Canh gác 24/24 “hài cốt liệt sĩ” cậu Thủy tìm ra

(Kiến Thức) - Toàn bộ 73 hài cốt liệt sĩ được “cậu Thủy” tìm thấy, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đang được lực lượng chức năng canh gác 24/24.

Theo Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, sở dĩ có động thái trên là Sở này đã nhận được công văn từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu bảo quản cẩn thận các di vật, hài cốt liệt sĩ do Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam phối hợp với Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “cậu Thủy”, 54 tuổi, ở Bắc Ninh) khai quật ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) để công an điều tra, làm rõ vụ việc.
73 hài cốt liệt sĩ "cậu Thủy" tìm thấy đang được canh gác 24/24.
 73 hài cốt liệt sĩ "cậu Thủy" tìm thấy đang được canh gác 24/24.
Liên quan đến vụ việc này, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này đã có công văn gửi Cục Người có công (Bộ LĐTB-XH) đề nghị cho phép khai quật 73 hài cốt được tìm thấy ở huyện Ea H’leo để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN.
Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã cắt cử thêm người và nhân viên bảo vệ xuống địa điểm chôn cất 73 hài cốt liệt sĩ canh gác 24/24 tránh việc bị kẻ gian đột nhập phá hoại hoặc trộm cắp hài cốt.
"Cậu Thủy" trong một lần tìm mộ tại Đắk Lắk.
 "Cậu Thủy" trong một lần tìm mộ tại Đắk Lắk.
Riêng những hiện vật mà trước đó “cậu Thủy” cùng Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thu thập được tại hiện trường, để tránh trường hợp bất trắc xảy ra, toàn bộ số hiện vật, di vật khai quật trong số 73 hài cốt trưng bày tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trước đây cũng đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội đem về bảo quản tại nhà bảo quản hiện vật của Sở chờ xử lý.

Buộc thôi việc thanh tra nhận hối lộ 50.000 đồng?

(Kiến Thức) - “Tôi cho rằng cần phải xử lý các thanh tra viên nhận tiền của dân, bất kể mức độ thế nào”.

Đó là khẳng định của TS Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng đồng về việc thanh tra viên của Sở Giao thông vận tải TPHCM sẽ bị buộc thôi việc nếu nhận hối lộ từ 50.000đ.
Không có nhu cầu tặng quà thanh tra giao thông

Cuộc sống “tiên” của nữ "trùm" nợ hàng chục tỷ ở T.Hóa

(Kiến Thức) - “Hiền sống rất xa hoa, mặc váy mua cả chục triệu, trên người đeo 5, 6 bộ lắc vàng…Cả ngày chỉ đi quan hệ, trò chuyện và thu, vay mượn tiền...”.

Những ngày qua, nhiều người dân và tiểu thương phường An Hoạch (Thanh Hóa) luôn sống trong tình trạng mất ăn, mất ngủ vì thông tin bà Phạm Thị Hiền ở phố Trung Sơn vỡ nợ lên đến 40 tỷ đồng.
Khi đến phường An Hoạch để tìm hiểu vụ việc trên, đâu đâu cũng thấy nhiều người đang tụm năm, tụm bảy bàn tán xôn xao, xót xa, cảm thấy hối tiếc vì số tiền dốc vào cho Hiền giờ đã biến mất cùng… “con nợ”.

Nấc nghẹn đón thi thể 4 nạn nhân chết cháy

(Kiến Thức) - Ngồi bất động trước thi thể ông nội, ba mẹ và đứa em phủ khăn trắng xóa, anh Nguyễn Ngọc Luân (23 tuổi) có xác mà không hồn, kêu gào thảm thiết...

Cuối chiều 3/11, xe của bệnh viện huyện Tân Thành dừng lại trước tiệm tạp hóa Quốc Phòng. Từng thi thể 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được đưa xuống trong tiếng nấc nghẹn của người thân và bà con lối xóm.
Thi thể của các nạn nhân được xe bệnh viện đưa về nhà ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành lo hậu sự.
 Thi thể của các nạn nhân được xe bệnh viện đưa về nhà ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành lo hậu sự.
Ra đi đúng ngày coi mắt vợ cho con