Làm điều này mỗi ngày, thanh niên 24 tuổi máu đổi màu như sữa

Anh Đàm là một người "nặng tình" với trà sữa, uống 4 ly trà sữa một ngày, thậm chí có ngày 6 ly rồi mới yên tâm đi ngủ.

Theo thông tin đăng tải, anh Đàm, 24 tuổi, người Liễu Châu, Quảng Tây vài ngày trước bị đau bụng không rõ nguyên nhân, buồn nôn và nôn thốc không kiềm chế được.
Ngay lập tức, anh Đàm được gia đình đưa vào bệnh viện Quảng Tây để điều trị. Khi cầm trên tay xét nghiệm máu của anh Đàm, bác sĩ sốc nặng trước tình trạng thể chất của chàng trai trẻ.
Báo cáo chỉ ra rằng lượng đường trong máu của Đàm cao gấp 4 lần người bình thường, máu lấy ra xét nghiệm không có màu đỏ đậm như thường mà có màu trắng đục như trà sữa.
Lam dieu nay moi ngay, thanh nien 24 tuoi mau doi mau nhu sua
Ảnh minh hoạ. 
Chẩn đoán ban đầu cho thấy anh Đàm bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường, chấn thương thận cấp, tăng kali máu, huyết áp cao, tăng acid uric, gan nhiễm mỡ, rối loạn nhịp tim, viêm tụy cấp và các bệnh hiểm nghèo khác. Ngay lập tức, anh Đàm được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ Lãng - Phó giám đốc khoa Hồi sức tích cực cũng cho biết, trong 19 năm hành nghề của mình, đây là lần đầu tiên ông gặp một bệnh nhân tuổi còn nhỏ mà lại mắc nhiều bệnh của người già như vậy.
Truy về nguyên nhân, bác sĩ phá hiện ra rằng, anh Đàm là một người "nặng tình" với trà sữa, uống 4 ly trà sữa một ngày, thậm chí có ngày 6 ly rồi mới yên tâm đi ngủ, dù cân nặng có tăng vọt anh cũng không quan tâm.
Thói quen uống trà sữa của anh Đàm mới xuất hiện được 2 năm kể từ năm 2020 nhưng cơ thể đã nhiễm đủ loại bệnh. Các triệu chứng khó chịu khác nhau bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 4 năm nay, sau một tuần điều trị cấp cứu sau khi chẩn đoán, cuối cùng anh cũng qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại các chỉ số chức năng thận và lượng nước tiểu đều tạm ổn.
Song, các bác sĩ cũng nhấn mạnh, nếu còn giữ lối sống và ăn uống thiếu lành mạnh, uống trà sữa như nước, chắc chắn anh Đàm sẽ tự rút ngắn tuổi thọ của mình, trả giá bằng sức khoẻ và tính mạng.

Chàng trai 23 tuổi đột tử vì sở thích ân ái của phú bà

Chỉ vì ham món lợi nhỏ, muốn cuộc sống khấm khá hơn, chàng trai 23 tuổi mất đi sinh mệnh khi ân ái với phú bà đáng tuổi mẹ mình.

Thử gọi gái mại dâm, chồng gặp ngay vợ

Gọi gái mái dâm để trải nghiệm cảm giác mới lạ, anh Hà gặp ngay vợ mình và phát hiện vợ giả vờ đi công tác bấy lâu nay, hóa ra là đi bán dâm.

Cô gái bị suy thận vì “nghiện” trà sữa: Lời cảnh tỉnh cho giới trẻ

(Kiến Thức) - Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện nhân dân quận Hoa Đô thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) cho biết đã tiếp nhận nữ bệnh nhân 28 tuổi bị suy thận cấp do tăng acid uric máu vì thói quen "nghiện" trà sữa.

Sau khi khám, bác sĩ phát hiện acid uric máu bệnh nhân đạt 810 và creatinin 600, cần điều trị lọc máu. Điều khiến bác sĩ ngạc nhiên hơn là bệnh nhân chỉ mới 28 tuổi, dựa trên bệnh lý suy thận cấp, cho thấy tình trạng tăng acid uric máu của bệnh nhân đã xuất hiện từ rất lâu.
Acid uric khi không được đào thải ra ngoài cơ thể sẽ bị tích tụ hình thành tinh thể muối urat tồn tại trong thận, điều này làm suy giảm các chức năng của thận gây ức chế quá trình bài tiết acid uric ra ngoài cơ thể. Nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy thận mạn và phải chạy thận để duy trì sự sống.