Kinh dị cảnh người phụ nữ bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Người phụ nữ ngã từ sân thượng xuống ngôi nhà đang thi công và bị thanh sắt xuyên qua cổ.

Một phụ nữ đã sống sót kỳ diệu sau khi bị thanh sắt dài 1,5m đâm chéo cổ.

Theo The Sun, Radhika Devi trượt chân khi đứng ở mép sân thượng và ngã vào một ngôi nhà đang thi công bên dưới.

Người phụ nữ 35 tuổi bị thanh sắt đâm chéo cổ và được gia đình đưa tới bệnh viện ở Bihar, Ấn Độ.

Các bác sĩ ngay lập tức phẫu thuật cho cô trong suốt 3,5 tiếng để loại bỏ thanh sắt.

Kinh dị cảnh người phụ nữ bị thanh sắt đâm xuyên cổ - Ảnh 1

Bác sĩ Ajay Alok cho biết: "Bệnh nhân rất đau đớn và chảy nhiều máu khi cô được đưa đến bệnh viện.

"Cô ấy đã vào đây kịp thời. Thật may mắn, không ai trong gia đình cô cố gắng kéo thanh sắt ra. Thanh sắt đã giúp chặn máu chảy ra ngoài”.

Đầu tiên, các bác sĩ cắt bớt thanh sắt và đưa người phụ nữ đi chụp CT để đánh giá tổn thương bên trong.

Kinh dị cảnh người phụ nữ bị thanh sắt đâm xuyên cổ - Ảnh 2

Bác sĩ Alok nói thêm: "Bệnh nhân đã may mắn vì thanh sắt không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho các cơ quan chính.

"Chúng tôi phẫu thuật trong 3,5 tiếng để loại bỏ thanh sắt. Cô ấy đã thoát cơn nguy kịch và đang hồi phục”.

Sáng mùa đông có bát chè trôi nước ngọt ngào, nóng hổi là nhất!

Chè trôi nước dẻo thơm, ngọt ngào cùng với vị cay nồng của gừng, bùi bùi của đậu xanh đảm bảo cả nhà ai cũng mê!

Chè trôi nước dẻo ngọt, thơm nồng.

Chè trôi nước dẻo ngọt, thơm nồng.

Khách sạn trang trí đón Halloween kinh dị nhất quả đất

(Kiến Thức) - Khách sạn Figueroa ở Mỹ đã bắt đầu trang trí kinh dị để chào đón Halloween sắp tới. Những hình ảnh kinh khủng bên trong khách sạn có thể khiến bạn mất ngủ.

Khach san trang tri don Halloween kinh di nhat qua dat
  Figueroa là một khách sạn lớn khá nổi tiếng ở Mỹ. Trước thềm lễ Halloween đang cận kề, ban quản lý khách sạn đã lên ý tưởng trang trí kinh dị nhất quả đất để giúp khách hàng đón lễ.

Nỗi oan của người vợ chồng vắng nhà nhưng vẫn mang thai

Khi tôi quả quyết rằng, đứa con này là của chồng tôi thì mẹ chồng và gia đình nhà chồng tôi vẫn buông những lời cay nhiệt.

Tôi lấy chồng được 3 năm, chúng tôi định bụng sẽ sinh con ngay sau khi kết hôn. Tuy nhiên, do tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng nên khó sinh con hơn bình thường. Cưới nhau 3 năm rồi mà bụng tôi vẫn chưa có gì khác, thấy tiền chi phí chữa trị tốn kém, mẹ chồng tôi cũng nhiều lần nói mát mẻ kiểu: “Người ta thì đẻ sòn sòn ấy, mình thì tắc hết chỗ nọ đến chỗ kia. Giờ làm lụng bao nhiêu chỉ để đắp mỗi vào chỗ đấy” khiến tôi nhiều lần chỉ biết trùm chăn khóc.