Cổ nhân dạy: Bài học đắt giá nhất cuộc sống, giúp ta tích thêm công đức

Có cho đi mới có thể nhận lại. Nếu bạn không biết đặt địa vị vào người khác, bạn sẽ chẳng thể nào tiến xa được trên đường đời.

Học cách chịu thiệt, hiểu cho người khác

Co nhan day: Bai hoc dat gia nhat cuoc song, giup ta tich them cong duc

Người tốt thường chịu thiết thòi. Không phải họ ngu ngốc, chẳng qua họ kém may mặt, bụng dạ quá thiện lương, mà toàn gặp phải những người không muốn chịu thiệt thòi. Thông thường mà nói, nếu một người thật thà gặp được một người thật thà khác, hai bên sẽ không chịu thiệt thòi gì.

Biết chịu thiệt chính là một loại phúc đức. Người sống trên đời, ai cũng có nhu cầu, hát khao, muốn nhận được phần hơn. Vậy thì bản thân mình chịu thiệt, nghĩa là đang dành phần hơn cho người khác, đó chính là một loại trí tuệ.

Vốn dĩ, con người mãi chỉ dậm chân tại chỗ dù vô cùng tài giỏi là do không được tín nhiệm. Mà không được tín nhiệm cũng xuất phát tư việc tư lợi quá nhiều. Đặc biệt là đối với những người muốn làm ông chủ, muốn nên được nghiệp lớn, nếu không thể tin tưởng người khác, được người khác tin tưởng, sự nghiệp sẽ khó mà có thể mở rộng. 

Chịu thiệt chính là một loại phúc đức

Co nhan day: Bai hoc dat gia nhat cuoc song, giup ta tich them cong duc-Hinh-2

Đời người là ván cờ lớn. Bạn bị thiệt ở chỗ này thì sẽ được phúc báo ở chỗ khác. Khi bạn cho đi thiện lương, có lẽ sẽ không có báo đáp ngay, nhưng nhất định sẽ được bù đắp ở thời gian, không gian, địa điểm khác. Ông trời vốn công bằng, sẽ không bao giờ bạc đãi người lương thiện. 

Trên con đường đời dài dằng dặc, thiện lương là kim chỉ nam trong tâm mỗi con người chúng ta, khiến chúng ta nhìn rõ nội tâm của mình, vĩnh viễn sẽ không bị lạc mất phương hướng.

Tử vi 15 ngày tới: 3 con giáp cần đề phòng tiểu nhân, hạn xe cộ

Tử vi chỉ rõ trong thời gian 15 ngày tới có những con giáp này gặp xui cần hết sức thận trọng kẻo rước họa.

Tuổi Mão

Phẫn nộ khi mẹ mất để lại mỗi chiếc khăn quàng cổ... và sự thật

(Kiến Thức) - Nhìn tài sản mẹ để lại, tôi cười khẩy, hóa ra đúng như tôi nghĩ, bao năm nay đứa con chung với cha dượng mới là người mẹ yêu nhất, tôi chỉ là người thừa. 

Bố mẹ đẻ cứ ở gần là cãi nhau, thậm chí mâu thuẫn đến mức đánh nhau. Vì vậy không có gì lạ khi bố mẹ tôi sớm ly hôn khi tôi mới lên 7 tuổi. Bố tôi để lại căn nhà và một số tiết kiệm rồi đi làm xa. Tôi gần như cắt đứt liên lạc với bố. Cứ thế, cuộc sống trôi qua từng ngày, mẹ tôi cũng tìm cho tôi một người cha dượng khi tôi đang học cấp 2.

Cha dượng rất tốt, chăm sóc tôi như con ruột. Không lạ khi một thời gian sau mẹ sinh cho tôi một cô em gái. Dù hạnh phúc khi có thêm em, nhưng đôi khi tôi cũng thấy buồn vì em chiếm gần hết thời gian của mẹ. Dù tất cả cố gắng gắn kết, quan tâm đến tôi, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mình là phần thừa ra.

TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa tại 3 điểm đón Tết Dương lịch

TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại ở quận 2, 11 và Bình Thạnh. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021.

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2021.
TP.HCM de xuat ban phao hoa tai 3 diem don Tet Duong lich
 TP.HCM dự kiến bắn pháp hoa giao thừa Tết Dương lịch 2020 tại Landmark 81. Ảnh: Lê Quân.