Đặc nhiệm, bảo vệ dân phố “thi đua” bắt cướp

(Kiến Thức) - “Nếu ở đâu, lúc nào cũng có được những chiến sĩ cảnh sát, bảo vệ dân phố…như các anh thì chắc chắn bọn tội phạm sẽ không có đất sống!”

Đó là khẳng định của nhiều người dân trên địa bàn TP.HCM khi liên tục những ngày qua chứng kiến hình ảnh các tên cướp giật thúc thủ trước lực lượng bảo vệ an ninh trật tự.
Khoảng 19h30 ngày 12/8, trinh sát đặc nhiệm Công an quận 1-TP.HCM đi tuần tra thì phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy khả nghi nên đã theo dõi.
Đúng như nhận định, khi đến giao lộ Cách Mạng Tháng Tám- Nguyễn Du (phường Bến Thành, Q.1), cả 2 đã ép xe giật dây chuyền vàng trên cổ một phụ nữ rồi tháo chạy. Ngay lập tức các trinh sát đã truy đuổi và tóm gọn 2 tên cướp cùng tang vật của nạn nhân và phương tiện gây án là chiếc xe máy tay ga hiệu Attila BKS 51S7-0297.
Tên cướp Hoàng Phi Phụng.
Tên cướp Hoàng Phi Phụng.
Tại CQĐT, đối tượng điều khiển xe khai tên Hoàng Phi Phụng (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), kẻ còn lại bất tỉnh sau cú ngã đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Trước đó khoảng 16h45 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Trung (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) là Bảo vệ dân phố phường Linh Trung đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trước trường mầm non Hạnh Phúc trên đường Linh Trung, KP1 đường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Lúc này 2 cô gái đi trên xe máy vừa tan ca ở khu công nghệ cao chạy về phòng trọ đến cách trường mầm non khoảng 300m thì bị 2 thanh niên từ sau chạy lên giật giỏ xách của cô gái ngồi sau.
Bị nạn nhân chống trả, tên cướp đã dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân và cuộc giằng co đã khiến cả 2 xe ngã xuống đường.
Anh Nguyễn Văn Trung, BVDP phường Linh Trung, một mình tham gia bắt cướp.
Anh Nguyễn Văn Trung, BVDP phường Linh Trung, một mình tham gia bắt cướp. 
Nghe tiếng truy hô cướp, anh Trung đã không ngần ngại lao ra bắt gọn một tên; đối tượng còn lại đã lên xe tẩu thoát.
Tại CQĐT, tên cướp bị bắt khai nhận là Võ Hoàng Sang (25 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Riêng đối tượng bỏ trốn bước đầu chỉ xác định tên Tuấn là bạn nghiện của Sang và hiện đang bị Công an ráo riết truy bắt.

Tài xế “tố” CSGT “ăn bẩn“: Lương tâm tôi cắn rứt!

(Kiến Thức) - Trên trang facebook cá nhân, người tài xế quay rồi tung clip lên facebook "tố" CSGT "ăn bẩn" đã bộc bạch rằng, cảm thấy lương tâm cắn rứt dù khẳng định mình làm đúng.

Đến thời điểm này, vụ clip tố CSGT “ăn bẩn” vẫn chưa có thông tin kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Xuất hiện phố “máy phát điện” ở Thủ đô

(Kiến Thức) - Tối ngày 11/8, trạm biến áp 110kV trong công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát nổ, khiến hàng nghìn hộ dân mất điện. Và phố "máy phát điện" xuất hiện...

Chiều ngày 12/8, trên các tuyến phố Chùa Hà, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông... quận Cầu Giấy, la liệt máy phát điện bên vỉa hè. Trong ảnh, máy phát điện công suất lớn bên đường Trần Thái Tông.
Chiều ngày 12/8, trên các tuyến phố Chùa Hà, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông... quận Cầu Giấy, la liệt máy phát điện bên vỉa hè. Trong ảnh, máy phát điện công suất lớn bên đường Trần Thái Tông.
Người dân khổ vì mất điện, giờ lại khổ vì... máy phát điện.
Người dân khổ vì mất điện, giờ lại khổ vì... máy phát điện.

Nhân viên cây xăng “rút ruột” 24.000 lít dầu

(Kiến Thức) - Trong vòng 6 tháng, một nhân viên xăng dầu với thủ đoạn gian dối đã cuỗm 24.000 lít dầu diezen trị giá hơn 500 triệu đồng của một cây xăng. 

Tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk ngày 12/8 cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Vỹ (20 tuổi), nhân viên bán xăng dầu tại cây xăng Nga Phiên do gia đình ông Phạm Văn Phiên làm chủ, có địa chỉ tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.