Chứng kiến cảnh chồng cuốn lấy ả chân dài, vợ ngất xỉu ngã lăn quay ở chung cư

Em chỉ còn nhớ đến lúc đó, đến khi mở mắt ra thì em lại ở trong bệnh viện rồi. Bên em lúc này vẫn chỉ có bố mẹ và cô em gái. Tất cả chỉ biết em bị ngã ở chung cư rồi chồng đưa vào viện chứ không hề biết chuyện "động trời".

Năm nay em 23 tuổi, chồng em 27 tuổi. Vợ chồng em vừa kết hôn được hơn 1 tháng nhưng em đang mang thai tháng thứ ba rồi. Từ ngày có chồng tới giờ chưa bao giờ em thấy mình có một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa cả. Và giờ em lại sắp ly hôn.
Nghĩ lại ngày đó mà không lỡ bầu trước thì chắc em cũng chẳng vội vàng mà chui đầu vào rọ thế này. Còn nhớ, ngày em thưa chuyện cưới hỏi với bố mẹ thì bố mẹ em không đồng ý, ông bà nói em mà lấy người đó thì sau này sẽ phải khổ. Nhưng em cứ không chịu nghe theo vì thứ tình yêu mù quáng mà hơn nữa lúc đó em cũng lỡ chửa trước mất rồi nên không thể thay đổi được. Biết chuyện con gái dại dột nên bố mẹ em cũng đành gả con gái cho người đàn ông không có cảm tình đó.
 
Vì quá mệt cho mấy ngày cưới xin nên vào đêm tân hôn, em bị động thai phải vào viện cấp cứu. Vậy mà chồng em cũng chỉ chăm sóc hời hợt, qua loa, tất cả chỉ một tay bố mẹ đẻ em chăm sóc. Khi đó em cũng chẳng nghĩ được nhiều vì còn lo cho cái thai trong bụng.
Sau khi ra viện, mẹ lại đón em về bên đó để chăm. Lúc đầu, em còn thương chồng vì có vợ cũng như không, giờ lại phải lọ mọ cơm nước 1 mình.
Theo kế hoạch thì em về ngoại ở, đến tối thì chồng sẽ về bên đó ăn tối luôn cho tiện. Nhưng khi em đưa ra ý kiến đó thì chồng gạt phắt đi với lý do là ngại đi lại xa xôi nên hôm nào tiện thì anh ấy sẽ về với em. Tất cả chỉ là cái cớ để anh có nhiều cơ hội cặp kè với gái.
Ở nhà mẹ được 1 tháng, em cũng khỏe hơn, cái thai đã ổn định và phát triển tốt, em bắt đầu đi làm trở lại. Hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, em tranh thủ qua nhà xem nhà cửa thế nào để chuẩn bị dọn về ở cùng chồng thì phát hiện ra chuyện động trời.
Anh quan tâm đến vợ tới vợ tới nỗi, vợ đi làm lại hay chưa anh cũng chẳng biết. Thế nên chuyện em đột ngột trở về là điều anh không thể tưởng tượng. Nơi vợ chồng em thuê trọ là 1 phòng nhỏ trong khu chung cư mini nên việc ra vào cũng chẳng mấy ai để ý tới. Em cũng chỉ việc lấy chìa khóa của mình và nhẹ nhàng xoay khóa là cả 1 sự thật đau lòng hiện ra.
Trước mắt em là người đàn ông bội bạc đang ôm ấp, vuốt vẻ 1 ả chân dài, họ cuốn lấy nhau ngay trên chiếc giường tân hôn của em. Chẳng còn có thể nói được lời nào, em đứng chết lặng nhìn cảnh nhơ nhuốc ấy cùng với trái tim đang bị bóp nghẹt.
Em chỉ còn nhớ đến lúc đó, đến khi mở mắt ra thì em lại ở trong bệnh viện rồi. Bên em lúc này vẫn chỉ có bố mẹ và cô em gái. Tất cả chỉ biết em bị ngã ở chung cư rồi chồng đưa vào viện chứ không hề biết chuyện em vì quá sốc mà ngất xỉu tại đó.
Một lúc sau, bố mẹ em về nhà lo cơm nước, cô em gái ra cổng mua chút đồ thì anh ta vào gặp em. Anh ta cứ nắm chặt tay em để khóc và xin lỗi. Nhìn thấy anh ta mà nỗi uất ức trong em lại nghẹn lại không thể chịu đựng nổi. Em hét to đuổi anh ta ra ngoài để kết thúc mọi chuyện.
Sau lần này ra viện, em sẽ nói chuyện với bố mẹ 2 bên và lập tức làm thủ tục ly hôn với người chồng bạc tình đó. Để khi con em sinh ra không phải nhận người đó là cha. Em chấp nhận làm mẹ đơn phương để bắt đầu lại cuộc sống dang dở của mình. Mong các mẹ hãy vào chia sẻ cùng em để em có thêm sức mạnh vượt qua cú sốc đầu đời này nhé!

