Sinh xong, sản phụ sốc nặng phát hiện tử cung...biến mất

Khi hết tác dụng của thuốc gây tê sau ca phẫu thuật sinh mổ, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện tử cung của cô đã bị mất.

Một phụ nữ 30 tuổi ở thành phố Imabari, tỉnh Ehime, Nhật Bản, phát hiện bị mất toàn bộ tử cung sau cuộc phẫu thuật sinh mổ tại một phòng khám sản phụ khoa địa phương. 
Sinh xong, san phu soc nang phat hien tu cung...bien mat
  Ảnh minh họa. 
Theo báo cáo của truyền thông Nhật Bản, người phụ nữ này sinh con đầu lòng tại một phòng khám có giấy phép tại địa phương.
Ca phẫu thuật sinh mổ được tiến hành bởi chính giám đốc của phòng khám. Tuy nhiên, sau khi hết tác dụng của thuốc gây tê, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện ra tử cung của mình đã bị mất. Giải thích cho việc này, giám đốc cho biết sản phụ mất máu tiếp tục sau khi sinh nên buộc phải loại bỏ tử cung để đảm bảo tính mạng.
Giải thích này đã bị người phụ nữ phản đối, cho rằng phòng khám phải có nghĩa vụ thông báo rủi ro trước. Cô khởi kiện đòi bồi thường 43 triệu yên (khoảng hơn 7 tỷ đồng). Sau đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa với số tiền 15 triệu yên (khoảng 2,4 tỷ đồng).
Tuy nhiên, mới đây, cha của người phụ nữ đã lên tiếng chỉ trích phòng khám, cho biết gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào cho đến nay, điều này làm cho mọi người cảm thấy rất bất mãn, trong khi bác sĩ chính vẫn không có phản hồi về vấn đề này.
Báo cáo cho biết, trước đó, phòng khám sản phụ này từng xảy ra nhiều trường hợp tử vong hoặc nguy kịch sau khi sinh mổ. Hội Bác sĩ tỉnh Ehime cũng đang tiến hành điều tra và hiện phòng khám đã đóng cửa.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xác minh vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường

Cảnh báo những ca sinh mổ đặc biệt nguy hiểm vì sản phụ “quá khổ”

(Kiến Thức) - Mới đây, các bác sĩ BV Từ Dũ (TPHCM) đã giúp sản phụ 162 kg vượt cạn an toàn. Sản phụ “quá khổ” có thể đối mặt với nhiều biến cố khi sinh nở như tim mạch, huyết áp, tiền sản giật, mất tim thai,…

Sản phụ 162 kg vượt cạn mẹ tròn con vuông
Hôm nay (9/9), Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thông tin: Sản phụ N.T.T.H (25 tuổi, ngụ Long An) được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) khi mang thai được 35 tuần (con đầu lòng), ngôi đầu, tiền sản giật nặng, béo phì.

Bị bố mẹ ngược đãi dã man, hai con gái làm điều xót xa

Khi được phát hiện, hai bé gái đều trong tình trạng không mặc quần áo, thân thể bầm tím, sưng tấy, cả căn phòng đầy nước tiểu và phân. Vì quá đói, hai bé thậm chí còn phải ăn cả những mảnh vụn nệm.

Cách đây không lâu, cảnh sát thành phố New York, Mỹ, tìm thấy hai bé gái bị cha mẹ ruột bạo hành trong một căn hộ. Khi được phát hiện, hai bé gái đều trong tình trạng không mặc quần áo, thân thể bầm tím, sưng tấy, cả căn phòng đầy nước tiểu và phân.

Sản phụ khóc thét vì con sơ sinh mắc kẹt trong bồn cầu

Do tình huống diễn ra quá đột ngột, người phụ nữ không kịp làm bất cứ điều gì, khiến con trai sơ sinh rơi thẳng xuống bồn cầu.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Một người phụ nữ mang thai đến Trung tâm Y tế thị trấn Đại Đường để khám thai thì lên cơn đau bụng, muốn đi vệ sinh. 
Nào ngờ, trong lúc đi vệ sinh, cô lại bất ngờ sinh non con trai. Do tình huống diễn ra quá bất ngờ, người phụ nữ không kịp làm bất cứ điều gì, khiến con trai sơ sinh rơi thẳng xuống bồn cầu. Đáng nói, ngoài cú va chạm mạnh, chân của bé còn mắc kẹt trong bồn cầu, không sao kéo ra được.