Choáng khi biết tên chủ sở hữu căn nhà vợ chồng tôi đang ở

Không hiểu chồng tôi nợ nần gì chị hàng xóm mà lại mang tiền qua trả thế này?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm nay nhưng chúng tôi không biết về thu nhập của nhau. Trước khi cưới, chồng tôi đã ra một quy định là lương ai người ấy giữ. Hàng tháng, anh chỉ góp vài triệu làm quỹ chi tiêu sinh hoạt chung. Vì lương của tôi khá cao, tôi cũng có khoản chi tiêu bí mật như biếu tiền nhà ngoại mỗi tháng nên rất tán thành ý tưởng của chồng.
Nhiều tháng nay, tôi thấy chồng hay qua nhà chị hàng xóm tên Vân. Anh chỉ qua vài phút rồi về nhà ngay. Tháng trước, tôi theo dõi cẩn thận hơn thì phát hiện chồng mang tiền qua đưa cho chị Vân. Không hiểu chồng tôi mắc nợ gì mà lại đưa tiền cho chị hàng xóm.
Tôi đã hỏi thẳng chồng. Trước những bằng chứng cụ thể, chồng tôi không thể chối cãi được và phải thú thật. Tôi bàng hoàng khi chồng nói ngôi nhà chúng tôi đang ở là thuê của chị Vân, không phải nhà anh ấy mua. Hàng tháng chồng phải bỏ ra 8 triệu để thuê nhà.
Trước khi chúng tôi cưới, chồng nói ngôi nhà được mua được từ tiền tiết kiệm và tiền của bố mẹ chồng cho. Tại sao giờ lại nói là nhà đi thuê? Chồng bất ngờ đổ lỗi cho tôi. Anh bảo ngày còn yêu nhau, tôi tuyên bố với mọi người chỉ chấp nhận lấy người đàn ông đã có nhà.
Vì không muốn mất tôi nên chồng thuê ngôi nhà của chị Vân và bí mật hợp đồng với chị Vân để coi như nhà của anh ấy. Nhờ thế mà tôi mới chịu cưới anh. Vậy là suốt 3 năm nay, kể từ lúc yêu tới khi làm vợ chồng, tôi đã bị lừa mà không hay biết gì.
Anh không muốn công khai tiền lương cho vợ biết để thuận tiện cho việc trả tiền thuê nhà mỗi tháng. Chuyện lớn thế này, chồng không nói cho tôi biết lại diễn trò sau lưng vợ. Nếu tôi không phát hiện ra, chồng muốn lừa dối đến khi nào nữa?
Bây giờ anh lại vin vào câu nói của tôi và đổ lỗi lên đầu tôi. Chuyện đã qua thì cho qua, có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi khuyên chồng nên trả lại nhà cho người ta và thuê một phòng nhỏ thôi cho đỡ tốn kém. Nhưng chồng không đồng ý, anh bảo làm thế mất mặt với anh em bạn bè. Chồng bảo hàng tháng tôi chi tiêu tiết kiệm để được ở nhà đẹp rộng rãi cho thoải mái.
Mỗi tháng phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê nhà, tôi thấy rất lãng phí. Tôi phải nói sao để chồng chịu trả nhà cho người ta đây? Hai vợ chồng thuê căn phòng trọ, tích cóp thì cũng sẽ sớm mua được nhà thôi, chứ ở thế này thì đến đời nào mới tiết kiệm được?

Chồng đưa hết lương cho mẹ giữ, sợ vợ vơ vét của cải

"Vợ tôi dằn dỗi nói tôi lừa đảo, trước hứa sau cưới kinh tế dồn về một mối, giờ dở mặt. Tôi chán không buồn giải thích".

Vừa mới kết hôn, tôi với vợ tôi đã cãi nhau ngay hôm cưới, tính tới giờ cũng gần 1 tháng chưa làm lành. Tôi ghét kiểu phụ nữ hơi tí nhõng nhẽo làm mình làm mẩy nên mặc xác cho cô ấy thích giận thích hờn tới lúc nào là tùy.

Chẳng là từ ngày ra trường đi làm, tháng lương đầu tiên tôi đã gửi mẹ cầm hộ. Tôi luôn quan niệm 1 điều, trên đời này chẳng tin tưởng được bằng mẹ mình nên kinh tế tài chính của tôi những ngày sau đó cũng giao cả cho bà.

Mẹ chồng bày kế để con dâu được đứng tên trong sổ đỏ

Nghe mưu kế của mẹ chồng bày cho mà tôi cảm kích bà vô cùng.

Sau khi lấy nhau, điều kiện chưa có nên chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Trong khi mẹ chồng hiền lành, thương con cháu và chăm chỉ làm việc thì bố chồng lại cực kỳ khó tính và gia trưởng.

Có lần tôi ngồi tâm sự với mẹ chồng và khuyên mẹ đừng hiền quá để bố bắt nạt. Mẹ chồng nói tính bố hiếu thắng, không bao giờ chịu thua ai. Lúc mới cưới nhau, bà cũng khuyên bảo, cãi lộn với ông nhiều lắm nhưng kết quả chỉ khiến gia đình căng thẳng hơn. Cuối cùng bà rút ra được bài học là nhẫn nhịn để gia đình được vui vẻ.

Rời nhân tình về nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi cắn rứt

Tối muộn, tôi trở về nhà, lòng khoan khoái niềm vui sau khi tạm biệt người tình đã cùng tôi trải qua những phút giây thăng hoa mật ngọt.

Tất nhiên, tôi vẫn nói với vợ là mình cần tiếp khách. Tôi có ngàn vạn lý do để về muộn mà vợ không kêu ca phàn nàn.