Gà trống trốn trên cây 10 ngày né đại dịch

(Kiến Thức) - Quyết định sáng suốt là trèo lên cây 10 ngày đã giúp chú gà trống sống sót sau dịch bệnh khiến toàn bộ gà ở địa phương đều bị chết.

Ngôi đền Kedhapti Mata tại Ptanvadhi (Ấn Độ) chính là nơi sinh sống của chú gà trống thông minh này. Một thầy tu ở đền cho biết đây là lễ vật của một người dân đến lễ tại đền 6 năm trước.
Ga trong tron tren cay 10 ngay ne dai dich
 Chú gà trống thông minh đã trốn trên cây 10 ngày để tránh đại dịch.
Mỗi tối, con gà trống đều bay lên cây và ngủ lại ở đó, sáng hôm sau mới bay xuống. Tuy nhiên, vừa qua, con gà trống đã bay lên cây và ở lì tại đó suốt 10 ngày liên tiếp trong khi một dịch bệnh bí ẩn làm tất cả các chú gà khác trong khu vực phải bỏ mạng. Hiện nay, chú gà được coi như một vị thần.
Mỗi năm, hàng ngàn người đổ về đền Kedhapti Mata với niềm tin rằng những con gà trống có thể giúp lời nguyện cầu của họ trở thành hiện thực. Họ tin vào truyền thuyết kể lại rằng, nếu du khách tiến cúng thức ăn cho gà và nước thì đổi lại mong ước của họ sẽ được chấp nhận.

Vì sao cúng gà trống và chân giò ngày 30 Tết?

(Kiến Thức) - Ngoài lý do là lễ vật dễ kiếm, dễ chế biến, hình ảnh gà trống và chân giò chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong ngày 30 Tết theo quan niệm xưa.

Dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm tồn tại và phát triển đã xây dựng cho mình một nền văn hoá riêng rất phong phú và đậm đà bản sắc. Vào dịp Tết đến Xuân về, những nét riêng biệt đặc sắc của phong tục lại càng được thể hiện rõ nét, chứa đựng những giá trị tinh thần, tư tưởng nhân văn cao quý mà cha ông đã gửi gắm, như tục cúng gà trống ngậm hoa và chân giò trên mâm cỗ ngày 30 Tết.

Ảnh động lý giải vì sao mèo là “thần tượng” trên mạng (2)

(Kiến Thức) - Mèo là loài động vật luôn có những hành động dễ thương, hớp hồn biết bao người.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)
 Những chú mèo luôn tò mò về mọi thứ xung quanh mình.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-2
 Mèo luôn có những hành động dễ thương như thế này, hớp hồn biết bao người.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-3
 Mèo bắt chước người tài tình, chắc chắn ai cũng muốn sở hữu một em mèo dễ thương như thế này.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-4
 Đôi khi, mèo cũng gan lỳ không kém.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-5
 Những hành động có phần ngốc nghếch thế này khiến chúng càng đáng yêu.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-6
 Hình ảnh dễ thương vô cùng của một nàng mèo. 

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-7
 Chúng là loài vật cũng rất tình cảm, ngay cả với chuột là kẻ thù không đội trời chung.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-8
 Đôi khi chúng có thể gây ra những việc khiến chúng ta điên tiết, nhưng khi nó "trưng" bộ mặt đáng thương, "ngây ngô vô số tội" ra là ai cũng mềm lòng.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-9
 Bất kỳ ai cũng đều yêu quý chúng.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-10
 Không chỉ con người, mà các loài vật khác đều muốn giữ mèo làm bạn.

Anh dong ly giai vi sao meo la “idol” tren mang (2)-Hinh-11
Đó chính là những lý do vì sao loài mèo đang trở thành "thần tượng", "thống trị" thế giới internet.

