Dọn bể cá của chồng, tôi ngỡ ngàng thấy 50 triệu

Trong lúc lau dọn phía dưới bể cá của chồng, tôi thấy lạ vì có 1 hộc nhỏ. Tìm mãi mới thấy khóa hộc tủ, mở ra xem mà tôi kinh ngạc tột độ.

Là phụ nữ, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 'tay hòm chìa khóa' của gia đình. Mỗi tháng chồng đưa tôi 14 triệu, lương của tôi 8 triệu nữa nhưng tôi vẫn chi tiêu thoải mái và tiết kiệm được một ít. Năm ngoái, bố mẹ chồng tôi bán đất có cho chúng tôi 300 triệu và tôi đem gửi ngân hàng để lấy lãi hàng năm.

Hồi giờ tôi luôn tin tưởng chồng bởi anh cũng không nhậu nhẹt, tiêu xài gì. Trong việc nhà, anh cũng giúp đỡ và chăm sóc vợ con chu đáo. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng lại lập quỹ đen, qua mặt vợ. Thỉnh thoảng mấy chị đồng nghiệp kể chuyện chồng giấu giếm tiền bạc, tôi đều hãnh diện vỗ ngực khoe chồng mình là người đàn ông hiếm hoi còn sót lại. 

Don be ca cua chong, toi ngo ngang thay 50 trieu
 Ảnh minh họa.

Sáng nay được nghỉ làm nên tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Thấy bể cá của chồng bám đầy bụi, tôi bèn lau dọn giúp anh. Khi lau bụi và mạng nhện phía dưới bể, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bên dưới có 1 cái hộc nhỏ đã bị khóa. Tò mò, tôi lục tìm khắp nơi trong phòng ngủ, phòng làm việc của chồng. Đến cả tiếng sau, tôi mới thấy chiếc chìa khóa được chồng giấu trong tập hồ sơ của anh.

Mở hộc tủ ra xem, tôi bất ngờ khi bên trong toàn là tiền 500 nghìn được cột tròn. Tổng số tiền là 50 triệu. Thì ra chồng tôi lập "quỹ đen" ngay chính trong nhà nhưng vị trí giấu tiền "đỉnh cao" quá nên tôi không sao phát hiện ra.

Cầm 50 triệu trong tay, tôi rất giận chồng. Vậy mà mở miệng ra anh đều rên hết tiền và tuần nào cũng xin thêm tiền vợ dù mỗi tháng tôi đã đưa anh 2 triệu. Mua bỉm mua sữa cho con hay thậm chí mua cây bút, hộp thuốc bổ cho vợ, anh ấy cũng phải đòi lại tiền cho bằng được. Vậy mà lại âm thầm giấu vợ tới 50 triệu.

Tiền đâu mà chồng giấu giếm được khi tháng nào cũng đưa hết tiền lương cho vợ? Tôi thấy mất lòng tin ở chồng quá. Tôi phải làm sao với 50 triệu này? Đưa trả cho chồng hay cứ âm thầm tịch thu? Và làm sao để biết chồng còn có "quỹ đen" nào khác nữa không?

Tức sôi máu vì chồng lên kế hoạch tiêu 2 tỷ bố mẹ bán đất cho

Chồng ngồi vạch ra kế hoạch chi tiêu số tiền 2 tỷ kia như thể đó là tiền do anh làm ra .Tôi đọc xong bảng chi tiêu mà tức sôi máu.

Tuc soi mau vi chong len ke hoach tieu 2 ty bo me ban dat cho

Tôi không đồng ý với kế hoạch chi tiêu 2 tỷ trên. Bởi đó là số tiền mà bố mẹ tôi đã phải bán đất để cho con gái. Kinh tế của vợ chồng tôi không tốt. Chồng tôi an phận, thích làm ở những nơi thoải mái nhưng lương thấp còn hơn những công ty lương cao mà áp lực.

Anh hay nói chỉ cần sống bình yên, tiền bạc là vật ngoài thân. Tôi khuyên mãi mà chồng vẫn không chịu đổi việc nên cũng buông xuôi, không nói đến nữa. Vì tiền bạc không dư dả nên việc chi tiêu của gia đình cũng phải thắt chặt. Những khi con ốm, tôi còn phải đi vay tiền của nhà ngoại.