Ông Hoàng Kiều: “Ngọc Trinh sinh 2 con, quản 20% tài sản cho tôi”

Cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào nhất trong năm 2016.

Có thể nói, cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào, náo nhiệt và thị phi nhất trong năm 2016. Vị tỉ phú 72 tuổi này đã trải lòng với Báo Giao thông, khẳng định: Tình dành cho nàng là tình trăm năm.
Ong Hoang Kieu: Ngoc Trinh sinh 2 con, quan 20% tai san cho toi
 Cuộc tình 72-27 của tỉ phú Hoàng Kiều và “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh ồn ào nhất trong năm 2016.
Tôi thích yêu gái trẻ, nàng thích yêu đại gia

Lúc này đây, anh có cảm giác hạnh phúc?

Hạnh phúc là thực hiện những điều mình mơ ước. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ là khi có thể cầm tay người tôi yêu cùng nhau bước về cuối con đường.

Đấng sinh thành ra tôi đã về với tiên tổ, 70 năm rồi tôi khao khát được gọi tiếng ba, 65 năm mong được gọi tiếng mẹ. Hôm rồi, mẹ của bạn gái tôi, Ngọc Trinh có quay clip hình Trinh mặc chiếc váy soire trắng gửi qua cho tôi. Bà nói: “Kiều ơi, mẹ đang quay clip Trinh mặc bộ đồ trắng con gửi đây” tôi rưng rưng xúc động. Tôi chỉ muốn nói với bà điều biết ơn vì đã yêu thương dạy dỗ một người bạn gái hoàn hảo như Ngọc Trinh. Với tôi, ba mẹ nàng tuy có trẻ tuổi hơn tôi thì đó vẫn là ba mẹ của tôi.

Ồ! Anh thật biết nịnh đầm phụ nữ đẹp

Không phải tôi chỉ yêu một cô gái trẻ, đẹp đơn thuần. Cô ấy đẹp cả hình hài, đẹp cả con tim. Sự chung thủy của nàng với người cũ, cách nàng trân trọng mối tình cũ khiến tôi vị nể yêu thương nàng hơn. Trinh từng chia sẻ: “Trong đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng là tình yêu. Tiền tài danh vọng có thể dư thừa nhưng thiếu hụt mất tình yêu, cuộc sống tự dưng thiếu đi một phần”. Khi yêu Trinh, tôi thấy mình yêu lại cuộc đời, tiếc thời khắc đang trôi bởi nó đẹp và hạnh phúc.

Larry King, ông vua truyền thông đã từng cưới đến đời vợ thứ 8. Khi trả lời truyền hình, Larry khẳng định: Lần yêu nào cũng mới mẻ và đầy xúc động như lần đầu. Còn cảm giác của anh thế nào mỗi lần yêu?

