Colombia lên kế hoạch đưa 60 con "hà mã cocain" đến Ấn Độ và Mexico

Colombia lên kế hoạch sẽ đưa vài chục con “hà mã cocain” trong bầy thú riêng của trùm ma tuý Pablo Escobar – đến nhà mới ở Ấn Độ và Mexico vì chúng đẻ quá mắn.

Colombia len ke hoach dua 60 con

Đàn hà mã sinh sôi quá nhanh khiến chính quyền Colombia đau đầu đối phó

Chính phủ Colombia cho biết, số lượng đàn hà mã đã lên đến 130 – 160 con. Chúng vượt ra khỏi trang trại của Escobar trước đây ở Hacienda Napoles. Ban đầu chỉ có 1 con đực và 3 con cái được đưa đến đây.

Những con hà mã ban đầu nằm trong bộ sưu tập những loài động vật kỳ lạ mà Escobar mang về trang trại của mình từ những năm 1980. Sau khi trùm ma tuý này chết năm 1993, giới chức đã sơ tán hầu hết những động vật khác, nhưng để lại hà mã vì quá khó vận chuyển.

Từ đó, đàn hà mã bắt đầu sinh sản nhanh chóng, vươn ra khắp lưu vực sông Magdalena, đến nay đã trở thành một vấn đề môi trường và gây lo ngại cho những người dân sống xung quanh.

Một nghiên cứu trên tạp chí Nature cảnh báo, số lượng đàn hà mã có thể lên đến 1.500 con chỉ trong vòng 2 thập kỷ.

Trước đây, giới chức cố gắng kiểm soát số lượng hà mã bằng cách thiến và tiêm thuốc tránh thai, nhưng các biện pháp tránh thai chỉ có tác dụng hạn chế.

Đến nay, Chính phủ Colombia lên kế hoạch đưa 60 con hà mã đến các khu bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ và 10 con đến Mexico, thống đốc tỉnh Antioquia cho biết.

Hà mã bị coi là một trong những loài vật xâm lấn, có thể đe dọa hệ sinh thái địa phương và con người.

Các nghiên cứu cho thấy nhiều tác động tiêu cực của loài này, như phân của chúng làm giảm oxy trong nước, ảnh hưởng đến cá. Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, những hồ nước có hà mã sinh sống có nhiều vi khuẩn lam hơn, khiến tảo độc phát triển mạnh hơn. Tảo này phát triển bùng nổ sẽ làm giảm chất lượng nước, khiến cá chết hàng loạt, ảnh hưởng đến nghề cá.

Ngoài ra, hà mã cũng trở thành mối đe doạ với nông nghiệp và sự an toàn của con người. Chúng có thể ăn hoặc phá hoại mùa màng và hung hăng với con người.

Những bất ngờ khi về Làng Vũ Đại khám phá nhà Bá Kiến

Trải qua hơn 100 năm thăng trầm, ngày nay ngôi nhà Bá Kiến đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách về tham quan, trải nghiệm.

Nhung bat ngo khi ve Lang Vu Dai kham pha nha Ba Kien

Về làng Đại Hoàng (xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), nếu không có biển chỉ dẫn hay hỏi thăm dân làng thì khó mà tìm được ngôi nhà Bá Kiến. Bởi khác với hình dung về nhà Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, ngôi nhà giờ lọt thỏm giữa những nhà mới xây.

Nhung bat ngo khi ve Lang Vu Dai kham pha nha Ba Kien-Hinh-2

Cứ hình dung về nhà của một chánh tổng oai phong của làng Vũ Đại thì bất ngờ đầu tiên sẽ là: Sao trông ngôi nhà lại bé nhỏ và đơn giản đến vậy. Cũng chỉ là nhà ba gian, mái ngói, vách gỗ đã bạc màu với thời gian...

Ong bắp cày đực dùng gai nhọn đâm vào miệng ếch để thoát thân

Video mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Kobe ghi lại cho thấy một con ong bắp cày đực bị ếch túm gọn trong miệng. Nhưng nó đã dùng gai nhọn chích vào miệng ếch.

Những con ong bắp cày cái có nọc độc để ngăn chặn kẻ săn mồi, nhưng những con đực lại không có sự bảo vệ này. Tuy nhiên, mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng ong bắp cày đực có chiến lược phòng thủ đặc biệt khác.

Cá sấu bị hà mã “hành hung” tơi bời vì tội “nhiều chuyện”

Việc “dấn thân” vào cuộc đại chiến khốc liệt giữa những con hà mã đã khiến chú cá sấu bị “vạ lây” khi dính phải không ít đòn tấn công khá mạnh từ đối thủ.

Theo tờ National Geographic, mực nước sông xuống thấp đã khiến bầy hà mã tỏ ra cực kỳ khó chịu. Do đó, có không ít cuộc đại chiến đã nổ ra giữa các con hà mã để cạnh tranh lãnh thổ.

Trong khi đó, con cá sấu đen đủi này lại “ngu ngốc” tới mức “dấn thân” vào giữa cuộc đại chiến giữa các con hà mã.

Điều đó khiến nó bị “vạ lây” và trở thành mục tiêu tấn công cho những con hà mã trưởng thành.

Thậm chí, nó còn bị một con hà mã đực khá lớn cắn chặt vào phần cổ.

Với các chiếc răng nanh dài hơn 30cm và có lực cắn khoảng 1,28 triệu kg/m2, những cú cắn của hà mã là cực kỳ nguy hiểm đối với bất cứ loài động vật nào.

Tuy nhiên, rất may cho chú cá sấu này là con hà mã không có ý định giết chết đối thủ. Do đó, nó vẫn có thể thoát khỏi “lưỡi hãi tử thần”.

Thế nhưng, đây chắc chắn sẽ là bài học “nhớ đời” cho chú cá sấu này trong việc “không phận sự mà vẫn cố xía vào chuyện của người khác”.

Ca sau bi ha ma “hanh hung” toi boi vi toi “nhieu chuyen”-Hinh-8