Lo vợ mệt khi ngồi làm tóc đến 2h sáng, chồng liền nấu mì

Từng cử chỉ, hành động quan tâm ân cần của anh chồng dành cho vợ mình cũng "đốn tim" cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại một cảnh tượng đặc biệt tại một tiệm cắt tóc vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. 

Những ngày ai, ai cũng tất bật sắm sửa chuẩn bị cho Tết. Chỉ đến lúc tối muộn, nhiều chị em mới có chút thời gian rảnh để làm đẹp cho bản thân. Do đó, không ít người đặt lịch làm móng tay, làm tóc đến tận đêm khuya để kịp trưng diện năm mới. 

Người phụ nữ trong đoạn clip này cũng như vậy: ngồi làm tóc đến tận 2h sáng. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là hành động của người chồng trước tình huống này. 

Người đăng tải clip chia sẻ: "Vợ làm tóc tới 2h sáng, chồng sợ đói nấu mì mang ra, đầy đủ tô, muỗng, đũa, cả sữa, cả bò húc. Chồng của người ta không bao giờ làm chị em thất vọng". 

Vì thương vợ mệt mỏi khi thức đến khuya để làm tóc, nên anh chồng đã mang theo đồ ăn, nước uống ra tận tiệm cho vợ. Anh cẩn thận nhấc từng thứ ra khỏi túi và sắp lên bàn, đưa tận tay bát mì cho vợ. Dù đã đêm muộn nhưng anh chồng này vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn quay sang tươi cười, trò chuyện với chủ quán. 

Lo vo met khi ngoi lam toc den 2h sang, chong lien nau mi

Đoạn clip khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu về lượng lớn người xem cùng lượt tương tác "khủng". Ai nấy đều thích thú và không khỏi xuýt xoa trước sự ân cần, chu đáo của anh chồng dành cho vợ mình.

"Đáng yêu quá đi thôi! Xem mà cũng thấy vui lây!";

"Dễ thương quá! Anh chồng tâm lý nhất năm đây rồi";

"Đúng là chồng người ta không bao giờ làm chị em thất vọng mà!".

Xôn xao ảnh anh chồng mắc màn ngủ ngoài đường vì cãi lời vợ

Nhà là phải có nóc nhé các ông chồng ơi. Hãy nhìn vào đây để rút kinh nghiệm.

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền hình ảnh về một người đàn ông nằm ngủ trên đường. Những tưởng đầu hè ra ngoài nằm hóng mát, ai ngờ nguyên nhân phía sau mới thực sự bất ngờ.

"Khi bạn chiến thắng vợ trong câu chuyện của 2 người", chủ nhân clip cho hay.

4 phạm nhân được Chủ tịch nước ân giảm án tử hình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân.

Tin từ Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch nước và thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 28/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân.
4 pham nhan duoc Chu tich nuoc an giam an tu hinh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại một cuộc họp với Hội đồng tư vấn đặc xá. (Ảnh TTXVN) 

Anh chồng hàng tháng đưa tôi tiền sinh hoạt, nào ngờ bị mẹ chồng phát hiện

Giờ đây tôi cảm thấy dơ nhục và xấu hổ trước cả gia đình nhà chồng.

Có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì ai cũng sẽ nghĩ tôi là một người đàn bà vô phúc. Lấy chồng mới được 7 năm mà đã phải chia xa mỗi người một thế giới. Anh ấy qua đời sau một thời gian khá dài chống chọi cùng bệnh tật. Bản thân tôi lúc ấy đang có con nhỏ 3 tuổi nên đau khổ vô cùng. Hai mẹ con nhiều đêm cứ nằm ôm nhau khóc vì nhớ chồng, nhớ bố. Cũng bởi nghĩ thương con nên tôi tính mình sẽ không đi bước nữa, cả một đời về sau thủ tiết hương khói cho chồng.

Hồi chồng tôi còn sống, gia đình cũng khá giả vì anh ấy chăm chỉ làm việc, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Về phần mình, tôi chỉ cố gắng sao cho tròn bổn phận của một người vợ, làm các công việc nội trợ ở nhà. Vậy nên khi biến cố ập đến bất ngờ, tôi chỉ biết bàng hoàng, tâm trí trống rỗng chẳng vạch ra được tương lai mình sẽ làm gì để trang trải cuộc sống.