Tập thể y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, đặc biệt là khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực sơ sinh, vô cùng xúc động khi nhận được lá thư cảm ơn đầy tình cảm từ chị N.T.K.T – mẹ của bé N.K.H – một bệnh nhi sơ sinh từng đối mặt với nguy kịch ngay từ những phút đầu đời.
Hành trình gian nan bắt đầu từ khi chào đời
Trước đó, ngày 28/4, bé N.K.H. chào đời bằng phương pháp sinh mổ cấp cứu do mẹ đa ối, thai to – tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.
Dù đã được theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời bởi ê-kíp khoa Sản, nhưng do tình trạng bệnh lý tiềm ẩn từ trong bào thai, bé xuất hiện các dấu hiệu suy hô hấp nặng ngay sau sinh, khóc yếu, tím tái – đây là những biến chứng không hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.

Nhận thấy tình trạng bất thường, nguy kịch của trẻ, ê-kíp mổ đã khẩn trương mời hỗ trợ từ khoa Sơ sinh xuống cấp cứu tại phòng mổ. Ngay sau khi được xử trí ban đầu: Bóp bóng, đặt nội khí quản… bé được chuyển nhanh về khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực sơ sinh để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.
Tại khu điều trị tích cực của khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực sơ sinh, các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các biện pháp hồi sức chuyên sâu: Thở máy xâm nhập, bơm surfactant qua nội khí quản, vận mạch và truyền huyết tương.
Trong quá trình điều trị, tình trạng của bé nhiều lần rơi vào nguy kịch do tổn thương phổi nghiêm trọng, rối loạn đông máu, tổn thương gan thận. Dù đã được tư vấn chuyển tuyến trung ương để điều trị tiếp cho bé, nhưng gia đình vẫn kiên định tin tưởng đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc.
Điều kỳ diệu đã đến

Sau 2 tuần điều trị tích cực, bé dần cải thiện, cai được thở máy và được ghép mẹ. Sau 24 ngày được các bác sĩ, điều dưỡng điều trị và chăm sóc tận tình, bé đã tự thở, bú mẹ tốt, toàn trạng ổn định, chính thức được xuất viện trong niềm hân hoan của cả gia đình và tập thể khoa.
Lá thư cảm ơn từ gia đình bé N.K.H không chỉ là lời tri ân sâu sắc mà còn là nguồn động lực to lớn để đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện nói chung và đội ngũ y bác sĩ khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực sơ sinh nói riêng tiếp tục sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc những mầm sống bé nhỏ.