Mổ lấy khối u tử cung 12kg cho người đàn bà 53 tuổi

Gia đình lập tức đưa bà N đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP HCM) để kiểm tra thì phát hiện một khối u tử cung khổng lồ.

Thấy bụng có dấu hiệu to lên, bà T.T.N (53 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cứ nghĩ do lớn tuổi nên phát tướng. Không ngờ bụng ngày càng to dần, to vượt cả những người mang bầu sắp sinh, hoảng quá bà N. vội đến bệnh viện cầu cứu.
Mo lay khoi u tu cung 12kg cho nguoi dan ba 53 tuoi
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phẫu thuật lấy khối u tử cung khổng lồ ra khỏi bụng bệnh nhân T.T.N. 
Theo người nhà bà N., cách đây khoảng vài năm bà thấy bụng to dần, nhưng cứ nghĩ do phát tướng. Đến những tháng cuối năm 2016 bà phát hiện bụng to bất thường, to vượt mặt hơn những người mang bầu sắp sinh. Lúc này bà cảm thấy bụng đau nhói, người khó thở, mệt mỏi, xanh xao, thường xuyên chóng mặt. Gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) để kiểm tra thì phát hiện một khối u tử cung khổng lồ.
Chiều 28/12, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết bệnh nhân N. đã được phẫu thuật thành công lấy trọn khối u tử cung nặng đến 12kg.
“Trong quá trình phẫu thuật và hậu phẫu, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu. Hiện tại bệnh nhân đã dần hồi phục, tình trạng sức khỏe tốt”, bác sĩ Vũ Ngọc Lâm – Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Xuyên Á cho hay.
Theo bác sĩ Lâm, bệnh nhân N. đến bệnh viện khám hôm 26.12 trong tình trạng bụng to vượt mặt, bệnh nhân than khó thở và chóng mặt. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị một khối u tử cung rất to. Các bác đã chỉ định phẫu thuật khối u.
Sau khi mở ổ bụng, ê kíp phẫu thuật phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có rất nhiều dịch màu nâu sậm, nặng mùi. Các bác sĩ tiếp tục mổ thám sát thì nhận thấy ở góc trái phía sau bàng quang có một khối u 7x8cm đang hoại tử và xì dịch. Không những vậy, tử cung bệnh nhân có khối u lớn 35x35x40 cũng đang chảy dịch.
“Ê kíp phẫu thuật tiến hành hút dịch từ khối u. Sau đó, bệnh nhân được cắt, lấy trọn các khối u và cầm máu kỹ lưỡng. Lượng dịch thu được hơn 5 lít, khối u sau khi đã hút dịch nặng gần 7kg, tổng trọng lượng khối u hơn 12kg”, bác sĩ Lâm cho biết.
Cũng theo bác sĩ Lâm đây một khối u khổng lồ cực hiếm đã chèn ép các cơ quan trong bụng bệnh nhân gây khó thở. Khối u này còn bị hoại tử, xuất huyết gây thiếu máu, khiến bệnh nhân mệt mỏi, sức khỏe ngày một sa sút.
“Khối u đang có nguy cơ bị vỡ, nếu không mổ kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đe dọa tính mạng của bệnh nhân”, bác sĩ Lâm nói.
Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):

"Tôi phải khai lại, không thì có thể đi tù 7 năm"

"Các chú công an đọc luật cho tôi nghe và bảo tôi nói một đằng, Lý nói một nẻo nên tôi phải khai lại, không thì có thể đi tù 7 năm", chị Dung kể. 

Vụ án được tóm tắt như sau: Phạm Văn Lý (thường gọi là Bi, 18 tuổi, trú tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) đột nhập nhà bác sĩ Mai Thị Thanh T. (trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận) khoảng 21h ngày 6/4/2012 để trộm cắp. Lý bị bà T. phát hiện nên lấy đá đánh vào thái dương của nạn nhân. Tiếp đó, Lý dùng tay kẹp cổ và kéo lê bà T. xuống nhà bếp rồi dùng dao, kéo đâm, chém 52 nhát khắp cơ thể khiến nạn nhân chết tại chỗ. Lý lấy hai điện thoại di động trị giá 3.080.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Thùy Dung khai bị cáo Phạm Văn Lý có gọi điện thoại cho cô để kể về việc Lý giết người vì được thuê với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Lý khẳng định không nói điều đó với Dung.

Hãi hùng khối u khổng lồ trên lưng người đàn ông

Kevin O'Neil tiết lộ cơn ác mộng của ông đã biến mất sau khi ông cắt bỏ khối u khổng lồ ra khỏi cơ thể.

Hai hung khoi u khong lo tren lung nguoi dan ong
Khối u khổng lồ sau lưng Kevin. 
Một người đàn ông ở Anh có khối u khổng lồ nặng tới 4,5 kg sau lưng vừa được thoát khỏi gánh nặng.
Cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ đã giúp Kevin O'Neil, 47 tuổi, có cơ hội để tiếp tục sống và nhìn thấy 3 con trai của mình trưởng thành, theo Daily Record.
Hiện ông vẫn bị đang đau hậu phẫu, nhưng Kevin vô cùng biết ơn bác sĩ Bill Walker và Malcolm Will đã cứu sống mình.
Hai hung khoi u khong lo tren lung nguoi dan ong-Hinh-2
Sau 10 năm chữa trị, khối u đã khiến Kevin mất đi một số xương sườn. 
Kevin có một khối u mô mềm sau lưng (được gọi là myopericytoma), nhưng sau đó trở thành ác tính, một sự chuyển biến vô cùng hiếm gặp. Tuy nhiên, 10 năm chữa trị khối u lành tính đã khiến ông mất đi một số xương sườn và một số xương khác ở cột sống.
Kevin nói: "Nó đã phát triển rất nhanh. Một người bạn của tôi nói rằng nó giống như một cái gì đó của người ngoài hành tinh. Trông khối u thực sự khủng khiếp. Tôi rất đau lưng khi nằm ngửa hay ngồi xem TV”.
Kevin giờ phải nghỉ hưu vì lý do sức khỏe nhưng vợ hai của ông, bà Kirsty, 35 tuổi, vẫn đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Cặp vợ chồng có một cậu con trai, Nathan 3 tuổi. Ngoài ra, Kevin còn có 2 con riêng là Jack, 19 tuổi, và Ben, 16 tuổi, hiện đang sống với vợ cũ của ông.
Kevin nói: "Các bác sĩ đã cứu sống tôi. Cám ơn các bác sĩ vì đã giúp tôi được nhìn thấy con trai trưởng thành.
"Tôi sẽ bị đau mãn tính trong suốt cuộc đời còn lại, nhưng ít ra, tôi vẫn còn sống."
Hai hung khoi u khong lo tren lung nguoi dan ong-Hinh-3
Kevin chụp ảnh cùng vợ hai và con trai 3 tuổi. 
Mời quý độc giả xem video về bệnh ung thư (nguồn Youtube):