Tôi không tin là ông Larry King có 8 bà vợ và lần yêu nào cũng mới mẻ, xúc động như lần đầu tiên. Bởi ông ta là người Mỹ chính cống, tình yêu của họ khó có chiều sâu và đương nhiên cảm xúc mỗi lần phải khác nhau, Larry có mối tình vài tháng mới yêu nhưng tôi và Trinh yêu trong  3 ngày.

Cảm giác của tôi mỗi lần yêu ư? Cô xem, đã có trên 80 cô gái đi qua đời tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu? Tôi cũng từng tâm sự với Trinh tôi chỉ yêu 3 người mà thôi, và nàng là người thứ 3 mà tôi yêu tha thiết.

Cuộc tình 3 ngày có dài trăm năm?

Sau 3 năm nữa, khi tôi hoàn tất một số công việc dang dở, tôi và nàng sẽ sinh thêm một con trai, một con gái.

Cô đừng có nghi ngờ điều gì, cô hãy cứ theo dõi một cuộc tình trai già – gái trẻ này, bởi sau khi tôi ra đi khỏi cuộc đời, nàng có thay đổi không. Hay nàng vẫn ở vậy tiếp tục nuôi con, thờ chồng và quản trị những chương trình từ thiện với tổng số 20% tài sản của Hoàng Kiều theo ước nguyện của chồng. Nàng “xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” là thế!

Các con anh có phàn nàn sau mỗi cuộc tình trẻ đẹp của cha?

Các con tôi có nói điều gì đâu! Vì các con tôi biết tôi thích yêu gái trẻ cũng như người yêu tôi thích yêu đại gia. Có ai không thích yêu gái trẻ, đẹp cả ngoại hình và đẹp cả trong tâm hồn.

Nghĩa là gia đình anh đồng thuận với cuộc tình mới này?

Đối với gia đình không có một sự phản đối nào, có ai trong gia đình mà phản đối? Chàng 72 - nàng 27, nhưng con tim chàng nếu trở ngược 2 con số thì cũng chỉ là 27 thôi. Tôi thách đố ai trên đời này có thể chứng minh được tuổi của con tim, nhất là khi con tim đã yêu.

Còn sự phản đối mạnh mẽ từ xã hội, họ nằm ngoài cánh cửa. Khi ta khép cánh cửa, khách không mời sẽ đi. Tôi rất trân trọng và biết ơn mối tình dành riêng cho tôi và đa tạ tình nàng bằng bài “Tạ tình” mà ba tôi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã viết sẵn cho tôi rồi: Ngày nào đó, cho tôi gặp được người yêu thương tôi.

7 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú thường thấy nhiều chị em bỏ qua

Nếu bạn gặp phải một trong số những dấu hiệu dưới đây, hãy lập tức đi khám bác sĩ, vì rất có thể bạn đang phải đối mặt với nguy cơ mắc ung thu vú.

Ung thư vú là một trong những mối nguy hại lớn nhất đối với phụ nữ. Một phần tám phụ nữ ở Mỹ phát triển ung thư vú trong suốt cuộc đời họ, và chỉ riêng trong năm 2016 đã có ¼ triệu trường hợp mới mắc phải căn bệnh này.

Gái bán dâm: Bạn bè giúp ít, tự mình thăng tiến thôi

Trong mắt của mọi người, cô hoàn hảo, xinh đẹp và tài năng, trong góc tối của bản thân, cô nhơ nhuốc trong cái vòng lẩn quẩn của một gái bán dâm nuôi thân.

Hương quê ở Bắc Ninh, vốn là một cô gái có nhan sắc, lại đang là sinh viên của một trường đại học chuyên ngành về nghệ thuật. Trong mắt của mọi người, cô hoàn hảo, xinh đẹp và tài năng. Nhưng trong góc tối của bản thân, cô nhơ nhuốc trong cái vòng lẩn quẩn "chân dài - đại gia" của một gái bán dâm nuôi thân.