Là con gái, chớ dại làm kẻ thứ ba!

Vẫn biết tình yêu không có lỗi, nhưng đừng nhẹ dạ cả tin làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của ai đó. Bởi người đau khổ và tổn thương nhất sau cuộc tình chính là bản thân bạn.

Tôi và anh quen nhau trong một chiều mưa buồn. Tôi là cô sinh viên năm thứ 3 đi thực tập, còn anh là quản lý kinh doanh của công ty tôi thực tập. Anh hơn tôi 3 tuổi, anh có khuôn mặt điển trai khiến cho không những tôi mà các bạn trong nhóm thực tập ai cũng si mệt lần gặp đầu tiên.
La con gai, cho dai lam ke thu ba!
Ảnh minh họa. 
Trong những ngày tháng thực tập, anh luôn chu đáo chỉ bảo ân cần tôi trong công việc, ngoài thời gian đó ra tôi và anh rất hay hẹn gặp nhau đi cafe tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Và rồi không biết từ bao giờ giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Anh hay tâm sự về chuyện gia đình với tôi, anh nói anh và vợ sống không hạnh phúc, cuộc hôn nhân giữa anh và chị ấy là ép buộc, khi gặp tôi trái tim anh đã rung động thật sự. Anh khiến tôi chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào và trở thành người thứ ba trong cuộc tình này.
La con gai, cho dai lam ke thu ba!-Hinh-2
Ảnh minh họa 
Và rồi cái giá phải trả cho tình yêu ngu muội khi tôi bắt gặp anh đang tay trong tay với vợ và con gái, trông họ rất hạnh phúc, anh lướt qua tôi như chưa hề quen biết. Trái tim tôi như thắt lại, tôi ngã quỵ xuống đất, giọt nước muộn màng lăn trên khóe mắt, phải chăng tôi đã quá khờ dại đánh mất tuổi thanh xuân vì một người đàn ông đã có gia đình. Tôi thực sự đã mù quáng tin tưởng vào những lời hứa hẹn mà anh từng nói sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, tôi gọi điện gặp anh để nói rõ mọi chuyện, vẫn là quán quen đấy, vẫn là gương mặt đấy nhưng giờ đây mọi thứ đã khác xưa. Anh với gương mặt lạnh lùng bước đến, tôi chưa kịp cất tiếng thì anh đã vội lên tiếng: “ Từ nay em đừng liên lạc với anh nữa, chúng ta nên chấm dứt ở đây. Anh chợt nhận ra còn yêu cô ấy và thương con gái rất nhiều, em hãy quên anh và tìm một người khác tốt hơn em nhé!”.
Rồi anh đi mất, bỏ lại tôi phía sau với bao nỗi đau đớn, tôi ngộ ra là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác sẽ nhận được trái đắng, bởi đàn ông họ thực tế chứ không ảo tưởng mộng mị như đàn bà. Nên con gái ah! Đừng ngốc là người thứ ba.

Thiếu niên bị đâm gục tại chợ hoa Quảng An

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chợ hoa Quảng An vào tối 8/10.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng thiếu niên bị đâm chết xảy ra khoảng hơn 21h ngày 8/10 tại cửa hàng bán hoa M.T trong chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nôi).
Theo một số người dân, trước khi vụ việc xảy ra người làm thuê của cửa hàng hoa M.T có xảy ra cãi vã với một phụ nữ đi mua thùng xốp, một lúc sau có hai người đàn ông đến dùng dao đâm vào lưng nam thiếu niên (SN 2001) ở cửa hàng gục tại chỗ.

Mọi chuyện khi yêu đâu nhất thiết phải nói rõ ràng

Tình yêu có sự thấu hiểu mới có thể tin tưởng bên nhau đến “bách niên giai lão”.

Trong tình yêu, có nhiều chuyện không cần nói ra nhưng đối phương cũng hiểu. Đó không chỉ đơn giản là dấu hiệu cho thấy hai người tâm đầu ý hợp, mà còn là dấu hiệu của những cặp đôi có thể chung sống lâu dài.

Lời nhắn đẫm nước mắt của anh chồng đi XKLĐ gửi vợ

(Kiến Thức) - Chuyện cặp bồ chẳng ai ngờ được, đến tôi là người trong cuộc cũng không ngờ, cuộc đời lại éo le đến thế.

Tôi là người chồng trong câu chuyện "Đi xuất khẩu lao động, chồng cặp bồ và chẳng muốn về bên vợ". Sau khi đọc được câu chuyện vợ viết trên báo, tôi quyết định nói sự thật, để vợ và hai bên gia đình hiểu cho nỗi khổ chất chứa bấy lâu trong lòng, để các con tôi không còn nhìn tôi với con mắt thù địch. Tôi không đáng mặt đàn ông khi đã để vợ chờ đợi ở quê hương suốt 5 năm trời. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ông trời đã đặt tôi ở ngã ba đường, để tôi lâm vào tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời, giữa hai người phụ nữ yêu thương tôi tha thiết.
Loi nhan dam nuoc mat cua anh chong di XKLD gui vo
Tôi đứng giữa ngã ba đường, không biết đi về hướng nào. 
Sau khi sang đến trời Tây, lạ nước lạ cái tôi bắt đầu vào làm công nhân đứng điều khiển máy ở nước Nga xa xôi. Rất may thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối làm cho nỗi nhớ quê hương và vợ con nguôi ngoai đi phần nào. Tối về, tranh thủ ăn cơm rồi gọi điện cho người vợ yêu dấu ở quê. Tôi thương em lắm vì hôm nào cũng lọ mọ dậy ban đêm để được nhìn thấy mặt chồng.