Hôm nay, Bến Tre bắt đầu kiểm điểm vụ ông Truyền

Vụ việc nhà đất, biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền được dư luận nhân dân, cán bộ về hưu đặc biệt quan tâm.

Ngày 4/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre cho biết, sáng 5/12 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ bắt đầu kiểm điểm những vụ việc liên quan đến ông Trần Văn Truyền - nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ.
Theo ông Bảo, sáng nay (5/12) sẽ kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ở thời điểm đó. Trong đó sẽ kiểm điểm những cán bộ, cá nhân liên quan đến việc cấp đất, cho thuê nhà… theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương để từ đó đề xuất hướng xử lý.
Sáng 5.12 sẽ bắt đầu kiểm điểm vụ ông Trần Văn Truyền.
Sáng 5.12 sẽ bắt đầu kiểm điểm vụ ông Trần Văn Truyền. 
Đến chiều 6/12 sẽ kiểm điểm cá nhân ông Trần Văn Truyền. Sau khi kiểm điểm, xử lý dứt điểm tất cả các vấn đề liên quan sẽ báo cáo về Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đồng thời theo chỉ đạo của Trung ương, chi bộ Đảng nơi ông Truyền sinh hoạt khi về hưu tại phường 1, TP.Bến Tre sẽ không tổ chức kiểm điểm mà sẽ điểm kiểm ở Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ.
Thửa đất cấp sai đã bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.
Thửa đất cấp sai đã bị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi. 
Trước đó, ngày 26/11, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chính thức trao kết luận và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kiểm điểm theo quy trình đối với các khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Văn Truyền; thời gian tiến hành cần khẩn trương, cố gắng hoàn thành trong tháng 12/2014.
Vụ việc nhà đất, biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền được dư luận nhân dân, cán bộ về hưu đặc biệt quan tâm. Ông Trần Đông Phong, nguyên Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương cho rằng: “Tỉnh Bến Tre nổi tiếng là quê hương Đồng khởi làm chấn động cả thế giới, vậy mà giờ lại bị làm xấu mặt cả Đảng bộ tỉnh. Là người con của quê hương Đồng khởi thì ai cũng buồn, cũng đau lòng. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đây là tham nhũng nên không xử lý nghiêm minh dân sẽ mất lòng tin. Đã xử lý thì phải rốt ráo, nghiêm minh chứ không thể khiển trách, cảnh cáo về mặt Đảng rồi thu hồi đất đã cấp sai là xong...”.

Tận mắt biệt thự chưa thu hồi của ông Hoàng Văn Nghiên

(Kiến Thức) - Ngôi biệt thự chưa thu hồi của nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên có diện tích trên 400 m2, cây xanh bao phủ...

Ngôi biệt thự chưa thu hồi của ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ở địa chỉ số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 1 trong 30 biệt thự thuộc diện phải thu hồi đầu những năm 90. Tuy nhiên, đến nay ngôi biệt thự vẫn đang được ông Nghiên sử dụng.
Ngôi biệt thự chưa thu hồi của ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ở địa chỉ số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là 1 trong 30 biệt thự thuộc diện phải thu hồi đầu những năm 90. Tuy nhiên, đến nay ngôi biệt thự vẫn đang được ông Nghiên sử dụng.

3 thanh niên đi Honda SH tử vong sau cú tông bí ẩn

Sau cú tông mạnh trong đêm, 3 thanh niên đi SH đã tử vong, chiếc xe gây tai nạn chạy mất, cảnh sát chỉ thu được mảnh vỡ của đèn chiếu hậu.

Thượng úy Diệp Xuân Nam, Đội phó Đội CSĐT công an TP Hà Tĩnh cho biết, tối 3/12 trên tuyến đường tránh thành phố đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết.
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong. Ảnh: Vietnamnet.
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong. Ảnh: Vietnamnet. 

Đang đậu, xe giường nằm tiền tỷ bất ngờ cháy dữ dội

Đang đậu, chiếc xe bỗng dưng phát cháy, lửa thiêu rụi mọi thứ bên trong. Sức nóng của vụ cháy làm nứt kính nhà bên cạnh, cách hiện trường 10m.

Khoảng 10h10 ngày 4/12, xe khách giường nằm của bà Lê Thị Thanh Tiến (41 tuổi, đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) sau khi chở hành khách từ TP HCM xong, về đậu tại nhà ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự (thuộc khu vực Vĩnh Liêm) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
 Khoảng 10h10 ngày 4/12, xe khách giường nằm của bà Lê Thị Thanh Tiến (41 tuổi, đường Mai Xuân Thưởng, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) sau khi chở hành khách từ TP HCM xong, về đậu tại nhà ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự (thuộc khu vực Vĩnh Liêm) bất ngờ bốc cháy dữ dội.