Lạ lùng nhiều “đại gia” bỏ lại hơn 5 tỷ trên taxi Vinasun

(Kiến Thức) - Chỉ trong 2 tháng qua, nhiều hành khách ở TP HCM đã  để quên hơn 5 tỷ trên taxi Vinasun khiến nhiều người thấy lạ lùng, choáng váng.

Điều may mắn là toàn bộ số tài sản khách để quên nói trên đều được các tài xế của hãng taxi này nhiệt tình hoàn trả đầy đủ và được Ban giám đốc công ty khen ngợi.
Hàng trăm nghìn đôla đem về qua sân bay Tân Sơn Nhất?
Cuối tháng 4 vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin một tài xế hãng taxi Vinasun (thuộc công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam) đã trả lại chiếc ví màu đen đựng 233.000 đôla Singapore (tương đương 3,7 tỷ đồng) khách bỏ quên trên xe.
Lạ lùng nhièu “dại gia” bo lai hon 5 tỷ tren taxi Vinasun
 Tài xế Trịnh Chánh Ngôn được BGĐ công ty Vinasun khen thưởng vì đã trả lại tài sản có giá trị hơn 3,7 tỷ đồng cho khách.
Thông tin cụ thể như sau: Lúc 14h50 ngày 24/4, tài xế Trịnh Chánh Ngôn điều khiển taxi Vinasun loại 7 chỗ đón nhóm khách 5 người của gia đình ông Nguyễn Thời Phát tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất về khu nhà ở cao cấp Saigon Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh). Tuy nhiên khi đã vào nhà, ông Phát hoảng hốt phát hiện chiếc ví cùng số ngoại tệ trên không còn.
Ông Phát liên lạc với tổng đài hãng taxi Vinasun và tài xế Ngôn kiểm tra thì thấy chiếc ví vẫn còn nằm trên băng ghế cuối (dù tài xế Ngôn sau khi chở gia đình ông Phát đã chạy thêm 3 cuốc taxi chở khách khác). Ngay lập tức tài xế Ngôn đến nhà trao trả lại cho ông Phát chiếc ví cùng toàn bộ số tiền còn nguyên vẹn. Trước việc làm “mát mặt” trên, ngày 29/4 vừa qua, lãnh đạo hãng taxi Vinasun đã tở chức tuyên dương, tặng thưởng xứng đáng cho tài xế Trịnh Chánh Ngôn.
27 ngày tài xế trả khách…hơn 4 tỷ đồng!
Ngoài vụ tài xế Chánh Ngôn trả lại cho khách số ngoại tệ tương đương hơn 3,7 tỷ nói trên, hàng loạt khách hàng khác sử dụng taxi của hãng Vinasun cũng vô cùng may mắn khi được nhiều tài xế của hãng taxi này trả lại tài sản, tiền bạc, ĐTDĐ…với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.
Trước đó, gần 14h ngày 28/3, tài xế Nguyễn Thanh Sơn đón khách tại một nhà hàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 và chở về đường Lê Văn Miến, quận 2. Sau khi trả khách, tài xế về bãi đậu thì phát hiện chiếc cặp da màu vàng khách để quên trên ghế xe bên trong có 20 nghìn USD và 20 triệu đồng (hơn 440 triệu). Ngay lập tức, tài xế Sơn điện báo tổng đài và đã quay trở lại quận 2 trao trả đầy đủ trong ánh mắt ngỡ ngàng của chủ nhân.
Lạ lùng nhièu “dại gia” bo lai hon 5 tỷ tren taxi Vinasun-Hinh-2
Các tài xế Vinasun được khen thưởng vì liêm khiết.
Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến gần cuối tháng 4 (27 ngày), 2 tài xế taxi hãng Vinasun đã trả lại cho hành khách để quên tài sản trên xe tổng giá trị gần 4,5 tỷ đồng. Một số tài sản các “đại gia” để quên vô cùng khủng khiếp nhưng đều may mắn được tài xế hãng taxi này trả lại.
Chưa dừng lại đó, trong tháng 3 vừa qua, các tài xế của hãng taxi này cũng đã “nhặt được” và trả lại cho hành khách nhiều ĐTDĐ có giá hàng tỷ đồng.
Điển hình là tài xế Võ Thành Dũng, Ngô Minh Phú đã nhặt được 2 chiếc Vetu (800 triệu và 300 triệu) trả lại khách để quên trên xe taxi; tài xế Nguyễn Văn Hải trả lại chiếc valy áo cưới và tiền mừng hơn 50 triệu đồng của một cặp dâu rể.
Nhiều người nghe qua chuyện tài xế taxi hãng Vinasun liên tục phát hiện tài sản quý giá và không tham lam, trả lại cho khách đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn những hãng taxi khác cũng có được đội ngũ tài xế tương tự. Tuy nhiên không ít người lại cho rằng đó có thể là chiêu “PR” của doanh nghiệp vì đa số những thông tin “trả tài sản” đều chung chung, ít có danh tính, địa chỉ chính xác của khách hàng hoặc “tài sản, tiền bạc trị giá tiền tỷ mà sao đại gia dễ dàng bỏ quên quá, chỉ 2 tháng mà các tài xế phát hiện tài sản, tiến bạc hơn 5 tỷ khách để quên thì…khó tin”, anh Trương Quốc Khanh, ngụ quận Thủ Đức đặt nghi vấn.
Qua đường dây nóng, báo điện tử Kiến Thức nhận được nhiều ý kiến của độc giả cho rằng hành động của những tài xế taxi Vinasun thật đáng tuyên dương. Tuy nhiên, với trường hợp hành khách bỏ quên tới 233.000 đôla Singapore, không ít người thắc mắc với số ngoại tệ “khủng” như thế thì gia đình ông Phát đem qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thế nào? Có hợp pháp không?
Trao đổi với PV, luật sư Văn Hữu Thắng, đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Luật không cấm tổ chức, cá nhân đem tiền mặt từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại nhưng nếu đem trên 5.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá tương đương 5 nghìn USD) thì phải khai báo rõ nguồn gốc. Tuy nhiên theo luật sư Thắng thì hiếm có ai đem theo tiền mặt với số lượng lớn xuất hoặc nhập cảnh vì thủ tục khai báo khá rắc rối mà hầu hết đều thông qua các tổ chức tín dụng.

