Khoảnh khắc thót tim trong đám cưới nữ đại gia Thái Nguyên

Màn trao nhẫn của cô dâu, chú rể, một người đàn ông say rượu bất ngờ lao lên sân khấu ôm chặt cô dâu...

Để các cặp đôi có một không gian hôn lễ lãng mạn, sang trọng, chắc chắn không thể thiếu bàn tay của đội ngũ tổ chức sự kiện cưới hỏi.
Anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1982) - người làm nghề tổ chức cưới hỏi chia sẻ, nghề của anh là lấy niềm vui của khách hàng làm mục tiêu của mình.
“Bất cứ ai đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân đều háo hức với bước ngoặt lớn trong đời. Để niềm vui được trọn vẹn, chúng tôi luôn cố gắng để khách hàng cảm thấy hài lòng, vui vẻ nhất”.
Khoanh khac thot tim trong dam cuoi nu dai gia Thai Nguyen
 
Quá trình làm việc, gặp nhiều đối tượng khách hàng, không ít lần anh rơi vào tình huống dở khóc, dở cười vì sự cố trong tiệc cưới.
Mỗi lần như vậy, anh đều tự nhủ giữ tâm lý vững vàng để xử lý. Như trường hợp đám cưới của cặp đôi ở Thái Bình 9 tháng trước.
Cô dâu chú rể từng đi xuất khẩu lao động bên Nhật, kinh tế dư dả nên họ mạnh tay đầu tư cho lễ cưới.
Cặp đôi này muốn hôn lễ thật chỉn chu nên ký hợp đồng với anh Dũng, đặt thực phẩm và thuê đầu bếp khách sạn từ Hà Nội về chế biến.
Ngày cưới, chỉ còn 5 tiếng nữa là đến giờ tổ chức, anh Dũng nhận tin báo đầu bếp gặp nạn trên đường đi, không về được. Trong khi gia chủ sốt ruột, liên tục nhắc nhở anh Dũng vì không thấy ai nấu nướng.
Tình thế bất khả kháng, anh gọi bố chú rể ra trao đổi, nhờ ông huy động bà con ra hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu, còn mình lái xe ra thành phố Thái Bình, thuê một đầu bếp khác. Lúc này mọi người ở đám cưới nháo nhào, hô hoán, gọi nhau ra làm cỗ.
Chú rể mặt tái mét, đầy lo âu nhưng cuối cùng mọi chuyện được anh Dũng ứng biến linh hoạt, xử lý kịp thời, tiệc cưới hoàn thiện kịp giờ đón khách.
Bên cạnh những vất vả trong công việc, lý do anh muốn gắn bó lâu dài với nghề này là được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi.
Trong các đám cưới đó, anh Dũng vẫn nhớ như in lần làm sự kiện cưới hỏi cho Hiên - nữ đại gia Thái Nguyên.
Người phụ nữ này có 1 công ty xuất khẩu chè, gần 50 tuổi nhưng nhan sắc vẫn đằm thắm. Chị đầu tư 2 tỷ đồng, thuê anh Dũng tổ chức đám cưới cho mình trong 3 ngày tại khu resort. Gia chủ mời khoảng 1000 khách.
“Với những người thuộc hàng đại gia, việc chi tiền tỷ cho tiệc cưới nhằm thể hiện sự giàu có, xa hoa là điều bình thường.
Chị Hiên khá khó tính, đưa ra nhiều yêu cầu cao. Mỗi công đoạn lên ý tưởng, thiết kế sân khấu, chọn loại hoa, món ăn, chị trực tiếp kểm tra đến khi hài lòng mới thôi”. Anh Dũng chia sẻ.
Hoa trang trí đám cưới của người phụ nữ này là hoa hồng Pháp, cẩm tú cầu, hoa lan nhập khẩu. Bàn ghế cao cấp, mang phong cách châu Âu. Bánh ga tô cưới 5 tầng...
Cô dâu còn bỏ ra khoảng hàng chục triệu đồng để làm hoa cầm tay từ hoa hồng Juliet - loại hoa thuộc hàng đắt đỏ hiện nay. Hội trường đám cưới được trang trí bắt mắt, khiến khách dự tiệc cảm giác lạc vào rừng hoa.
Đội ngũ an ninh bố trí trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Tuy nhiên, lượng khách đến quá đông. Một người đàn ông say rượu đã trà trộn vào gây sự, phá đám cưới.
Màn trao nhẫn của cô dâu, chú rể, người này lao lên sân khấu ôm chặt cô dâu. Khoảnh khắc đó ai cũng thót tim vì bất ngờ.
Đội an ninh lập tức lên đưa người lạ mặt rời khỏi sân khấu. Dù gặp trục trặc nhưng đám cưới vẫn diễn ra khá suôn sẻ.
Được biết đây là lần thứ 3 chị Hiên lên xe hoa. Hai đời chồng trước đến với chị thuở cơ hàn, không chịu được cảnh nghèo đói, họ dứt áo ra đi. Khi ấy tuổi đời của chị Hiên còn khá trẻ. Điều khiến anh Dũng cảm thấy xúc động nhất là khi nghe người thân kể về hoàn cảnh của cô dâu.
Nữ đại gia bươn chải, một mình lăn lộn, kiếm tiền nuôi con và gây dựng sự nghiệp. Khi sắp chạm ngưỡng 50 tuổi, con cái trưởng thành, chị mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình.
Chồng chị cũng thuộc hàng giàu có, kinh doanh bất động sản, trẻ hơn vợ 10 tuổi. Mối tình lệch tuổi từng là đề tài bàn tán, gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Các con chị Hiên cũng ra sức phản đối.
Thương con, chị Hiên nói lời chia tay anh nhưng qua nhiều sóng gió, chứng kiến mẹ có người chăm sóc, yêu thương, các con chị cũng mở lòng đón nhận.
“Nhìn họ sánh đôi bên nhau, tôi thấy lòng mình dấy lên niềm vui khó tả. Dù đã tổ chức cho hàng trăm đám cưới khác nhau nhưng cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới bước chân vào nghề”, anh Dũng chia sẻ.

