai. Gia đình tôi được mọi người đánh giá là hạnh phúc khi công việc hai vợ chồng ổn định, thu nhập khá, nhà cửa khang trang. Thế nhưng, chuyện mới xảy ra hôm Chủ nhật vừa rồi đã phá nát tất cả. Dù lỗi không phải ở tôi nhưng cứ ra ngoài, thấy người ta xì xào, bàn tán về gia đình tôi, người ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, cười khinh bỉ khiến tôi chán nản vô cùng.