Con lấy vợ 3 năm không có cháu, ngã ngửa lý do con dâu không chịu đẻ

Tôi tìm mọi cách để khuyên nhủ con dâu. Rắn có, mềm có… nhưng cơ thể là của nó, tôi làm sao có thể khiến nó có thai được.

Con trai tôi lấy vợ đã ba năm, tôi cũng làm mẹ chồng được từng ấy năm rồi. Hai vợ chồng chuyển ra ngoài sống riêng ngay khi vừa mới cưới. Tôi vì cũng muốn gia đình yên ổn, không quản thúc con cái nên không phàn nàn gì.

Hằng tuần con trai và con dâu vẫn về nhà thăm hỏi bố mẹ, ăn bữa cơm ấm cúng. Con dâu tôi cũng thuộc loại khéo léo, lại biết nịnh mẹ chồng nhưng chỉ có riêng một chuyện làm tôi cứ băn khoăn mãi, đó là hai đứa chưa bao giờ đả động đến chuyện sẽ sinh con.

Nhiều lần nói với chồng, ông ấy đều gạt đi cho rằng hai đứa nó con trẻ, ngay cả tôi với ông ấy cũng còn trẻ, không cần phải vội. Đành rằng tôi năm nay mới 47 tuổi, con dâu tôi mới 25, nhưng nó đã về làm dâu ba năm rồi, vì sao vẫn chưa muốn sinh con?

 
Tôi nghĩ một bà mẹ chồng luôn muốn được bế cháu chắc không phải là người xấu xa gì cho cam. Tôi gọi con dâu đến, hỏi nó rằng bao giờ mới có ý định có thai thì nó trả lời tỉnh bơ rằng: "Con còn trẻ mà mẹ, con thấy con còn mải chơi quá, chưa chín chắn để nuôi con. Với lại nếu giờ đẻ con, thì con sợ mẹ chăm cháu mệt thôi."
Câu trả lời ấy khiến tôi khó chịu ra mặt. Một người con gái đã lấy chồng lại vẫn muốn giữ thói ăn chơi, không chịu chăm chút cho ra đình thử hỏi có mẹ chồng nào chịu được? Tôi tìm mọi cách để khuyên nhủ nó. Rắn có, mềm có… nhưng cơ thể là của nó, tôi làm sao có thể khiến nó có thai được. Chưa kể đến chuyện hai vợ chồng nó lại đang ở riêng.
 
Thế là hơn một tuần nay, tôi không nói chuyện với con dâu. Tôi gọi con trai đến và nói với nó tất cả tâm tư của mình. Tôi cho hai đứa cưới nhau là để thấy được chúng nó sống có trách nhiệm với nhau, có con và hạnh phúc, chứ không phải vợ lo một phương, chồng lo một phương.
Biết được vậynên con trai đến làm lành, con dâu cũng đến để xin lỗi nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu thay đổi. Nó còn cho rằng tôi cổ hủ, tôi cũng là đàn bà mà không hiểu được nếu có con rồi thì phụ nữ sẽ đầu tắt mặt tối, không thể chăm chút cho công việc, cho việc mà nó gọi là yêu thương bản thân mình. Tôi biết nó còn trẻ người, suy nghĩ ích kỷ nên mới như vậy. Về mọi phương diện khác, nó cũng đều rất chu toàn.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi phật lòng, tôi thật sự không muốn trở thành một bà mẹ chồng cổ hủ, khó ưa cho nên muốn gửi bài đến tâm sự để hỏi mọi người rằng, tôi nên làm gì để trị đứa con dâu bất kham này?

Câu hỏi mẹ chồng dành cho nàng dâu khiến cả hôn trường sững sờ

Thú thực đám cưới diễn ra 1 tháng rồi mà tôi vẫn chưa hết sốc vì câu hỏi của mẹ chồng.

Tôi với chồng cùng làm việc trong một công ty. Trong khi anh làm trưởng phòng kỹ thuật thì tôi chỉ là một nhân viên phòng hành chính. Chắc do duyên số nên sau khi gặp gỡ, chúng tôi bén duyên và quấn lấy nhau không rời.

Lắm chiêu mẹ chồng chia rẽ vợ chồng tôi

Đôi lúc tự ngẫm tôi thấy cuộc sống một người phụ nữ trôi qua gắn liền cùng sự nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó.

Mới nghe quá có lẽ cổ hủ, nhưng không, phụ nữ sống thời hiện đại vì sao phải nhún nhường, đó là vì còn yêu chồng, thương con nhiều lắm nên không muốn cảnh “tan đàn xẻ nghé”.

Sống chung với mẹ chồng không khó như người ta nói

Muôn đời nay, nhắc tới mẹ chồng nàng dâu là người ta nhắc đến những mâu thuẫn, xung đột. Mấy ai làm dâu mà chung sống hòa hợp với mẹ chồng.

Mẹ chồng, người đã sinh ra, nuôi nấng người đàn ông của mình bằng tất cả tình thương. Đối với mỗi người đàn ông, mẹ bao giờ cũng là người phụ nữ tuyệt vời, yêu thương anh ta nhất. Nếu không thể hòa hợp, cũng đừng bao giờ xúc phạm đến bà nếu như không muốn tình cảm với chồng rạn nứt, xung đột.
Ảnh nguồn internet.

Ảnh nguồn internet.