Chồng lén lấy tóc của con đi xét nghiệm ADN làm tôi ngã quỵ

Hôm ở bệnh viện, chồng tôi lén nhổ vài sợi tóc của con đi làm xét nghiệm ADN, biết chuyện tôi ngã quỵ.

Sau khi sinh con đầu lòng, kinh tế gia đình khó khăn, tôi nhắc chồng đi thành phố kiếm việc để làm, cả ngày bám lấy mấy sào ruộng không thể đủ ăn. Nhưng chồng nói không muốn rời xa quê hương, tôi thích thì đi mà làm.
Chồng lười, vợ mà cũng lười thì gia đình chỉ có lụi bại. Khi con được 1 tuổi, tôi đã cai sữa và ra thành phố làm giúp việc cho người ta. Tiền lương mỗi tháng tôi chia làm hai phần, một nửa gửi về cho chồng con, khoản còn lại mua vàng tích trữ.
Suốt 6 năm làm việc chăm chỉ, tôi cũng tích lũy được một khoản kha khá. Vợ chồng tôi dự định sinh một con để nuôi dạy cho tốt nhưng anh em bạn bè khuyên đẻ thêm. Họ nói sinh một con ít quá, lỡ con có mệnh hệ gì thì vợ chồng tôi không có ai chăm lo tuổi già.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định sinh thêm đứa nữa. Khi có bầu, sức khỏe của tôi khá yếu nên không thể tiếp tục đi làm giúp việc được mà phải ở nhà dưỡng thai.
Trong thời gian tôi mang thai, chồng thắc mắc:
“Em dễ có thai nhỉ, người ta thả cả năm chưa có bầu, còn em chạm vào đã cấn bầu. Có khi nào là con của ông chủ nơi em làm việc không? Hay em đã mang bầu từ ngày còn ở trên thành phố rồi về quê dụ dỗ anh sinh con để hợp thức hóa cái thai?”.
Tôi phân trần giải thích cho chồng biết. Những năm qua, vợ chồng ông bà chủ đối xử với tôi rất tốt và mong chồng đừng nói lời làm nhục nhân phẩm của họ. Thấy tôi nghiêm giọng, chồng cười nói là chỉ đùa vợ cho vui và rất tin tưởng sự chung thủy của vợ.
Chong len lay toc cua con di xet nghiem ADN lam toi nga quy
Ảnh minh họa. 
Tôi mới sinh con được hơn tuần, ngày hôm qua em gái đến nói chuyện tôi mới biết. Hôm ở bệnh viện, chồng tôi lén nhổ vài sợi tóc của con đi làm xét nghiệm ADN. Em tôi biết và ngăn lại thì chồng nhắc em ấy giữ bí mật đừng để cho tôi biết chuyện.
Những lời em gái nói làm tôi ngã quỵ, cuối cùng, tôi không thể giấu nổi cái thai trong bụng. Buổi tối hôm đó, chồng đi làm về rất vui vẻ làm tôi ngạc nhiên. Anh đưa cho tôi xem tờ xét nghiệm ADN và bảo:
“Anh xin lỗi vợ vì đã nghi ngờ em nên mới làm xét nghiệm ADN. Từ nay trở đi, anh sẽ cố gắng làm việc để lo cho vợ con. Còn em cứ ở nhà chăm sóc con cái”.
Lời chồng nói làm tôi rất bất ngờ. Trước khi có thai, tôi lỡ lên giường với con chủ nhà vì anh ta dụ dỗ cho tôi 20 triệu. Lúc đó, tôi quên không uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Trong thời gian đó, tôi có việc về quê và có dịp gần gũi chồng. Thật may, tôi đã mang thai con của chồng, nếu không gia đình tôi có lẽ sẽ tan vỡ mất.
Sau lần vấp ngã đó, tôi sợ đến già, không bao giờ dám phản bội chồng nữa.

Mẹ chồng lén đi xét nghiệm ADN cho cháu trai

Việc xét nghiệm ADN trộm, đúng là mẹ và tôi sai, chúng tôi đã xin lỗi, cũng hứa hẹn chỉ cần vợ thích cái gì thì sẽ bù đắp lại lỗi lầm, thế mà vợ còn làm quá lên.

Cách đây 2 tháng, mẹ tôi bỗng ngồi trầm ngâm nhìn con trai tôi rồi lại nhìn tôi. Lúc đó, 2 bố con đang cùng ngồi lắp ghép bộ lego mới mua. Con trai tôi 4 tuổi, khá thông minh tỉ mỉ nên khi thấy con ngồi mò mẫm lắp mô hình, tôi liền chơi cùng, trong khi tôi lại là người không kiên nhẫn với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này.

Chê cỗ cưới sơ sài, thông gia mâu thuẫn, khách vội bỏ về

Sau đám cưới, cả làng bàn tán chuyện nhà tôi. Họ nói tôi làm dâu nhà chồng giàu có cũng chẳng sung sướng gì, rồi bảo tôi ham giàu mà cố vào nhà ấy.

Người ta bảo cưới xin không chỉ là chuyện của đôi trẻ mà còn là sự hoà hợp của hai gia đình. Tôi đã nghiệm ra điều này khi đám cưới của mình được tổ chức. 

Tôi và chồng yêu thương nhau nhưng chỉ vì bất đồng chuyện cỗ cưới mà hai nhà cãi nhau to, tình cảm rạn nứt. Sự khác biệt văn hóa, lối sống ở hai nơi trở thành nguồn cơn của xung đột. 

Anh trai mang lợn quay về giỗ mẹ, em gái tức giận ném đi

Thoáng chốc, tôi đã qua 2 lần giỗ mẹ. Lần đầu, anh trai không về dự. Năm nay, anh tôi mang lợn quay về cúng giỗ.

Từ nhỏ, anh trai tôi học giỏi, ngoan ngoãn nên bố mẹ dành nhiều ưu ái hơn. Khi anh thi đỗ đại học, bố mẹ càng tự hào “con nhà nông thi đỗ bác sĩ đa khoa”. 

Anh đi học, nhiều chi phí phát sinh. Bố mẹ tôi làm lụng nhiều hơn. Bố lao lực rồi mất, mẹ vất vả gấp đôi.