Nhờ công an tìm người chuyển nhầm 170 triệu đồng

Phát hiện người lạ chuyển 170 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình, người đàn ông ở Lâm Đồng đã liên hệ công an tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Ngày 17/7, thông tin từ Công an xã Hàm Thuận Nam (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng anh Huỳnh Tấn Trí chuyển trả lại 170 triệu đồng cho anh P.V.H (ở TP. Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 9/7, tài khoản ngân hàng của anh Huỳnh Tấn Trí (SN 1980, trú tại thôn Lập Bình, xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng) bất ngờ nhận được số tiền 170 triệu đồng mà không biết người chuyển là ai.

b083bc27-a9e9-4c47-9f7d-4735d4162d911.jpg
Anh Huỳnh Tấn Trí trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Sau đó, anh Trí không biết liên hệ với ai để trả lại và cũng không thấy người chuyển nhầm liên hệ, nên anh đã đến Công an xã Hàm Thuận Nam trình báo sự việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định được người chuyển khoản nhầm là P.V.H (ở TP. Đà Nẵng).

Đến chiều 16/7, anh Trí đã đến trụ sở chính của ngân hàng Vietcombank tại phường Phan Thiết cách nhà khoảng 20km để xác nhận thông tin và lập ủy nhiệm chi chuyển đúng số tiền cho người chuyển nhầm là anh P.V.H.

Hành động của anh Huỳnh Tấn Trí không chỉ giúp người chuyển nhầm lấy lại được tài sản mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng tốt giữa đời thường, góp phần xây dựng một cộng đồng tử tế, văn minh.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi thì nên đến trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TPHCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)

Nam sinh lớp 6 trả lại ví tiền cho người đánh mất

Trên đường đi về nhà, cháu Nguyễn phát hiện có một chiếc ví da nên đã nhanh chóng mang đến Công an xã trình báo, giao nộp nhằm tìm người đánh rơi.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trưa 24/5, cháu Lãnh Văn Hoàng Nguyễn, sinh năm 2013, HKTT tại thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - Hiện là học sinh lớp 6A1, Trường THCS Cẩm Đàn trên đường đi về nhà phát hiện có một chiếc ví da màu đen rơi trên đường bê tông liên xã đoạn cổng chợ xã Cẩm Đàn.

capture-6055.png
Nam sinh trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho chị Thế tại trụ sở Công an xã.

Nam sinh lớp 10 trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi

Khi đang lưu thông trên đường, em Tạ Quốc Việt cùng một người khác đã nhặt được số tiền 45 triệu đồng nên đã đến công an xã trình báo và tìm người bị mất.

Theo thông tin từ Công an xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khoảng 15h ngày 2/2, em Tạ Quốc Việt (SN 2009, hiện đang học tại lớp 10A12 Trường THPT Nguyễn Huệ và anh Nguyễn Trường Giang (SN 2003) cùng trú tại xóm Đoàn Kết, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhặt được cọc tiền trị giá 45 triệu đồng.
Nam sinh lop 10 tra lai so tien lon cho nguoi danh roi

Công an xã Phú Lạc tiến hành trả lại tiền cho ông Nguyễn Văn Tuyền trước sự chứng kiến của các cá nhân liên quan. 

Sau đó, hai anh em Tạ Quốc Việt và Nguyễn Trường Giang đã mang đến Công an xã Phú Lạc, huyện Đại Từ trình báo để tìm người bị mất tài sản. Sau khi xác minh, làm rõ Công an xã Phú Lạc xác định người bị mất số tiền nêu trên là ông Nguyễn Văn Tuyền (SN 1969, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ).

Công an xã đã trao trả lại đầy đủ số tiền trên cho ông Tuyền. Hành động của em Tạ Quốc Việt và anh Nguyễn Trường Giang đã được chính quyền địa phương biểu dương, khen ngợi và cần được lan tỏa, chia sẻ hơn nữa để ngày càng có nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong nhân dân.

Liên quan đến việc làm trên, ông Lê Đình Hưởng, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, em Tạ Quốc Việt là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, luôn lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Để kịp thời biểu dương hành động đẹp của Tạ Quốc Việt, Đoàn trường đã tuyên dương và tặng thưởng một phần quà nhỏ để khích lệ tinh thần. Ngoài ra, nhà trường tiếp tục tuyên dương về hành động của em trước học sinh toàn trường vào giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và trên các trang mạng xã hội của nhà trường cũng như của Đoàn trường.

>>> Xem thêm video: Đại gia thuê cần cẩu rải tiền, du khách tranh nhau nhặt ở ngôi đền thiêng
  

Nữ tiểu thương trả lại 4 cây vàng, tiền mặt cho khách bỏ quên

Trong lúc đang bán hàng, chị Lê Thị Kim Ngân (40 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) tình cờ nhặt được túi xách chứa 4 cây vàng, tiền và nhiều giấy tờ khác nên đã trình báo công an hỗ trợ tìm người trả lại.

Công an phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành phối hợp với chị Lê Thị Kim Ngân để trao trả lại chiếc túi xách chứa 4 cây vàng 9999 cho người bị bỏ quên. Trước đó, khoảng 16h ngày 23/12, chị Ngân nhặt được 1 túi xách của ai đó bỏ quên tại quầy hàng ở Hội chợ thương mại TP Bảo Lộc trên đường Hoàng Văn Thụ (phường 1, TP. Bảo Lộc). Chị Ngân là tiểu thương từ huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đến buôn bán tại Hội chợ thương mại TP. Bảo Lộc.
Nu tieu thuong tra lai 4 cay vang, tien mat cho khach bo quen
 Chị Lê Thị Kim Ngân và số tài sản lớn được trả lại người bỏ quên.