Cụ bà 70 tuổi muốn tìm bạn đời, nghe yêu cầu ai cũng bất ngờ

Cụ bà góa chồng đã lâu muốn tìm một người bạn đời để bầu bạn lúc cô đơn. Tuy nhiên yêu cầu của bà cụ là chỉ kết hôn nhưng không muốn ngủ chung khiến ai nấy đều bất ngờ.

Cụ thể, cụ bà họ Vương năm nay đã 70 tuổi sống tại Trung Quốc. Cụ Vương chăn nuôi gia súc nên có kinh tế ổn định. Bà muốn tìm 1 người bạn đời để cùng an hưởng những năm tháng tuổi già nên đã lên chương trình hẹn hò nhờ giúp đỡ.

Bà Vương chia sẻ: “Một mình sống thật sự rất cô đơn, có những lúc bệnh tật tôi cảm thấy như thân thể rã rời, thật sự rất khó khăn. Tìm bạn đời tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều. Tối thiểu là người đó phải đến ở nhà tôi, nhưng phải ngủ phòng riêng vì tôi không muốn ngủ chung".

Nói về yêu cầu có phần khác người của mình bà Vương chia sẻ, bản thân không muốn sống cuộc sống hôn nhân thực sự. Bởi khi chồng bà còn sống mối quan hệ giữa 2 người rất tốt. Giờ nếu sống với 1 người chồng mới bà cảm thấy có chút gì đó áy náy với chồng quá cố.

Cu ba 70 tuoi muon tim ban doi, nghe yeu cau ai cung bat ngo

Dù tổ chương trình đã chỉ ra những điều chưa hợp lý trong yêu cầu của bà Vương tuy nhiên bà vẫn giữa vững quan điểm của mình. Ảnh: Toutiao

Sau khi nghe những lời thổ lộ của bà Vương, những người có mặt đều tỏ ra bối rối. Một người MC đã hỏi bà Vương rằng liệu bà có đang tìm một người phụ việc đội lốt bạn đời thì bà Vương có ý lảng đi chuyện khác.

Mọi người trong chương trình đã hết lời chỉ ra những sai lầm trong tư tưởng của bà Vương tuy nhiên bà Vương vẫn giữa vững quan điểm của mình. Cuối cùng ekip chương trình cũng đã tìm cho bà được 1 người phù hợp. Đó là ông Lý, 76 tuổi. Ông Lý có nhà riêng ở quê, thu nhập hàng tháng vài nghìn tệ, không có nợ nần hay những khoản phải lo.

Ông Lý rất tinh tế khi ngay từ lần gặp đầu tiên đã khen bà Vương: "Tôi từng thấy bà ấy trên tivi, bà làm việc gì cũng nhanh nhẹn, biết tính toán sắp xếp cuộc sống".

Cuộc hẹn hò trở nên sôi nổi khi 2 ông bà chứng minh thể lực cho đối phương thấy. Ông Lý tự tay ôm 1 bó thân ngô dễ dàng di chuyển khiến bà Vương rất hài lòng.

"Tôi chờ bà đã nửa năm, lần này cũng gặp được người cần gặp, thật sự đạt được ước nguyện", ông Lý vui vẻ bày tỏ.

Ông cũng chia sẻ với MC: "Sở dĩ tôi thích bà ấy vì bà ấy nhanh nhẹn, sức khỏe tốt và rất biết làm chủ cuộc sống". Thậm chí ông Lý còn ngâm thơ, dùng đủ lời lẽ ca ngợi bà Vương.

MC thấy 1 điều khá lạ lùng, ông Lý bình thường giao tiếp hay nói lắp bắp, người đối diện phải tập trung mới nghe rõ nhưng khi ông nói chuyện với bà Vương lại rất trôi chảy.

Bà Vương cho biết bản thân cũng không để ý chuyện ông Lý nói lắp vì ở tuổi này kén chọn làm gì, quan trọng nhất vẫn là 2 bên tìm được sự đồng điệu.

