Khoảnh khắc dễ thương của hai cô trò vùng cao ngày bế giảng, món quà đặc biệt em mang tặng chứa đựng cả tấm chân tình 

Không phải đồ dùng đắt tiền hay cao lương mỹ vị, các em học trò vùng cao mang đến những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa tặng cô giáo khi kết thúc năm học. 

Tháng 5 là thời điểm kết thúc năm học, cô trò tạm chia tay và sẽ gặp lại sau kỳ nghỉ hè. Trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh đẹp trong mùa bế giảng, đều là những khoảnh khắc đáng yêu xen lẫn xúc động và tự hào. Tại một ngôi trường nơi rẻo cao Tây Bắc, đoạn clip ghi lại cảnh học trò mang quà tặng cô giáo đã nhận được sự quan tâm của mọi người. 

Trong video, một cô bé chỉ chừng 5 tuổi, khoác trên mình bộ quần áo cũ, tay cầm chiếc bao tải nhỏ, cứ thế chạy trên đôi chân trần mang quà tới tặng cô giáo. Khi vừa thấy em, cô giáo đã chạy ra đỡ lấy chiếc bao tải và thật bất ngờ, bên trong là hai chú gà con. 

Học trò vùng cao mang đôi gà trong bao tới tặng cô giáo

Món quà đơn giản khiến cô giáo bật cười ngạc nhiên, không quên cảm ơn học trò của mình. Cuối năm, học trò tặng cô đôi gà bản về nuôi, phụ huynh sợ mang xuống cô không nhận nên đã bảo con cầm xuống. “Cô giáo ơi, bố mẹ bảo mang gà cho cô mang về xuôi. Tình cảm này lớn quá, cảm ơn mẹ bạn Xê”, cô giáo chia sẻ. 

Hiểu được tình cảm của phụ huynh học sinh, cô giáo cũng đã đổi lại một gói ngô giống cho gia đình em. Cô biết nếu trực tiếp mang cho thì phụ huynh cũng sẽ không lấy nên coi như đổi lại món quà là 2 con gà. 

Cô cũng tặng lại em chút quà nhỏ cùng lời cảm ơn chân thành

Khoảnh khắc dễ thương của hai cô trò đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi và bày tỏ sự xúc động được để lại dưới bài đăng. 

- Ủng hộ cô chút lòng thành, chúc cô thật nhiều điều may mắn và vững tâm với nghề, bám bản để mang con chữ đến với các em. 

- Cảm ơn cô đã mang những điều tốt đẹp đến với thế giới này.

- Mình thực sự rất nể các cô giáo vùng cao, món quà này ý nghĩa quá, xem clip xúc động thực sự. 

- Món quà nhỏ nhưng mang giá trị lớn, đó là cả tấm chân tình. 

- Mình thấy hai câu chuyện trong clip này, hai cô trò thật dễ thương. 

Khoảnh khắc đẹp của hai cô trò

Được biết, chủ nhân clip là cô Viên, hiện đang công tác tại điểm Gia Phú B - trường Mầm non số 2 Xã Na Tông (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Cô Viên cho biết, trong mùa chia tay này, cô đã nhận được nhiều món quà giản dị mà ý nghĩa của các học trò. Đó có thể là củ măng rừng, quả mận hái trên cây hay bó rau má, đôi gà,... với cô tất cả đều mang giá trị to lớn. 

Khi nhận được món quà là hai chú gà con từ các em học sinh và phụ huynh, thật sự mình vừa bất ngờ vừa xúc động. Với nhiều người, đó có thể là một món quà đơn sơ, nhưng với mình, đó là cả một bầu trời yêu thương và chân thành của phụ huynh.

Ở vùng cao, mỗi món quà nhỏ như mớ rau, túi măng đều chứa đựng rất nhiều tình cảm. Phụ huynh không có điều kiện vật chất nhiều, nhưng sự chân thành, chân chất và tình cảm dành cho cô giáo là điều vô giá. Mình cảm thấy ấm lòng và rất hạnh phúc, cũng rất thương và đồng cảm với học sinh phụ huynh trên bản”, cô Viên bộc bạch. 

Cô Viên và các học trò trong ngày kết thúc năm học

Cô Viên công tác tại điểm trường vùng cao đã nhiều năm và tận tụy chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ. Hiểu hoàn cảnh thiếu thốn của học trò nơi đây, cô thường xuyên nấu những bữa cơm ngon cho các em và giúp đỡ các bạn có đôi dép mới, manh áo ấm. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, nhưng cả cô và trò đều cùng nhau cố gắng mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp. 

Bạn có thể quan tâm