Chi tiết vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng

(Kiến Thức) - Công an Hải Phòng vừa đưa thông tin chi tiết vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Liên quan vụ CSGT bắn chết giang hồ Hải Phòng ngày 24/5, Công an Hải Phòng cho hay người bắn là Phó Đội trưởng Đội CSGT– TT – CĐ, Công an huyện An Dương. Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật.
Cụ thể, khoảng 19h00 ngày 24/5, Đại uý Lương Văn Phong, trú tại số 38 tổ 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng (hiện là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự – cơ động Công an huyện An Dương) thực hiện nhiệm vụ được giao về việc nắm tình hình ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản tại khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương.
Chi tiet vu CSGT ban chet giang ho Hai Phong
 Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: BGT)
Để tìm hiểu về ổ nhóm do anh em Cao Đức Hường (tức Hường Chước) và Cao Đức Hưng (tức Hưng Chước) cầm đầu, đại úy Phong đã đến khu nhà trọ của bà Đỗ Thị Sen ở thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Tại đây, đại úy Phong gặp chị Mùi Thị Hoa (SN 1979, ĐKHKTT xã Vân Hồ huyện Vân Hồ, Sơn La); Lò Thị Vui (SN 1975, ĐKHKTT nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu Sơn La); Phạm Văn Vỹ (SN 1975, trú tại Đoan Tiên, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng) và Bùi Văn Tài (SN 1970 trú tại Cam Lộ, Hùng Vương, An Dương, Hải Phòng.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Vỹ đi bộ sang quán cơm của Phạm Thị Trinh (SN 1981, ĐKNKTT tại Tổ 5 phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng (thuê nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt ở Trạm Bạc, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng) gặp anh Lê Trọng Khải, SN 1980 và Nguyên Văn Sâm, SN 1975, cùng ở Quốc Tuấn ( An Dương, Hải Phòng).
Tại đây giữa Vỹ, chị Trinh và Phạm Đình Lương (SN 1960, ở Lâm Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đối tượng Vỹ về nhà trọ lấy kiếm chém chị Trinh bị thương ở tay trái làm giảm 12% sức khỏe. Khi đó, anh Khải đã can ngăn, kéo Vỹ ra ngoài. Sau sự việc này, Vỹ mượn xe máy của chị Hoa bỏ đi. Khoảng 15 phút sau có trên 10 đối tượng đi xe máy cầm theo dao, kiếm, gậy đến và có 2 đối tượng xông vào phòng trọ của chị Mùi Thị Hoa đánh đại úy Phong và anh Khải.
Bị tấn công bất ngờ, đại úy Phong bỏ chạy thì bị một số đối tượng cầm dao, kiếm đuổi đánh, chém, đồng chí Phong chạy đến mở cửa xe ô tô BKS: 15A-111.26 (xe của đồng chí Phong) để trốn thì bị Bùi Đức Ngọc, SN 1980, ở 20/206 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng (là đối tượng nghiện ma tuý, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích) cầm kiếm đuổi chém 11 nhát vào người đại úy Phong.
Lúc này, đại úy Phong lấy khẩu súng K54 (vũ khí được đơn vị trang cấp) để trong xe lên đạn thì súng nổ làm Ngọc bị thương và chết trên đường đi cấp cứu.
Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện An Dương đã cử lực lượng cùng gia đình Ngọc làm thủ tục mai táng. Đến 09h30 ngày 26/5/2015 thi hài Ngọc được chôn cất xong.
Chi tiet vu CSGT ban chet giang ho Hai Phong-Hinh-2
 Gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho người xấu số (Ảnh: Hải Ninh).
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Bùi Đức Duy, bố của anh Ngọc cho biết: “Khoảng 22h30 ngày 24/5, tôi nhận được tin con trai mình bị bắn chết. Sau đó, con tôi được đưa đi giám định pháp y. Đến 3h sáng ngày 25/5, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, gia đình tôi đưa Ngọc về để tổ chức mai táng tại nhà tang lễ Quân khu 3. Gia đình tôi hiện thời rất bối rối. Ngọc đã từng có gia đình và một con gái 14 tuổi. Vợ chồng Ngọc đã ly dị. còn con gái bị dị tật bẩm sinh, mắt mù”.
Sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện An Dương và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26/5/2015 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Lệnh tạm giữ Phạm Văn Vỹ về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra, xử lý.
Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo qui định của pháp luật. Còn đại úy Lương Văn Phong bị thương, đang phải điều trị tại Bệnh viện Công an thành phố.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

Bình Dương: Bảo mẫu đánh trẻ, giật tài sản, đòi hành hung PV

(Kiến Thức) -  Khi PV tới xác minh sự việc bảo mẫu đánh trẻ, vị hiệu trưởng không những không tiếp mà còn cùng bảo mẫu giật tài sản, đe dọa PV.

Dấu hiệu bất thường của bé gái 27 tháng tuổi

Báo điện tử Kiến Thức nhận được phản ánh của chị Trần Thị Cẩm Giang (SN 1985, quê Hà Tĩnh, ngụ KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương) về việc con gái của chị là bé Trần Ngọc Ánh (tên thường gọi là Cún, 27 tháng tuổi) bị bảo mẫu trường mần non tư thục Vân Quỳnh (địa chỉ Đ11/10, KDC Thuận Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương) đánh ở trường gây thương tích và ảnh hưởng tới tâm lý.

Tiết lộ người đàn bà thứ 2 trong cuộc đời Năm Cam

Người đàn bà thứ 2 trong cuộc đời trùm giang hồ Năm Cam bà Mai Thị Ng. vốn được sinh ra trong một gia đình khá giả, học hành tử tế.

Một ngày cuối năm 2014, điều tra viên của chuyên án Năm Cam, tên N. gọi điện báo tin: “Bà bồ của Năm Cam vừa từ Mỹ về đấy, em có muốn gặp bà ta không? Chắc đây là lần bà ta về quê để “dối già”. Bà ấy liên lạc với anh, giọng vẫn đầy oán thán, buồn thương...”. Sau đó, có thêm những thông tin về con rơi của “ông trùm” ra tù; vợ hờ khác nữa đang hành nghề bói toán; người tình trẻ được coi là phòng nhì ra tù quy y cửa Phật... khiến chúng tôi quyết tìm những tư liệu “sống” nhất về những người phụ nữ đã “dựng lên” cuộc đời đầy sóng gió của “ông trùm” khét tiếng Sài thành một thời.
Dù, “ông trùm” Năm Cam đã nằm yên dưới ba tấc đất nhưng những người liên quan đến ông ta hiện giờ vẫn đang hàng ngày chịu ảnh hưởng bởi cái thời giang hồ “hoàng kim”. Vậy, thực hư những người phụ nữ xung quanh cuộc đời “ông trùm” Năm Cam như thế nào? Họ đã phải trả giá cho tình yêu, cho hận thù, cho những lầm lỗi ra sao?