Cô gái kiếm bộn tiền nhờ... hô hấp nhân tạo cho lợn

(Kiến Thức) - Cô nàng vô cùng tận tụy với công việc của mình, sẵn sàng hô hấp nhân tạo cho lợn, thậm chí vì lo lắng cho lợn con bị mẹ đè chết, Tiếu Phương còn mang chăn màn đến ngủ cùng, đến khi tiết trời ấm áp mới thôi.

Theo thông tin đăng tải, cách đây khoảng 10 năm, ông Tiếu, ở Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vốn làm chủ một công ty kinh doanh than đá. Tuy nhiên, do làm ăn ngày càng khó khăn, ông quyết định chuyển ngạch, đổi sang chăn nuôi lợn. Năm đó, khi mới 17 tuổi, cô gái trẻ Tiếu Phương đã bắt đầu cùng cha mình khởi nghiệp. Mỗi ngày cô đều quét tước chuồng lợn, cho chúng ăn và chơi đùa với chúng.
Co gai kiem bon tien nho... ho hap nhan tao cho lon
 
Mặc dù công việc của Tiếu Phương khiến nhiều bạn bè xa lánh, thế nhưng theo cô gái trẻ, ở chung với những con lợn lâu ngày, cô phát hiện, chúng cũng rất đáng yêu.

Mời quý vị xem video: Nuôi lợn rừng, lão nông trở thành tỷ phú. Nguồn video: VTC16

Qua gần 10 năm, đến nay, Tiếu Phương đã trở thành một kỹ thuật viên chăn nuôi giỏi giang, tháo vát. Dù lấy tinh, lai giống, hoạn heo hay đỡ đẻ, Tiếu Phương đều làm rất thuần thục và nhanh nhẹn.
Co gai kiem bon tien nho... ho hap nhan tao cho lon-Hinh-2
 
Nhìn thấy con gái nỗ lực như vậy, cha của Tiếu Phương quyết định giao trang trại cho con gái quản lý, khiến Tiếu Phương ngày càng nỗ lực hơn. Hiện nay, trang trại của cô gái trẻ nuôi khoảng 400 con heo, mỗi tháng có 70 đến 80 heo sinh sản, Tiếu Phương cũng thường xuyên phải thức đêm.
Co gai kiem bon tien nho... ho hap nhan tao cho lon-Hinh-3
 
Cô nàng vô cùng tận tụy với công việc của mình, thậm chí vì lo lắng cho heo con bị mẹ đè chết, Tiếu Phương còn mang chăn màn đến ngủ cùng heo, đến khi tiết trời ấm áp mới thôi.
Tiếu Phương cũng sẵn sàng hô hấp nhân tạo cho lợn con bị ngạt khí khi mới sinh. Đến hôm nay, Tiếu Phương đã cứu sống hàng trăm con lợn mới sinh, trong đó có một con heo 3 tuổi tên là "Bội Kỳ", hiện đang là con heo cưng của cô gái trẻ.
Co gai kiem bon tien nho... ho hap nhan tao cho lon-Hinh-4
 
Tiếu Phương cho biết, hiện tại mỗi năm cô thu nhập cao tới 1000000 tệ, đối với sự nghiệp của mình, cô cũng cảm thấy kiêu hãnh. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, cô vẫn chưa có bạn trai. Tiếu Phương hy vọng, sẽ tìm được một người bạn trai thông cảm và giúp đỡ công việc chăn lợn đam mê của mình.

Đánh chiến khốc liệt, thằn lằn khổng lồ quay ra ôm nhau thắm thiết

(Kiến Thức) - Thằn lằn khổng lồ chiến đấu thường vì lý do lãnh thổ hoặc quyền giao phối. Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội, kéo dài hơn 30 phút. Cả hai đều bám chặt lấy nhau và cố gắng cắn, cào xé đối phương.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Kishor Venky chụp được những hình ảnh ấn tượng và độc đáo về tình cảm gắn bó của hai con thằn lằn khổng lồ tại khu bảo tồn Bhadra Tiger Reserve ở Karnataka, Ấn Độ.
Danh chien khoc liet, than lan khong lo quay ra om nhau tham thiet
 
Theo nhiếp ảnh gia Kishor Venky, những con thằn lằn khổng lồ này dài tới hơn 1m và đuôi của chúng cực kỳ khỏe.

