Chị dâu đang mang bầu 5 tháng vẫn đòi ly hôn

Dù cả nhà đã lựa lời khuyên can nhưng chị dâu vẫn kiên quyết đòi ly hôn, trong khi chị đang có bầu hơn 5 tháng.

Chị dâu tôi rất năng động, suy nghĩ tích cực. Nhờ bản tính vui vẻ, yêu đời của chị mà anh tôi cũng có những thay đổi lớn. Anh không còn "già dặn quá mức" nữa, từ lúc biết yêu đã biết cười tươi, biết tạo dáng chụp ảnh hay thậm chí biết đút người yêu ăn. Lần đầu tiên thấy anh ấy đút con tôm cho chị dâu, cả nhà tôi đều tròn mắt kinh ngạc. Chẳng ai tin nổi một người đàn ông nổi tiếng khó tính, cứng nhắc như anh mà vẫn bị tình yêu làm cho thay đổi.

Đám cưới anh chị nhanh chóng diễn ra. Mẹ tôi không muốn sống chung với vợ chồng con trai, nửa vì sợ mâu thuẫn với nàng dâu, nửa vì không muốn phá hỏng không khí thoải mái của đôi vợ chồng son. Vậy nên bố mẹ đã cho anh chị một mảnh đất và 1 tỷ để xây nhà riêng. 

Cuộc sống hôn nhân anh chị lúc đầu tràn ngập tình ý và hạnh phúc. Anh chị quấn quýt nhau như đôi chim non, luôn cười đùa và cưng chiều lẫn nhau. Nhưng từ khi chị dâu có bầu, tôi lại nghe anh trai than vãn. Anh ấy nói sống chung mới thấy vợ có nhiều quan điểm rất sai lệch.

Chị có bầu, anh lo lắng vợ đi ăn ngoài nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ nên không đưa chị đi ăn nữa. Thay vào đó, anh sẽ tự nấu những món bổ dưỡng cho vợ ăn. Nhưng chị dâu tôi quen đi chơi rồi, giờ bị "buộc chân" ở nhà thì tù túng sinh ra cáu gắt chồng. Chị còn không chịu từ bỏ thói quen xấu là uống cà phê dù anh tôi nhắc nhở liên tục. Chị còn đòi đi bar với nhóm bạn thân để giải stress. Vì những chuyện nhỏ đó mà anh chị cãi nhau nhiều.

Mấy ngày trước, chị dâu tôi gọi điện cho mẹ, bảo sẽ ly hôn vì không chịu đựng nổi bản tính gia trưởng của chồng. Cả nhà tôi tá hỏa, vội gọi 2 vợ chồng về để hòa giải. Thì ra chị dâu đòi chụp ảnh kỉ niệm thời gian mang bầu, bộ ảnh nghệ thuật trị giá hơn 10 triệu. Anh tôi không đồng ý vì muốn tiết kiệm tiền và cũng sợ chị mệt. Vợ chồng ai cũng có lý lẽ riêng nên tranh cãi gay gắt với nhau. Chị dâu giận chồng không biết thương chiều vợ, thấy vợ có bầu là ức hiếp. Anh tôi lại cho rằng vợ quá trẻ con, nông nổi, không biết suy nghĩ sâu xa.

Bố mẹ tôi khuyên không nổi nên chị dâu bỏ về ngoại. Anh tôi cũng không thèm đi đón vợ. Nhìn anh chị giận nhau như thế, nhà tôi ai cũng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Có cách nào để họ làm hòa lại đây?

*Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Chị dâu vô sinh nhưng anh tôi vẫn cưới, sau 1 tháng ai cũng bất ngờ

Lúc anh tôi tuyên bố cưới chị Huyền làm vợ thì ai cũng nể phục ngưỡng mộ. Nhưng không ngờ đó lại là một sai lầm.

Dạo này sáng nào mẹ tôi cũng mang len ra cửa ngồi đan mũ đan khăn. Tôi biết đó là thói quen của mẹ khi có chuyện buồn. Mà gần đây nhà tôi cũng xảy ra chuyện thật. Vừa tháng trước rộn ràng rạp cưới mừng anh trai tôi lấy vợ, tháng này chị dâu đã nộp đơn ly hôn rồi.

Anh tôi và chị dâu là bạn thanh mai trúc mã. Họ quen nhau từ năm 9-10 tuổi, khi ấy nhà tôi mới chuyển từ ngoại ô lên trung tâm thành phố theo đơn vị công tác của bố.

Chị dâu tôi đã thu phục được chồng tự nguyện giao nộp quỹ đen

Chị dâu khoe về chuyện chồng tự nguyện giao nộp quỹ đen. Cả nhà tôi đều kinh ngạc vì không ngờ một người keo kiệt như anh ấy mà lại sẵn sàng giao tiền cho vợ.

Chi dau toi da thu phuc duoc chong tu nguyen giao nop quy den
Ảnh minh họa. 
Chị dâu tôi là nhân viên nhà nước, mức lương ổn định nhưng không cao. Thậm chí, nếu so với lương công nhân của tôi thì còn thấp hơn. Vậy nên kinh tế trong nhà đều do anh tôi làm chủ. Tôi nghe chị dâu kể, anh ấy không bao giờ công khai chuyện tiền nong, mỗi tháng cứ rút tiền về, đưa cho chị 6 triệu là coi như hoàn thành trách nhiệm. Tôi hay khuyên anh trai, tiền bạc nên rõ ràng, sòng phẳng để vợ chồng không mất lòng tin ở nhau. Nhưng anh trai vẫn lơ đi, còn cho rằng anh ấy giữ quỹ đen cũng là tiết kiệm cho con cái sau này.

Ngay ngày cưới, chị dâu tát anh tôi rồi công bố đoạn clip

Ngày chị dâu xuất viện, thái độ của anh tôi bỗng thay đổi hoàn toàn, cứ như một con người khác vậy.

Chị dâu tôi bị mất số tiền dành dụm để sinh con nên giận lắm. Đã thế, chồng còn tỏ thái độ vênh váo dù mình sai rành rành ra. Khi mẹ tôi đang định dạy dỗ lại con trai thì chị dâu bỗng vừa khóc vừa nói một câu khiến anh tôi đứng hình, mọi người sững sờ: "Tôi hận anh". Nói rồi chị ấy ôm bụng bỏ vào phòng.