Kinh dị cảnh thằn lằn nuốt rết khổng lồ ở Thái Lan

Con rết khổng lồ giãy giụa để thoát ra khỏi thằn lằn nhưng vô ích.

Đoạn video kinh dị trên cho thấy cảnh một con rết khổng lồ cố gắng thoát khỏi miệng của một con thằn lằn khát máu.
Theo Daily Mail, đoạn video được quay ở Thái Lan, cho thấy con thằn lằn đang bám trên một bức tường vào ban đêm.
Người quay phim đã zoom gần vào con vật, khiến người xem rợn tóc gáy với kích thước của con rết.
Con rết to lớn giãy giụa chân, dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi thằn lằn. Nhưng nỗ lực trốn thoát của nó không có kết quả.
Con thằn lằn dường như rất thư thái chứng kiến con mồi vật lộn và giữ nguyên dáng trong toàn bộ video. Có lẽ nó đang suy nghĩ liệu con rết này có quá to để ăn, Daily Mail viết.
Nhưng video kết thúc khi con thằn lằn vẫn ngậm chặt con rết, chưa quyết định thả.

Bị cá mập trắng tấn công, thợ lặn thoát chết kỳ diệu

Một người chèo thuyền may mắn sống sót sau khi bị cá mập trắng lớn tấn công ở ngoài khơi bang California, Mỹ.

Thợ lặn chuyên nghiệp Brian Correiar, đang chèo thuyền kayak trên vịnh Monterey Bay ở bang California, thì một con cá mập trắng tấn công khiến anh ngã xuống nước.

Những loài động vật giết người nhiều nhất thế giới

Mỗi năm, hơn một triệu người mất mạng vì những loài động vật này. Ngoài các loài săn mồi như sư tử, cá mập... một số loài nguy hiểm có vẻ ngoài hoàn toàn vô hại.

Nhung loai dong vat giet nguoi nhieu nhat the gioi
 Cá mập (10 người/năm): Cá mập được mệnh danh là sát thủ biển xanh, nhưng chúng thường tránh đụng độ với con người, trừ khi họ ở không may rơi vào đường săn mồi của chúng. Tất nhiên, các vụ cá mập tấn công người có xảy ra, và có người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, không như trong phim kinh dị (Jaws, Shark Night), cá mập không phải những con quái vật khát máu. Chúng chỉ giết trung bình khoảng 10 người một năm. Ảnh: CNTraveler.

Bộ tộc kỳ dị nhất thế giới: Không tiếp xúc thế giới bên ngoài

Bộ tộc người sống hàng trăm năm trong rừng rậm, chưa từng giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Bộ tộc Mashco Piro hay còn gọi Cujareno được tìm thấy ở khu rừng rậm bên ngoài vườn Quốc gia Manu, Peru gần biên giới với Brazil. Đây được xem là bộ tộc kỳ lạ nhất thế giới khi sống gần 6 thế kỷ mà không tiếp cận hay có bất cứ mối liên hệ với thế giới xung quanh.