3 thanh niên đi Honda SH tử vong sau cú tông bí ẩn

Sau cú tông mạnh trong đêm, 3 thanh niên đi SH đã tử vong, chiếc xe gây tai nạn chạy mất, cảnh sát chỉ thu được mảnh vỡ của đèn chiếu hậu.

Thượng úy Diệp Xuân Nam, Đội phó Đội CSĐT công an TP Hà Tĩnh cho biết, tối 3/12 trên tuyến đường tránh thành phố đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết.
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong. Ảnh: Vietnamnet.
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 thanh niên tử vong. Ảnh: Vietnamnet. 
Người dân sống gần hiện trường kể lại, khoảng 21h30 mọi người đang ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh. Chạy ra thấy 3 người nằm bất động trên đường, máu chảy nhiều. Cạnh đó chiếc xe máy SH bị nát đầu, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.
Mọi người chạy tới để đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng 2 thanh niên đã tử vong ngay tại chỗ, người còn lại cũng chết trên đường đi đến bệnh viện.
Ba nạn nhân là Nguyễn Phi Trung (20 tuổi), Nguyễn Văn Quân (18 tuổi) và Đoàn Trọng Hoan (21 tuổi) đều ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà.
Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một vụ tai nạn giao thông do hai xe đâm nhau. Tuy nhiên, tại hiện trường không thấy chiếc xe còn lại nên chưa xác định được danh tính tài xế cũng như loại phương tiện. Qua khám nghiệm, công an thu được một mảnh vỡ màu đỏ của chiếc đèn hậu, nghi là của xe va chạm với chiếc SH.
“Hiện phương tiện gây tai nạn còn lại vẫn chưa xác định được. Do tính chất vụ việc phức tạp, nhiều người chết nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ”, thượng úy Nam thông tin thêm.

Diện mạo bầu Kiên thay đổi ra sao qua các phiên tòa?

(Kiến Thức) - Nếu như ở phiên tòa sơ thẩm, bầu Kiên vẫn giữ được cái nhìn sắc lẹm, giọng nói sang sảng thì ở tòa phúc thẩm, ông nhợt nhạt, mệt mỏi hơn...

Nhắc đến bầu Kiên có lẽ không ai có thể quên được ánh nhìn sắc lẹm và giọng nói sang sảng đầy uy quyền của ông. Tại phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo này hồi giữa tháng 4/2014, bầu Kiên vẫn giữ được cái thần thái vốn có đó. Ở không ít phiên xử, khi trả lời thẩm vấn của tòa, người ta vẫn thấy bầu Kiên nói rất đanh thép, dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.
 Nhắc đến bầu Kiên có lẽ không ai có thể quên được ánh nhìn sắc lẹm và giọng nói sang sảng đầy uy quyền của ông. Tại phiên tòa xử sơ thẩm bị cáo này hồi giữa tháng 4/2014, bầu Kiên vẫn giữ được cái thần thái vốn có đó. Ở không ít phiên xử, khi trả lời thẩm vấn của tòa, người ta vẫn thấy bầu Kiên nói rất đanh thép, dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh. 

Xếp hàng cấp cứu tại BV Việt Đức dịp 2/9

(Kiến Thức) - Theo con số thống kê của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong đợt nghỉ lễ vừa qua, số người nhập viện vì tai nạn giao thông tăng khá cao, với nhiều ca rất nặng.

Trong đợt nghỉ lễ, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) đã tiếp nhận hơn 300 trường hợp cấp cứu, trong đó khoảng 200 trường hợp là do tai nạn giao thông (TNGT).

Hai ngày nghỉ lễ: 36 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày nghỉ 31/8 xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 16 người thiệt mạng, 20 người bị thương.

Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia xác nhận.
Tổng số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. Như vậy trong 2 ngày đầu đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, trên toàn quốc xảy ra 67 vụ TNGT đường bộ, làm chết 36 người, bị thương 41 người.