Nhà siêu mỏng, kỳ dị bên con đường nghìn tỷ mới ở Hà Nội

Sau khi đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) được mở rộng, nhiều ngôi nhà có hình thù kỳ dị mọc lên khiến nhiều người đi đường tức mắt.

Nha sieu mong, ky di ben con duong nghin ty moi o Ha Noi
Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài 5,5 km, với tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều gia đình phải "hy sinh" một phần hoặc cả ô đất để phục vụ cho dự án. 

Nữ đại gia phố núi lừa đảo hàng chục tỷ đồng của dân nghèo rồi bỏ trốn

Lợi dụng lòng tin nữ đại gia phố núi đã vay của nhiều hộ dân nghèo số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.

Nguồn tin từ công an huyện Hương Sơn cho hay, hiện đơn vị này đang vào cuộc điều tra đơn thư của người dân trên địa bàn tố cáo bị một nữ đại gia phố núi lừa đảo.

Qua tìm hiểu được biết, người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tên Nguyễn Thị Mai (54 tuổi, ngụ xóm Hồ Vậy, xã Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hiện tại, sau khi bị tố cáo, nữ đại gia lừa đảo tên Mai đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Nhiều người dân tố cáo Mai lửa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Nhiều người dân tố cáo Mai lửa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng  


Bà Phạm Thị Minh (56 tuổi, trú tại Sơn Tây) là một trong những nạn nhân cho bà Mai mượn tiền. Theo lời bà Minh, bà Nguyễn Thị Mai được xếp vào diện "đại gia" của huyện. 

Được tin nữ đại gia vay mượn tiền để đầu tư vào làm ăn, trả lãi rất cao (1,5%/tháng),  gia đình bà Minh tin lời bà Mai cho bà Mai vay với tổng số tiền lên tới 920 triệu đồng. 

Mấy ngày nay nghe tin bà Mai tuyên bố vỡ nợ và bỏ trốn khỏi địa phương, gia đình bà Minh hết sức hoang mang.

Cũng như bà Minh, vì tin lời bà Mai, gia đình bà Hồ Thị Anh dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm qua và vay thêm anh em, bạn bè để đưa cho bà Mai vay với số tiền lên đến 4,7 tỷ đồng. Khi nghe tin bà Mai bỏ trốn gia đình bà không biết làm cách nào để đòi lại tiền .

Ngoài hai trường hợp trên, hiện tại vẫn đang còn có nhiều nạn nhân khác rơi vào tình trạng tương tự.

Trao đổi vơi ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó trưởng Công an xã Tây Sơn được biết, đơn vị này đã nhận được thông tin về việc bà Nguyễn Thị Mai vay tiền của nhiều người dân tại thị trấn Tây Sơn nhưng không trả đúng hẹn rồi bỏ trốn khỏi địa phương/

“Vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của xã, nên chúng tôi đã gửi báo cáo lên công an huyện Hương Sơn để xử lý”, ông Hà nói.

Hiện gia đình các nạn nhân đang mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Gã trai giả bị bắt cóc lừa tiền tỷ nữ đại gia giàu có

(Kiến Thức) - Gặp nhau chỉ trong vòng 2 ngày, một nữ đại gia giàu có ở thành phố Đà Lạt đã mất hàng tỷ đồng để giải cứu “người tình” nhỏ hơn gần 10 tuổi liên tục bị bắt cóc tống tiền.

Sáng nay 6/8, thông tin với PV Kiến Thức liên quan đến vụ án nữ đại gia bị lừa hàng tỷ đồng, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết đang điều tra làm rõ và nghi can của vụ án là Nguyễn Văn Toại (36 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ga trai gia bi bat coc lua tien ty nu dai gia giau co
Nguyễn Văn Toại với tấm ảnh "lừa tình" trên mạng (trái) và thời điểm bị bắt. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà H. (46 tuổi, tên nạn nhân được thay đổi) dù ở độ tuổi U50 nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mồi. Thế nhưng, sau khi chia tay chồng và 2 con có gia đình riêng; điều kiện kinh tế khá giả, có cửa hàng kinh doanh và căn nhà khang trang giữa thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhưnh bà H. vẫn trong cảnh cô đơn.