Cu ba 70 tuoi muon tim ban doi, nghe yeu cau ai cung bat ngo-Hinh-2

Cả hai đã nói chuyện rất hợp cho đến khi ông Lý nghe được yêu cầu then chốt của bà Vương. Ảnh: Toutiao

Bà cũng chia sẻ bản thân chỉ muốn ở chung nhà chứ không muốn kết hôn. Do nhà bà nuôi nhiều gia súc, nếu bỏ đi rất phí hơn nữa bà cũng không muốn đến ở nhà chồng mới vì như thế khiến bà cảm thấy có lỗi với chồng quá cố.

Ông Lý nghe xong cũng rất hiểu và đồng ý điều kiện của bà Vương. Biểu hiện của ông khiến tổ chương trình rất ngạc nhiên: "Nếu tôi dọn đến đây sống, tiền tiết kiệm của tôi sẽ giao cho bà".

Tuy nhiên sau khi nghe đến yếu tố then chốt rằng ông Lý sẽ phải ngủ phòng riêng thì đột nhiên ông Lý đổi thái độ có vẻ không hài lòng.

Ông cho rằng đây là một vấn đề lớn. Bà Vương dường như cũng nhìn ra ông Lý có chút khó chịu, bà ngượng ngùng trả lời rằng ông không đồng ý cũng không sao, có thể làm bạn.

Thế mới thấy, hẹn hò ở tuổi già không quá coi trọng hình thức hay vật chất. Thứ họ cần là người san sẻ, bầu bạn lúc cô đơn. Quyết định của ông Lý cũng là điều dễ hiểu bởi xét cho cùng hôn nhân không nên sai bản chất.

Thông gia đội nắng 100km biếu chùm vải, mẹ chồng tôi bĩu môi chê

Đúng là vật chất quyết định ý thức. Mấy ngày nay, mẹ chồng khác ý với tôi hẳn. Bà chủ động cơm nước chứ không chờ tôi về nấu như trước.

Tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ tôi xuất thân đều là những người làm nông, thành ra kinh tế cũng không được khá giả lắm. Mặc dù vậy, cả 4 người chúng tôi đều được bố mẹ đầu tư học hành. Giờ đây, anh trai tôi đã làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn, 2 chị gái là giảng viên đại học, còn tôi cũng là trưởng phòng kế toán. 

Mặ dù vậy, tôi đã vấp phải sự phản đối của mẹ chồng khi về nhà xin được kết hôn. Bà chê tôi xuất thân tỉnh lẻ, không xứng với gia đình 3 đời đều ở thành phố. Hồi ấy, tôi tưởng mối nhân duyên của mình sẽ chẳng đi đến đâu, vì phía nhà trai phản đối kịch liệt quá. Nhưng chồng tôi cũng kiên trì lắm, anh dọa nếu không đồng ý cưới thì hai đứa sẽ bỏ đi nơi khác. Sợ mất đứa con trai duy nhất, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng đồng ý đứng ra tổ chức đám cưới. Có điều trong thâm tâm, bà vẫn luôn cảm thấy không hài lòng. 

Bố chồng ngăn cản kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật của chúng tôi

Chị dâu vừa nói xong, bố chồng đặt rầm chiếc bát xuống bàn rồi nói chúng tôi không phải đi đâu hết. Nếu dư tiền không biết làm gì thì đưa trả cho bố mẹ, đừng ném tiền vào những chuyến đi vô bổ.

Trước khi cưới, chúng tôi đã lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi mà vợ chồng tôi ấp ủ từ lâu. Chồng tôi dự định sẽ chi khoảng 300 triệu cho chuyến đi này. Số tiền đó là khoản tiết kiệm của chúng tôi trong mấy năm nay.

Sinh xong, sản phụ sốc nặng phát hiện tử cung...biến mất

Khi hết tác dụng của thuốc gây tê sau ca phẫu thuật sinh mổ, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện tử cung của cô đã bị mất.

Một phụ nữ 30 tuổi ở thành phố Imabari, tỉnh Ehime, Nhật Bản, phát hiện bị mất toàn bộ tử cung sau cuộc phẫu thuật sinh mổ tại một phòng khám sản phụ khoa địa phương. 
Sinh xong, san phu soc nang phat hien tu cung...bien mat
  Ảnh minh họa.