Cà Mau: Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, hơn 4 tấn lợn bị tiêu hủy

Hơn 79 con lợn mắc dịch đã bị tiêu hủy tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau. Nguyên nhân khiến dịch có nguy cơ lan rộng là do người dân tái đàn ồ ạt.

Dịch tả lợn châu Phi tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang có diễn biến phức tạp, khiến số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy tăng nhanh. Đến nay, địa phương đã tiêu hủy hơn 4 tấn lợn mắc bệnh tại 6 hộ chăn nuôi.

1.jpg

Theo Phòng Kinh tế xã Trần Văn Thời, tính đến ngày 23/9, toàn xã đã ghi nhận dịch tả lợn châu Phi tại 6 hộ chăn nuôi với tổng đàn lợn khoảng 119 con. Chỉ trong vài ngày, số lợn buộc phải tiêu hủy đã tăng lên đáng kể.

Cụ thể: Ngày 19/9, dịch xảy ra tại 5 hộ ở 3 ấp, khóm gồm: Bình Minh 1, Khóm 2 và Khóm 7 khiến 62 con lợn (hơn 3,1 tấn) bị tiêu hủy; Ngày 23/9, ghi nhận thêm một hộ nhiễm bệnh, nâng tổng số lợn bị tiêu hủy lên 79 con, với tổng trọng lượng hơn 4 tấn.

Người dân có lợn bị dịch chia sẻ, dù đã tiêm phòng và vệ sinh định kỳ, đàn lợn vẫn có dấu hiệu tiêu chảy. Sau khi xét nghiệm, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi và buộc phải tiêu hủy toàn bộ.

Ngành chuyên môn xã Trần Văn Thời nhận định, nguyên nhân khiến dịch có nguy cơ lan rộng là do nhiều hộ dân đang tái đàn với số lượng lớn, làm tổng đàn tăng nhanh.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị để xử lý dứt điểm ổ dịch. Các biện pháp được yêu cầu thực hiện bao gồm: Giám sát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine đồng bộ; Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn tại các tuyến quốc lộ và khu vực giáp ranh; Xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, báo cáo chậm hoặc để dịch lây lan; Phân công cán bộ xuống tận địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn phòng dịch và cấp phát thuốc sát trùng.

Phòng Kinh tế xã Trần Văn Thời cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thực hiện tốt công tác phòng dịch, khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, cần báo ngay cho ngành chuyên môn để kiểm tra, xử lý kịp thời và báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, để đảm bảo tiêu hủy đúng quy trình và ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Hai trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị bắt vì kê khống hồ sơ, dùng máy hỏng để trục lợi tiền bảo hiểm y tế.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố và bắt tạm giam 2 trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Hai bị can bị bắt tạm giam là ông Nguyễn Ngọc Hoàng sinh năm 1977) - Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu; ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974) - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Cả hai đều bị khởi tố cùng tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 28/3/2024-15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 - 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện đã bị hỏng và không thể sử dụng. Tuy nhiên, hai ông Hoàng và Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình, sau đó ghi khống vào 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện kỹ thuật bằng máy laser.

TP HCM: Xe tải cán qua người, một người đàn ông tử vong lúc rạng sáng

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy ở phường Tây Thạnh, TPHCM đã cướp đi sinh mạng một người đàn ông.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên giao lộ Lê Trọng Tấn - CN13, TP HCM, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải vào rạng sáng 22/9.

555.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Đau lòng: Mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện ở Đắk Lắk

Tại Đắk Lắk, một vụ việc đau lòng vừa xảy ra khi mẹ con một sản phụ đã tử vong trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ngày 20/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa xảy ra vụ việc mẹ con một sản phụ tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Cụ thể, vào chiều 16/9, sản phụ N (39 tuổi, trú tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) bị đau bụng nên nhập viện tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên. Đến 14h50 ngày 17/9, sản phụ bất ngờ có các triệu chứng nguy kịch như khó thở, tím tái, không tiếp xúc, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.