Vụ sếp Việt Á "múa" súng: Taxi Mai Linh đã mua đường?

(Kiến Thức) - "Hãng taxi của tôi đã mua đường ở đây hàng trăm triệu mỗi năm... Vậy mà ông ta tranh chỗ đậu, còn rút súng dọa”, một tài xế Mai Linh nói.

Vụ việc ông Trần Thái Hòa, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á (trụ sở tại quận 1, TP HCM) rút súng công cụ hỗ trợ đe dọa nữ nhân viên điều hành hãng taxi Mai Linh vừa được công an phường Tân Phong chuyển hồ sơ, tang vật (súng công cụ hỗ trợ) cùng 3 viên đạn (cao su) về công an quận 7 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Gặp công an, nhà xe nhồi nhét đuổi khách xuống đường đi bộ

(Kiến Thức) - Xe nhồi quá nhiều người nên khi thấy công an, nhà xe đuổi bớt khách xuống đường đi bộ giữa trời nắng, có người chẳng kịp xỏ dép.

Ngày 3/5, lực lượng CSGT đã ra quân tại các tuyến đường quốc lộ 1A như ở TP Phủ Lý - Hà Nam và trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội, nơi lượng phương tiện tăng cao đột biến so với ngày thường
Ngày 3/5, lực lượng CSGT đã ra quân tại các tuyến đường quốc lộ 1A như ở TP Phủ Lý - Hà Nam và trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội, nơi lượng phương tiện tăng cao đột biến so với ngày thường 

Má mì đất Cảng chăn gái "rau sạch" như thế nào?

