Dù anh đã tận tình chăm sóc mẹ tôi, bà vẫn không ưng anh

Ở chơi 1 ngày, mẹ tôi được anh chăm sóc chu đáo. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ vừa lòng về người yêu tôi. Thế nhưng, trước khi ra về, mẹ lại bảo nhỏ với tôi rằng bà không ưng anh.

Hiện tôi đang sống chung với bạn trai, dự định sẽ cưới anh. Thế nhưng, mẹ lại không ưng anh.
Bạn trai tôi ít hơn tôi 1 tuổi, là người hiền lành, nhưng lại rất yêu thương tôi. Dù anh kiếm ít hơn tôi, nhưng công việc nhà anh đều cáng đáng hết. Trong tình yêu, nhiều khi tôi cảm thấy tôi mới là chồng, anh là vợ.
Du anh da tan tinh cham soc me toi, ba van khong ung anh
Hôm trước, mẹ lên thăm chúng tôi. Biết tin mẹ lên ở cùng, anh đã dọn dẹp nhà cửa từ sớm. Mẹ tôi lên từ chiều hôm trước, anh đã lo xong bữa cơm tối, tôi không phải động tay vào việc gì.
Ăn cơm xong, tôi đi tắm. Trong lúc ấy, bạn trai gọt hoa quả mời mẹ tôi ăn, còn anh ấy rửa bát, quét nhà, lau nhà và thu quần áo đã phơi khô vào nhà để gấp gọn. Ngày hôm sau, hai mẹ con tôi vừa tỉnh dậy, anh đã làm xong bữa sáng tươm tất để chúng tôi ăn. Bữa trưa cũng một tay anh nấu, đủ thịt đủ cá.
Ở chơi 1 ngày, mẹ tôi được phục vụ rất thoải mái, tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ vừa lòng về người yêu tôi. Thế nhưng, trước khi ra về, mẹ lại bảo nhỏ với tôi rằng bà không ưng anh. Mẹ bảo, đàn ông cứ suốt ngày lúi húi chuyện nhà cửa, bếp núc như vậy thì chẳng có chí tiến thủ, sau này không thể là chỗ dựa vững chắc để tôi dựa vào. Tôi dù ngoài mặt cứ gạt đi, không đồng ý với mẹ, nhưng tôi cứ suy nghĩ mãi về điều mẹ nói. Tôi có nên trao kết hôn với anh hay không?

Đi ăn với sếp, con rể gặp mẹ vợ trong hoàn cảnh không ngờ

Hôm đó về nhà, tôi cứ bần thần suy nghĩ mãi. Vợ chồng tôi quả thực cũng rất khó khăn. Tôi không dám nghĩ đến việc đón mẹ vợ về ở chung sẽ như thế nào.

Hối hận khi nghe chồng cũ tâm sự một chuyện

Tình cờ gặp lại chồng trong siêu thị, đã mấy đêm không ngủ được vì hối hận trước lời tâm sự của anh ta.

Tôi và chồng chung sống với nhau được 5 năm thì ly hôn. Hôn nhân của tôi khởi đầu thuận lợi, hạnh phúc, nhưng càng về sau càng sóng gió. Không thể cứu vãn, bất đắc dĩ phải chia tay, mặc dù trong lòng cả hai đều cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Chồng tôi không phải người xấu, cũng không phải là người vô trách nhiệm. Nhưng giữa hai tôi có khoảng cách, đó là sự khác biệt trong suy nghĩ, lối sống.

Oán hận mẹ vợ, con rể làm điều kinh hãi

Cho rằng mẹ vợ đã xúi giục vợ ly hôn mình, Rajesh nuôi lòng hận thù và gây ra chuyện đáng sợ.

Theo thông tin đăng tải, bi kịch giữa con rể và mẹ vợ diễn ra ở bang Andhra, miền đông nam Ấn Độ. Kẻ sát nhân tên Rajesh, 34 tuổi, là con rể của bà Nagamani, 47 tuổi.