Mời quý vị xem video: Xem rắn hổ mang truy sát con mồi đến cùng

Chúng cũng chạy rất nhanh và trèo cây giỏi.
Danh chien khoc liet, than lan khong lo quay ra om nhau tham thiet-Hinh-2
 
Hai con thằn lằn trong ảnh là thằn lằn đực. Chúng chiến đấu thường vì lý do lãnh thổ hoặc quyền giao phối. Cuộc chiến diễn ra rất dữ dội, kéo dài hơn 30 phút. Cả hai đều bám chặt lấy nhau và cố gắng cắn, cào xé đối phương.
"Kỹ thuật khóa đòn của thằn lằn khổng lồ rất tuyệt vời và móng vuốt của chúng giúp chúng có thể giữ chặt đối thủ", nhiếp ảnh gia Kishor Venky nói.
Danh chien khoc liet, than lan khong lo quay ra om nhau tham thiet-Hinh-3
 
Thế nhưng, sau khi trận chiến đấu dữ dội kết thúc, hai con thằn lằn đực lại ôm lấy nhau một cách hòa bình và thân thiện, như chưa hề có gì xảy ra.
Điều này khiến nhiếp ảnh gia Kishor Venky rất ngạc nhiên và cho ràng đây đơn giản chỉ là một trận tỷ thí hữu nghị giữa hai con thằn lằn đực hiếu chiến.

Mất quà Giáng sinh quá nhiều, người phụ nữ nghĩ chiêu độc...

(Kiến Thức) - Ngay sau khi thấy tên trộm hì hục bê bưu kiện toàn gạch mà tưởng là quà Giáng sinh đi, cô Christie đã mở cửa ra và hét to: "Hãy đi mà thưởng thức những viên gạch vô dụng đi! Đồ ngốc!".

Gần đây, do ngày lễ Giáng sinh đang đến gần, nhiều người đã lựa chọn cách mua quà Giáng sinh trực tuyến, nên nhiều kẻ trộm hoành hành. Một người phụ nữ có tên Christie Arnold, sống ở Perth, Australia vô cùng bực tức khi nhiều lần món quà Giáng sinh được chuyển phát nhanh đến cửa nhà cô đã bị kẻ trộm đánh cắp.
Không thể chịu nổi sự táo tợn của những kẻ này, cô Christie Arnold quyết định trả thù những tên trộm.

Rợn người đầu bếp thái thịt trên lưng gái trẻ, thể hiện...

(Kiến Thức) - Thay vì thái thức ăn trên thớt gỗ như bình thường, vị đầu bếp này quyết định phô diễn kỹ năng dùng dao của mình bằng cách thái thịt trên lưng một cô gái trẻ, khiến người xem rùng mình.

Mới đây, tại một nhà hàng ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc diễn ra màn biểu diễn nấu ăn đỉnh cao. Đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng đã quyết định thiết đãi những khách hàng thân thiết món ăn mới của nhà hàng theo cách đặc biệt, thái thịt trên lưng gái trẻ.

Ron nguoi dau bep thai thit tren lung gai tre, the hien...
 

Thay vì thái thức ăn trên thớt gỗ như bình thường, vị đầu bếp này quyết định phô diễn kỹ năng dùng dao của mình bằng cách sử dụng lưng của một cô gái trẻ để làm thớt, thái nguyên liệu nấu ăn trên đó.

Ron nguoi dau bep thai thit tren lung gai tre, the hien...-Hinh-2
 

Theo thông tin đăng tải, vị đầu bếp này chỉ sử dụng duy nhất một tấm vải mỏng màu đỏ, đặt lên lưng của cô gái trẻ. Sau đó, anh dùng dao sắc, thái thịt trực tiếp trên lưng của cô gái.

Mời quý vị xem video: Chuyện lạ hòn đá phát sáng bí ẩn. Nguồn video: VTC16

Sau khoảng 5 phút, vị đầu bếp đã thái xong tất cả nguyên liệu nấu ăn bao gồm cả rau và thịt mà không làm tổn thương đến tấm lưng nuột nà của cô gái, cũng không làm rách tấm vải đỏ lót lưng. Màn biểu diễn đã khiến người xem vô cùng thích thú và bội phục kỹ năng dùng dao của vị đầu bếp.

Ron nguoi dau bep thai thit tren lung gai tre, the hien...-Hinh-3
 

Theo những người chứng kiến, để làm được việc này, lực đạo khi dùng dao của vị đầu bếp phải được khống chế một cách điêu luyện và thuần thục mới có thể làm được như vậy.