Đi chơi rồi bất ngờ lạc nhà, 51 năm sau, đứa trẻ 7 tuổi ngày ấy đã tìm về trong ngỡ ngàng 

Ngày thất lạc, cô Y còn nhỏ nên không nhớ được gì, chỉ biết nhà ở Đà Nẵng, bao năm qua cứ sống lặng lẽ chẳng có hi vọng tìm kiếm. 

Những câu chuyện đoàn tụ với gia đình ruột thịt sau bao năm xa cách được chia sẻ trên mạng xã hội, thực sự khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào. Đặc biệt là khi chính người trong cuộc cũng rất mơ hồ về ngày hội ngộ, vì với họ gần như chẳng còn chút hi vọng tìm kiếm nào. Giống như trường hợp của cô Y (Đà Nẵng) lạc nhà khi mới 7 tuổi, hoàn toàn không nhớ chút thông tin nào về những người thân ruột thịt. Thật may mắn sau bao năm, cô cũng có duyên đoàn tụ với gia đình, chỉ tiếc là mẹ chẳng còn nữa.

Một lần mải chơi mà xa nhà quá nửa đời người 

Vào những năm 1960-1970, cô Y sống cùng mẹ tại Đà Nẵng, có người chị tên Hát và một người em trai, mẹ cô vốn là vợ sau của cha. Bốn mẹ con cô ở khu rừng núi hoang vắng, rau cháo nuôi nhau qua ngày. Những tưởng cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua thì bất ngờ vào khoảng năm 1974, trong một lần đi chơi, cô Y đã lạc nhà.

Cô Y lên tiếng tìm gia đình ruột thịt sau 51 năm xa cách

Vì mải đi chơi, nhà lại ở khu rừng núi vắng vẻ nên khi thấy đám chạy loạn, cô Y cũng chạy theo, hòa vào đám đông rồi cứ đi mãi. Đến lúc cô nhận thức được thì đã đi quá xa, không còn biết đường về nhà. Thấy cô lang thang, một gia đình đã cho cô ngủ nhờ, cho ăn uống rồi nhận nuôi cô. 

Lúc đó, cô Y được khoảng 7 tuổi, dù luôn nhớ nhà nhưng không biết cách nào trở về. Sống với nhà nuôi, cô cũng được cho ăn no mặc ấm nên cứ như vậy lớn lên. Tới khi trưởng thành, cô lấy chồng sinh con và có cuộc sống ổn định, nhưng chưa một lần đi tìm gia đình ruột thịt. Một phần vì cô chẳng có thông tin gì, và cũng bởi điều kiện kinh tế không cho phép.

Suốt quãng thời gian 51 năm qua, cô Y giấu con cháu chuyện mình chỉ là con nuôi. Mãi cho tới khi đã ở tuổi xế chiều, cô mới quyết định tìm về nguồn cội nhưng hi vọng quá mong manh. Cô Y không biết bắt đầu từ đâu, cô chia sẻ những thông tin ít ỏi mà mình còn nhớ lên kênh Tuấn Vỹ và may mắn có tin vui chỉ sau ít ngày.

Ngày con trở về, mẹ đã không còn nữa 

Người lên tiếng xác nhận thông tin là cậu ruột của cô Y, hiện vẫn đang sống tại quê cũ ở Đà Nẵng. Sau những chia sẻ ban đầu trùng khớp, cô Y đã tới gặp trực tiếp các cậu và nhận gia đình ruột thịt. 

Cô Y đã trở về quê hương đoàn tụ cùng cậu ruột

Qua lời những chia sẻ của cậu, cô Y được biết trong ngày chạy loạn năm đó, chị gái của cô cũng lạc nhà và đến nay chưa có tin tức gì. Suốt những năm tháng qua, mẹ và các cậu muốn đi tìm nhưng không có cách nào kiếm được. Họ không có chút thông tin gì về hai người con thất lạc, chỉ biết lần theo hướng chạy của người dân khi đó để tìm con, nhưng cứ bặt vô âm tín. 

Trước khi mất, mẹ cô Y vẫn đau đáu nỗi lòng về hai người con gái thất lạc, dặn dò con trai phải cố gắng tìm các chị. Nhưng sau này, em trai cô Y không may mất sớm, công cuộc tìm kiếm chị gái đành gác lại. Đến ngày cô Y trở về thì đã muộn màng, cô không được gặp mẹ và em trai, chỉ còn các cậu, họ hàng chào đón cô. 

Cậu của cô Y chia sẻ: "Cả nhà không thấy tin tức gì, cộng thêm hoàn cảnh thời đó nên nghĩ cháu không còn nữa. Việc tìm kiếm quá mong manh vì cơ hội rất nhỏ nhoi. Không ngờ sau hơn 50 năm, cháu đã tự tìm về với gia đình". 

Trong giây phút gặp gỡ xúc động, cô Y mong muốn được các cậu giúp đỡ để tìm chị gái đã thất lạc nhiều năm. Mọi người cùng hứa sẽ giúp đỡ cô toại nguyện, cũng để người thân dưới suối vàng yên tâm nhắm mắt. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

Bạn có thể quan tâm