Năm ngoái, tôi than thở với bố mẹ chuyện nhà ở đã xuống cấp, cũ kỹ lắm rồi. Tôi muốn sửa nhà mà lại không có tiền. Đầu năm nay, bố mẹ tôi quyết định bán mảnh đất được 3 tỷ và cho vợ chồng tôi 2 tỷ để xây nhà mới. Được bố mẹ cho tiền, tôi không mừng mà còn thấy áy náy vì bản thân đã không báo hiếu mà còn khiến cha mẹ lo lắng.

Trái ngược với tôi, khi nhận tiền, chồng tôi mừng rỡ, mắt sáng hẳn lên. Về nhà, anh ngồi vạch ra kế hoạch chi tiêu số tiền 2 tỷ kia như thể đó là tiền do anh làm ra. Chồng tôi ngồi ghi chép rõ ràng rồi đưa tôi xem.

Trong đó, anh viết rằng sẽ cho bố mẹ chồng 300 triệu để dưỡng già, cho anh em bên chồng, mỗi người 50 triệu, tổng 4 người là 200 triệu. Còn 1 tỷ 500 triệu thì anh dùng 200 triệu để mở cửa hàng tạp hóa tự mình buôn bán, không phải đi làm nữa. Việc sửa nhà chỉ khoảng 1 tỷ thôi, số tiền còn lại thì gửi ngân hàng để lấy lãi theo quý.

Tôi đọc xong bảng chi tiêu mà tức sôi máu. Tại sao tôi lại phải trích tiền của bố mẹ mình để cho nhà chồng. Bố mẹ chồng sống với anh cả và anh ấy đã được nhận đất đai, tiền bạc của ông bà, tại sao tôi lại phải bỏ 300 triệu để cho bố mẹ chồng dưỡng già? 4 người anh chồng làm ăn khấm khá nhưng chưa bao giờ giúp đỡ vợ chồng tôi, tự dưng tôi lại đem 50 triệu sang biếu mỗi người, đúng là nực cười?

Tôi xé toạc bảng chi tiêu rồi tuyên bố thẳng chỉ biếu bố mẹ chồng 20 triệu, xem như có lòng hiếu thảo. Ngoài ra, tôi sẽ không cho các anh chồng một đồng nào. Tôi sẽ dùng 1 tỷ hoặc hơn 1 tỷ để xây lại căn nhà mới cho khang trang, phần còn lại sẽ gửi tiết kiệm để lo cho tương lai của con cái sau này. Nếu chồng tôi không đồng ý thì ly hôn.

Vì chuyện tiền bạc mà giờ vợ chồng tôi không ai nhìn mặt ai. Tôi nấu ăn xong thì tự ăn riêng, chồng ăn khi nào thì mặc kệ. Vì đang giận nhau nên chúng tôi cũng chưa bàn bạc được chuyện xây nhà. Hay tôi đem trả lại 2 tỷ cho bố mẹ để chồng thôi nghĩ đến số tiền này mà lo làm ăn? 

Món quà mẹ chồng tặng kỷ niệm khiến tôi oà khóc nức nở cảm ơn

Mẹ nói xong mà tôi oà khóc nức nở cảm ơn. Có lẽ tôi nên nghe mẹ thay vì suy nghĩ nhiều như trước đây.

Trước đây tôi từng là một trưởng phòng nhân sự. Thời còn đi làm, tôi luôn trưng diện, để ý ngoại hình của mình. Thế nhưng từ khi có con mọi thứ thay đổi hẳn. Thay vì hết cữ đi làm, tôi quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con cho yên tâm. Chồng tôi lo kinh tế cả gia đình, anh làm kinh doanh nên thu nhập cũng ổn.

Vì ở nhà chăm con, nên vợ chồng tôi đẻ 3 năm 2 đứa, lúc này tôi mới thấm mệt, vất vả thế nào. Sợ nhất là lúc 2 đứa nhỏ ốm cùng lúc, đứa chị thì khóc mà mẹ bận bế em không dỗ được. Thương con nhưng chẳng biết làm sao. Không đi làm ra tiền, tôi chẳng dám tiêu xài phung phí như trước. Tôi tiết kiệm từng đồng, có chăng chỉ mua đồ cho con.