Những dị nhân có khả năng không tưởng (2)

(Kiến Thức) - Những dị nhân này sở hữu các khả năng khó tin như tự cắn mũi mình, phát điện, “nhìn” bằng tai, lồi mắt ốc…

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)
Dị nhân có thể tự cắn mũi mình. Ông Tang Shuquan, 43 tuổi, sống ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc có thể tự cắn, ngậm mũi mình, chạm môi hay hàm dưới lên tận mũi. Ông có thể xoắn các cơ trên khuôn mặt mình dị dạng đến mức khó tin. Khả năng kỳ dị của ông Tang đã được Kỷ lục Guiness Thế giới ghi nhận là Người đàn ông có biệt tài biến dạng khuôn mặt giỏi nhất thế giới. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-2
Dị nhân phát ra điện. khả năng đặc biệt đến khó tin này do ông Ma Xiangang, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc xác lập. Ông có thể thắp sáng bóng đèn nhờ năng lượng từ đôi bàn tay, điều chỉnh dòng điện hay có thể chạm tay trần vào dòng điện 220V mà không bị làm sao.  

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-3
Ben Underwood - dị nhân kỳ lạ “nhìn” bằng tai. Tuy bị mù, anh chàng Ben vẫn có thể chơi bóng rổ, đi xe đạp và sống một cuộc sống của người bình thường nhờ đôi tai. Anh có thể suy từ tiếng vọng hay âm thanh từ đồ vật phát ra để xác định. Ben bị một căn bệnh ung thư võng mạc quái ác hành hạ từ khi còn rất nhỏ, để thích nghi và đương đầu với cuộc sống, Ben đã làm quen với việc định vị mọi vật xung quanh bằng âm thanh. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-4
Dị nhân có thể làm lồi mắt. Ông Claudio Pinto sống ở Belo Horizonte Brazil có thể làm lồi cả hai con mắt của mình tới 4cm hoặc lồi ra khoảng 95% so với hốc mắt. Print cho rằng khả năng lồi mắt của mình là món quà của Chúa và anh kiếm được khá nhiều tiền chỉ bằng cách lồi mắt của mình. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-5
Dị nhân siêu năng lực John Chang. John Chang, còn được gọi là Phù thủy xứ Java, là một bậc thầy khí công, ông có thể đốt cháy một tờ báo chỉ bằng cách vận dụng năng lực của khí, và còn có cả siêu năng lực điều khiển đồ vật từ xa. Khả năng của John Chang đến từ thiền định, ông là một chuyên gia nghiên cứu và chữa bệnh. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-6
Isao Machii, “siêu Samurai”. Anh chàng Isao Machii giành 4 kỷ lục Guinness thế giới về múa kiếm. Dị nhân này có khả năng chém một quả bóng tennis làm đôi khi đang bay với tốc độ 708 km/h hoặc chém đôi viên đạn đang bay với tốc độ 350km/h. Isao nói rằng anh đã sử dụng tâm trí của mình để hình dung đường đi của vật thể. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-7
“Vua răng” Rathakrishnan Velu. Sở dĩ Rathakrishnan được mệnh danh là "Vua răng" do sở hữu hàm răng cực khỏe. Anh từng lập kỷ lục Guinness khi dùng răng kéo một đoàn tàu nặng 297,1 tấn đi quãng đường 2,8 m tại nhà ga Kuala Lumpur.  

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-8
Dị nhân ăn tuốt Michel Lotito. Ông còn được gọi là “Ngài Ăn Tuốt” (Mister Eats All), nổi tiếng với khả năng ăn những thứ khó tiêu hoá như kim loại, thủy tinh, cao su. Ông có thể nhai gọn những thứ không tưởng như xe đẩy mua sắm, xe đạp, ti vi, và thậm chí cả một chiếc máy bay nhỏ. Kỳ lạ là việc ăn chuối và trứng luộc sẽ làm cho Michel bệnh. Ông đã ăn 9 tấn kim loại trước khi chết vì nguyên nhân tự nhiên. 

Nhung “di nhan” co kha nang khong tuong(2)-Hinh-9
Kim Peek. Dị nhân này có khả năng đọc và ghi nhớ cả một cuốn sách chỉ trong một giờ, đặc biệt ông phân chia đọc trang trái với con mắt trái, và các trang bên phải bằng mắt phải. Nguyên nhân do ông Peek bẩm sinh đã có một khuyết tật não, khiến hai bán cầu não không kết nối được với nhau.