Trước kỳ thi Đại học Trung Quốc năm 2025, một quán vịt quay ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã "gây sốt" cộng đồng mạng nhờ tấm biển thông báo đóng cửa để cha mẹ đồng hành cùng con trong kỳ thi. Tấm biển mượn câu tục ngữ địa phương viết rằng: "Nhà tôi có trồng một cây táo 18 năm rồi, có ra trái hay không thì cũng phải đập một gậy thử xem sao".
Thông báo không chỉ hài hước, dí dỏm mà còn thấm đượm tình cảm sâu sắc. Bầu không khí gia đình ấm áp này đã khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. Thậm chí, một số tờ báo còn nhận định, ông chủ quán vịt quay này đã viết ra "bài văn thi đại học hot nhất".

Chủ quán vịt quay cho biết ý định ban đầu khi viết tấm bảng thông báo là không muốn khách thấy cửa hàng đóng cửa mà thất vọng rời đi. Ông không ngờ ẩn dụ về "cây táo tàu" lại được cộng đồng mạng quan tâm đến thế.
Khi mùa tra cứu điểm thi đại học đến, rất nhiều cư dân mạng quan tâm đến kết quả của con gái ông chủ. Ngày 26/6, ông Zhao Hui, chủ quán vịt quay cho biết sau khi kết quả được công bố, ông đã mỉm cười, con gái cũng vậy, còn vợ ông thì bật khóc.
"Tâm nguyện đủ đầy hơn vạn sự vẹn toàn, không cần so sánh quá mức, con gái mình là tuyệt vời nhất", ông chia sẻ.
Ông Zhao Hui là người gốc huyện Tào, Hà Trạch, Sơn Đông. Hàng ngày, ông và vợ kinh doanh một quán vịt quay ở Tế Nam. Con gái ông sinh ra ở Đường Sơn, Hà Bắc, được ông bà chăm sóc và là một học sinh chuyên ngành múa.
Năm nay, con gái ông đạt tổng điểm 491 trong kỳ thi đại học, xếp thứ 770. Với ông, chuyên ngành con theo học vốn đã rất vất vả, để bắt kịp các môn học ở trường trung học, con gái đã phải nỗ lực rất nhiều.
Ông Zhao Hui giới thiệu: "Con bé có trường học mơ ước, nhưng theo thứ hạng năm ngoái thì có chút khó khăn. Tuy nhiên, khi điền nguyện vọng, chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc điền trường con bé yêu thích vào".
Ông Zhao Hui nói rằng ở quê ông có câu tục ngữ: "Lê nhà ai nấy ngắm, táo nhà ai nấy khen", ý nói hãy tập trung vào ưu điểm của gia đình mình, đừng so sánh quá nhiều.
"Mặc dù táo không nhiều, nhưng vẫn có. Đó là thành quả “từng hạt từng hạt” của con bé, tôi tin rằng con gái tôi là tuyệt vời nhất”, ông chia sẻ.
“Trước khi có điểm, các phụ huynh thường rất lo lắng. Sau khi có điểm, một số phụ huynh thấy con nhà người khác đạt điểm cao hơn con mình nhiều lại có chút thất vọng”, ông nói thêm.
Ông Zhao Hui mong rằng các bậc cha mẹ hãy bớt so sánh con mình với con của người khác, thay vào đó là hãy khuyến khích, động viên con cái nhiều hơn. Ông tin rằng, mỗi người đều có thể tỏa sáng trong những công việc bình thường ngay cả khi thành tích không nổi bật.