Má mì đất Cảng khoe, các em toàn là "gạo quê", "rau sạch" muốn đi đánh quả kiếm thêm thu nhập chứ không phải gái bán dâm chuyên nghiệp.

Công an TP. Hải Phòng cho biết đang tạm giữ Hình sự đối với Lê Thị Uyn và Vũ Thị Thắm để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Đánh quả... “gạo quê rau sạch”

Lê Thị Uyn mở quán bán nước và đồ ăn phục vụ công nhân, người làm thuê trên địa bàn. Qua tiếp xúc với khách hàng là những người đàn ông "hảo ngọt", Uyn úp mở khoe có nguồn hàng là các em nữ công nhân bảo đảm 100% là "gạo quê", "rau sạch" muốn đi "đánh quả" kiếm thêm thu nhập chứ không phải hành nghề bán dâm chuyên nghiệp.

Tin lời quảng cáo hấp dẫn của "má mì", nhiều "khách" sẵn sàng "chi đẹp" cho Uyn để được giới thiệu hàng "ngon". Từ khi có "nghề phụ" là môi giới mại dâm, quán của Uyn kẻ ra, người vào nườm nượp, thu nhập tăng vọt...

Khoảng 14h ngày 11/4, khi Uyn đang ngồi bán quán thì có hai thanh niên đến đặt vấn đề mua dâm. Sau khi thỏa thuận, Uyn nhận của khách mỗi người 300 ngàn đồng rồi gọi điện cho Vũ Thị Thắm (SN 1989, quê Vĩnh Bảo) đến quán để gặp khách.

Ma mi dat Cang chan gai rau sach nhu the nao
Đối tượng Lê Thị Uyn. 
Thắm đã có hai đời chồng nhưng đều "gãy gánh", hiện làm thuê gần khu vực quận Dương Kinh nhưng công việc không ổn định, thu nhập thấp. Từ khi quen Uyn và được môi giới bán "vốn tự có", đời Thắm "tươi" hẳn lên vì công việc nhàn hạ mà thu nhập lại cao gấp nhiều lần việc đi làm thuê.Không những bán dâm, Thắm còn tích cực môi giới mại dâm, phát triển thêm nguồn "hàng" khi Uyn có nhu cầu cần thêm "đào".

Bị bắt khi “mây mưa”

Chiều 11/4, khi biết khách cần thêm người, Thắm đã gọi điện cho bạn "cùng hội cùng thuyền" là Nguyễn Kim L. đến quán, nhưng L đang làm tại công ty nên hẹn tan ca sẽ gặp nhau.Đến 20h, theo lời hẹn, hai khách mua dâm đến quán của Uyn gặp Thắm và L. rồi đưa nhau đến nhà nghỉ NMC gần đó để "mây mưa".

Tối 11/4, Công an quận Dương Kinh tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ NMC thuộc tổ dân phố Phú Hải, phường Anh Dũng, bắt quả tang tại 2 phòng 201 và 202, hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai khách mua dâm là Nguyễn Văn M. và Phạm Văn K., cùng ở quận Kiến An. Hai gái bán dâm đều là công nhân thuộc một doanh nghiệp đóng tại quận Dương Kinh là Vũ Thị Thắm và Nguyễn Kim L.

Tại trụ sở công an, Thắm khai nhận việc mua bán dâm trên thông qua sự môi giới của Lê Thị Uyn, còn L. thông qua Thắm môi giới. Căn cứ vào tài liệu, lời khai của các đối tượng, công an quận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Uyn.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Lê Thị Uyn ngoan cố quanh co chối cãi, nhưng trước những tài liệu, chứng cứ của điều tra viên buộc Uyn phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Uyn khai, mỗi khi có khách đặt vấn đề mua dâm, Uyn sẽ nhận tiền trước với giá từ 300 đến 500 ngàn đồng/người/lượt, trong đó Uyn hưởng từ 50 đến 100 ngàn đồng tiền môi giới, còn lại trả cho gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Dương Kinh tiếp tục điều tra làm rõ.