Cháy tiệm vàng ở Hạ Long, 5 người thiệt mạng

Vụ cháy tiệm vàng Đức Anh (tổ 10, khu 3, phường Hồng Gai, trên đường 25/4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khiến 5 người thiệt mạng, 3 người bị thương.

Những người dân ra có mặt khi xẩy ra vụ cháy cho biết: Vào khoảng 2h15 phút ngày 26/7, họ nghe thấy tiếng nổ lốp bốp cùng tiếng kêu cứu thất thanh. Những người sống quanh đó chạy ra và thấy phần biển hiệu ở tầng 1 ngôi nhà có tiệm vàng cháy đỏ rực, khói đen nghi ngút tỏa kín xung quanh.
Tiệm vàng sau vụ hoả hoạn.
Tiệm vàng sau vụ hoả hoạn.

Ngay sau đó, tiếng xe cứu hỏa chạy đến khiến hàng nghìn người sống ở khu vực trên chạy ra. Sau khi thấy một người đàn ông- chính là chủ tiệm vàng, bế cháu bé 3 tháng tuổi nhảy từ tầng 2 xuống, nằm sõng soài trên nền đất, mọi người đã đưa nạn nhân tới ngay bệnh viện cấp cứu.

Vợ của chủ tiệm vàng kịp chạy lên tầng 5, leo sang nhà bên cạnh nên thoát nạn.
Do 4 cháu bé (1 cháu là con chủ tiệm vàng, 3 cháu khác là con của dì) cùng một người lớn, đã có tuổi, ngủ trên tầng 4 nên khi đám cháy xảy ra, cả 5 nạn nhân đã không kịp chạy thoát thân, và bị khói bốc lên gây chết ngạt.
Cơ quan chức năng cũng cho biết, 5 nạn nhân xấu số có thể bị chết do ngạt khí, bởi theo quan sát, các vết thương do bỏng trên người rất ít.
Cũng theo quan sát của PV, tiệm vàng, nơi xảy ra đám cháy, là một ngôi nhà 6 tầng, được xây khá kín.
Từ sáng sớm nay, gần 100 chiến sỹ công an, lực lượng dân quân đã tiến hành các công tác bảo vệ tiệm vàng cháy và điều tiết giao thông trên tuyến đường nằm phía trước ngôi nhà này.
Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện cháy từ tầng xép trong nhà, sau đó lửa và khói bốc tỏa lên các tầng trên.
* Tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Nữ hộ lý tử vong với 2 con dao cắm trên ngực

(Kiến Thức) -Khi nữ điều dưỡng trưởng đi vào thì kinh hoàng phát hiện đồng nghiệp của mình nằm chết trong phòng với nhiều vết cắt sâu trên cổ và 2 con dao Thái Lan cắm trên ngực.

Đến 13h chiều 24/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ hộ lý Võ Ngọc Giàu (48 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên của bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ án mạng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, chị Nguyệt (Điều dưỡng trưởng tại Khoa khám bệnh) đi vào phòng thì kinh hoàng phát hiện chị Giàu nằm chết, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Đặc biệt, trên ngực nạn nhân còn 2 con dao Thái Lan cắm sâu xuống.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn ở Từ Liêm

(Kiến Thức) - Sáng nay (24/7), xưởng sơn của Công ty CP Sơn Sansy Pec Việt Nam (Từ Liêm, Hà Nội) bị cháy lớn khiến hầu hết tài sản trong này bị thiêu rụi.

Sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 24/7, tại xưởng sơn của Công ty CP Sơn Sansy Pec Việt Nam địa chỉ số 238, đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
 Sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 24/7, tại xưởng sơn của Công ty CP Sơn Sansy Pec Việt Nam địa chỉ số 238, đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, nên đám cháy đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản trong công ty này và ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề.
Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, nên đám cháy đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản trong công ty này và ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề. 

Mại dâm “núp” người mù: Điều trông thấy... đau đớn lòng! (3)

(Kiến Thức) - Có khách đến tẩm quất người mù đã giở trò sàm sỡ, ăn nói vô văn hóa; không làm thì ế khách, để khách sàm sỡ thì không được...

Người khiếm thị đã kém may mắn do số phận lấy đi ánh sáng từ đôi mắt, buộc mò mẫm trong bóng đêm để sống có ích cho xã hội, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, những quán tẩm quất trá hình đang vô hình “bôi nhọ” danh dự của họ. 
Khốn khó… lại thêm cùng quẫn