Chế rượu ngâm cao lá cây uống, người đàn ông nhiễm độc gan

Người đàn ông ở Tuyên Quang bị suy gan cấp do viêm gan nhiễm độc vừa được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cứu sống.

Ngày 22/12, đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ý thức suy giảm, lơ mơ. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao, bác sĩ chẩn đoán suy gan cấp tính do nhiễm độc nặng.
Bệnh nhân không có tiền sử bệnh gan. Theo gia đình, ông tự nấu cao từ lá cây được người dân giới thiệu, ngâm rượu và uống khoảng 500ml mỗi ngày suốt một tháng. Sau đó, ông cảm thấy mệt mỏi, vàng mắt, vàng da và phải nhập viện.
Che ruou ngam cao la cay uong, nguoi dan ong nhiem doc gan
 Bệnh nhân T hồi phục sau một thời gian điều trị tích cực. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ tiến hành lọc huyết tương, hồi sức tích cực, giảm amoniac trong máu, chống phù não, đồng thời đảm bảo hô hấp và dinh dưỡng. Sau 6 ngày điều trị, các chỉ số xét nghiệm gần như bình thường, bệnh nhân được xuất viện.
Bác sĩ Lê Duy Đạo, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết liệu pháp thay huyết tương được áp dụng trong điều trị suy gan cấp, giúp loại bỏ độc tố sinh ra trong quá trình chuyển hóa và hỗ trợ gan phục hồi chức năng.
Bác sĩ cảnh báo, dù là thảo dược, các loại rễ cây rừng vẫn chứa nhiều hoạt chất chưa được biết rõ. Việc ngâm rượu thuốc cần có sự tư vấn của bác sĩ về liều lượng và cách sử dụng.
Người dân nên hạn chế uống rượu, không tự ý ngâm rượu khi không rõ thành phần. Nếu xảy ra ngộ độc, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế ngay để xử trí, loại bỏ độc tố. Tuyệt đối không tự ý cho bệnh nhân uống thuốc bổ gan hay tự mua thuốc điều trị tại nhà.
Mới đây, hai người ở Lạng Sơn bị ngộ độc do uống rượu ngâm cây thuốc phiện. Một người được phát hiện kịp thời đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu nên giữ được tính mạng, người kia tử vong tại nhà.
Theo thống kê của Bộ Y tế, nguyên nhân các vụ ngộ độc từ rượu trắng không rõ nguồn gốc, xuất xứ chiếm khoảng 42%, rượu ngâm cây “thuốc” chiếm khoảng 36%, rượu ngâm động vật và phủ tạng, như: Ong đất, tắc kè, mật động vật các loại là khoảng 10%. Đây là một lời cảnh báo cho những người có sở thích uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc.

Chê cỗ cưới sơ sài, thông gia mâu thuẫn, khách vội bỏ về

Sau đám cưới, cả làng bàn tán chuyện nhà tôi. Họ nói tôi làm dâu nhà chồng giàu có cũng chẳng sung sướng gì, rồi bảo tôi ham giàu mà cố vào nhà ấy.

Người ta bảo cưới xin không chỉ là chuyện của đôi trẻ mà còn là sự hoà hợp của hai gia đình. Tôi đã nghiệm ra điều này khi đám cưới của mình được tổ chức. 

Tôi và chồng yêu thương nhau nhưng chỉ vì bất đồng chuyện cỗ cưới mà hai nhà cãi nhau to, tình cảm rạn nứt. Sự khác biệt văn hóa, lối sống ở hai nơi trở thành nguồn cơn của xung đột. 

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, 2 người suy gan cấp nhập viện

Ngày 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân thứ nhất là ông N.N.D, 64 tuổi ở Bắc Giang. Ông D. phát hiện viêm gan B cách đây 30 năm. 3 năm gần đây đã điều trị thuốc kháng virus. 5 tháng nay ông đã uống thuốc nam điều trị viêm gan B.

Chồng lén lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN làm tôi ngã quỵ

Hôm ở bệnh viện, chồng tôi lén nhổ vài sợi tóc của con đi làm xét nghiệm ADN, biết chuyện tôi ngã quỵ.

Sau khi sinh con đầu lòng, kinh tế gia đình khó khăn, tôi nhắc chồng đi thành phố kiếm việc để làm, cả ngày bám lấy mấy sào ruộng không thể đủ ăn. Nhưng chồng nói không muốn rời xa quê hương, tôi thích thì đi mà làm.
Chồng lười, vợ mà cũng lười thì gia đình chỉ có lụi bại. Khi con được 1 tuổi, tôi đã cai sữa và ra thành phố làm giúp việc cho người ta. Tiền lương mỗi tháng tôi chia làm hai phần, một nửa gửi về cho chồng con, khoản còn lại mua vàng tích trữ.