Điều kinh ngạc về lợn biển "tiên cá ngoài đời thực"

(Kiến Thức) - Có một loài động vật được đặt tên theo tên của nàng tiên cá, chúng cũng được coi là tiên cá ngoài đời thực. Tuy nhiên, nhan sắc của những "tiên cá" này thực sự không thể dùng tính từ "đẹp" để miêu tả hay hình dung.

Trong những câu chuyện cổ tích, mỹ nhân ngư hay nàng tiên cá, một nhân vật huyền thoại nửa người nửa cá thường có dung mạo xinh đẹp mỹ miều, chẳng thua kém gì các nàng tiên. Đồng thời, họ cũng được trời phú cho giọng hát du dương làm say đắm lòng người.
Tuy nhiên, suốt hàng ngàn năm qua, chưa một ai từng gặp gỡ nàng tiên cá, tất cả những thông tin về tiên cá chỉ được truyền miệng qua các lời kể, qua các truyền thuyết được thêu dệt thêm nhiều điều.
Dieu kinh ngac ve lon bien
 
Thực tế, trong thiên nhiên hoang dã, có một loài động vật được đặt tên theo tên của nàng tiên cá, chúng cũng được coi là tiên cá ngoài đời thực.
Tuy nhiên, nhan sắc của những "tiên cá" này thực sự không thể dùng tính từ "đẹp" để miêu tả hay hình dung.

Mời quý vị xem video: Những động vật biết dùng mưu kế ít ai ngờ tới

Theo tìm hiểu, "tiên cá" đời thực được gọi là bò biển Dugong. Bò biển Dugong cùng 3 loài lợn biển khác nằm cùng trong bộ bò biển (manatees).
Tất cả đều được xếp vào danh sách "nguy cấp", bị đe dọa tuyệt chủng vì đã từng có thời điểm, tổng cả 4 loài bò biển chưa nổi vài trăm con.
Dieu kinh ngac ve lon bien
 
May mắn thắn, sau nhiều nỗ lực, bộ cá này đang dần được hồi sinh, đây cũng được con là "chuyện cổ tích đời thực" của loài động vật được coi là nguyên mẫu của nàng tiên cá.
Sở dĩ nói như vậy là vào thời xa xưa, vào những đêm sương mù giăng kín mặt biển, bóng dáng của những con lợn biển thường được các ngư dân nhầm lẫn rằng đó là nàng tiên cá.
Tên khoa học Sirenia của họ lợn biển cũng xuất phát từ nhân vật người cá Siren trong thần thoại Hy Lạp.
Dieu kinh ngac ve lon bien
 
Theo nhiều nghiên cứu, lợn biển tuy di chuyển chậm chạp và khá lười biếng, xong chúng được đánh giá là rất thông minh, thậm chí trí thông minh cũng chúng không hề kém cạnh cá heo, loài động vật nổi tiếng nhờ trí tuệ.

Lợn rừng đi cầu kính, hoảng loạn suýt ngất giống hệt người

(Kiến Thức) - Đến khi lợn rừng nhận ra cây cầu kính đáng sợ đến mức nào thì đã quá muộn. Không biết làm thế nào, lợn rừng trở nên sợ hãi tột độ. Lợn rừng đi cầu kính vừa run rẩy, bước đi loạng choạng như thể muốn ngất đi.

Đối với những người sợ độ cao, bước đi tự tin trên một cây cầu kính cheo leo trên vách đá dường như là một trong những thử thách lớn nhất của họ. Rất nhiều người sau khi bước lên cầu kính vì quá sợ hãi đã trở nên hoảng loạn, kêu khóc cầu xin được xuống. Có người còn ngất đi vì quá sợ.
Tuy nhiên, thú vị là không chỉ con người mới biết sợ độ cao và cầu kính, có một loài động vật cũng không hề yêu thích cảm giác trải nghiệm bước đi trên cầu kính, đó là lợn rừng. Con lợn rừng đi cầu kính mà hoảng loạn suýt ngất giống hệt người.

Đặt bẫy săn lợn rừng, chẳng ngờ "săn" trúng người không ngờ

(Kiến Thức) - Khi chưa kịp hái kiwi và hạt dẻ, do không để ý, bà Từ đã dẫm phải chiếc bẫy do một thợ săn đặt để săn lợn rừng. May mắn thay, khi vào rừng, bà Từ vẫn cầm theo điện thoại di động. 

Theo thông tin đăng tải, câu chuyện xảy ra tại Vạn Thị, Phú Dương, Hàng Châu, Trung Quốc. Do sắp đến kỳ nghỉ lễ, bà Từ, 65 tuổi liền nghĩ đến chuyện ba cô cháu gái từ thành phố sắp về quê chơi. Muốn các cháu được ăn uống trái cây tự nhiên, tươi ngon, bà Từ quyết định lên núi nhặt hạt dẻ và hái quả kiwi.
Dat bay san lon rung, chang ngo
 

Cô gái kiếm bộn tiền nhờ... hô hấp nhân tạo cho lợn

(Kiến Thức) - Cô nàng vô cùng tận tụy với công việc của mình, sẵn sàng hô hấp nhân tạo cho lợn, thậm chí vì lo lắng cho lợn con bị mẹ đè chết, Tiếu Phương còn mang chăn màn đến ngủ cùng, đến khi tiết trời ấm áp mới thôi.

Theo thông tin đăng tải, cách đây khoảng 10 năm, ông Tiếu, ở Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vốn làm chủ một công ty kinh doanh than đá. Tuy nhiên, do làm ăn ngày càng khó khăn, ông quyết định chuyển ngạch, đổi sang chăn nuôi lợn. Năm đó, khi mới 17 tuổi, cô gái trẻ Tiếu Phương đã bắt đầu cùng cha mình khởi nghiệp. Mỗi ngày cô đều quét tước chuồng lợn, cho chúng ăn và chơi đùa với chúng.
Co gai kiem bon tien nho... ho hap nhan tao cho lon