Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2025, đề môn Toán có nhiều đổi mới, đặc biệt về số lượng câu và hình thức trả lời. Đề thi Toán năm 2025 được thiết kế gồm 3 phần (I, II và III) với độ khó tăng dần, tập trung vào các vấn đề thực tiễn và đánh giá năng lực tư duy của học sinh. Thay vì 50 câu trắc nghiệm như trước, đề thi rút gọn còn 22 câu với hình thức trả lời đa dạng: Trắc nghiệm, đúng/sai và câu trả lời ngắn.
Phần I (3 điểm) là 12 câu hỏi trắc nghiệm ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Phần II (4 điểm) gồm 4 câu trắc nghiệm đúng/sai, mỗi câu kèm 4 ý nhỏ được sắp xếp theo mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng.
Phần III (3 điểm) có 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn tập trung hoàn toàn vào dạng bài vận dụng và vận dụng cao. Ở phần thi này, thí sinh điền đáp án trực tiếp thay vì khoanh trắc nghiệm như những năm trước.
Có thể thấy, các câu hỏi nâng cao để phân hóa học sinh sẽ nằm chủ yếu ở phần II và III. Đây là những câu hỏi yêu cầu khả năng tổng hợp kiến thức gắn liền với các tình huống thực tế trong xã hội.
Ghi nhận tại điểm thi THPT Gia Định (Quận Bình Thạnh, TP.HCM), dù thời tiết bất lợi, cơn mưa chiều tầm tã nhưmg phụ huynh vẫn đứng bên ngoài đợi, ngóng chờ đợi tin vui từ các sĩ tử.

Cơn mưa như trút nước tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, thí sinh gặp khó. Thế nhưng, bên ngoài phụ huynh vẫn đứng chờ, tiếp thêm động lực và đồng hành cùng cột mốc quan trọng trong quãng đường chinh phục tri thức.
Tuy còn hơn 1 tiếng mới hết kết thúc giờ làm bài nhưng ông Nguyễn Thanh Hoàn (57 tuổi) đã có mặt, đứng chờ con gái tham gia kỳ thi năm nay. “Con gái đã cố gắng trong suốt 12 năm đèn sách, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc cá nhân để đồng hành cùng con trong chặng hành trình cuối cùng này trước khi bước đến cánh cổng đại học”.
Ông Hoàn tiết lộ con gái có thành tích học tập tốt, tập trung ôn luyện bài vở và sẵn sàng cho kỳ thi này. Thế nhưng, ông Hoàn vẫn có nhiều nỗi lo riêng. Trước giờ bước vào phòng thi, ông Hoàn tâm sự đã động viên con rất nhiều, tạo tâm trạng tốt nhất cho con có thể “vượt vũ môn” thành công. "Bản thân là phụ huynh ai cũng muốn con mình thành đạt nhưng trong các kỳ thi cử, tôi không đặt nặng áp lực vào thành tích, miễn con hết mình, hết sức với bài thi là được..." - ông nói thêm.

Tuy trời mưa tầm tã nhưng ông Hoàn vẫn vui vẻ, khoác áo mưa kín mít từ đầu đến chân để chờ con gái.

Đoạn đường trước điểm thi THPT Gia Định ùn ứ vì cơn mưa, lực lượng chức năng phải hỗ trợ phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông.
Đậu xe sát bên ông Hoàn, chị Ngọc Hân cũng “đứng ngồi không yên”. Tuy cơn mưa có nặng hạt nhưng chị Hân vẫn đứng bên ngoài để chờ đợi đến giờ kết thúc làm bài, chở con trai về nhà. Chị Hân tâm sự tối nay gia đình đã chuẩn bị một số món con thích để bồi bổ sau 1 ngày thi dài. Bên cạnh đó, gia đình chị cũng đã lên lịch trình cho chuyến du lịch sắp tới - một phần thưởng mà gia đình chị muốn dành cho con trai sau kỳ thi quan trọng.
Còn chị Hoàng Anh di chuyển từ nhà đến điểm thi hơn 20 phút để đón con về sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn. Cơn mưa nặng hạt chiều nay khiến đoạn đường di chuyển tốn nhiều thời gian hơn gấp bội. "Hôm nay mưa lớn, mưa tạt vào mặt, rát hết cả mắt nhưng cũng cố vì con để chạy đến trường đúng giờ nhất có thể. Tôi không muốn con chờ đợi vì hôm nay đã vất vả lắm rồi..." - chị Anh nghẹn ngào.

Ở ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh kết nối, chia sẻ về cuộc sống của nhau trong thời gian chờ đợi các thí sinh hoàn thành bài thi của mình.
Em Nguyễn Thanh Huy (trường THPT Thanh Đa) cho biết tuy chọn khối thi có môn Toán và đã ôn kỹ nhiều dạng đề. Song, áp lực về thời gian và những câu tự luận có phần đánh đố, phân loại nên Huy không hoàn thành bài thi như mong muốn. “Đề thi khá khó, nếu từ 5-6 điểm các thí sinh hoàn toàn có thể đạt được. Thế nhưng, nếu muốn đạt điểm cao trên mốc 8 điểm thì vận dụng nhiều kiến thức và cách giải khác nhau để vừa nhanh, vừa chuẩn xác”.
“Đề thi tương đối khó với em, chắc chắn sẽ trên 5 điểm, còn nhiều câu khác em vẫn hoàn thành nhưng không chắc chắn và tự tin vào đáp án” - em Ngọc Anh (trường THPT Thanh Đa) bối rối sau khi bước ra khỏi phòng thi. Nhìn chung, nhiều thí sinh khác cũng nhận xét đề thi có mức độ phân hóa cao. Về cuối, các câu có mức độ khó tăng dần, đặc biệt phần câu hỏi tự luận khiến nhiều thí sinh bỡ ngỡ, không chắc chắn về đáp án.

Nhiều học sinh kiểm tra kết quả của nhau sau giờ thi. Một số câu hỏi tự luận đã khiến nhiều thí sinh hoang mang, tốn nhiều thời gian để giải ra con số cuối cùng.

Nhóm học sinh trường THPT Hưng Đạo chia sẻ tuy đề khó nhưng vẫn vui cười sau khi hoàn thành vì biết bản thân đã cố gắng hết sức.

Thí sinh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa ra xe vì cơn mưa nặng hạt chiều ngày 26/6.
Sáng 27/6, hơn 1 triệu sĩ tử thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào phòng thi 2 môn cuối cùng đã được thí sinh đăng ký trước đó.