Bốn kiểu người Phật yêu quý nhất, 'có đức mặc sức mà ăn'

Chư Phật và Bồ Tát đều từ bi nên họ tin rằng lòng từ bi và tấm lòng nhân hậu của con người là quan trọng nhất. Vậy kiểu người nào có thể đến gần Đức Phật mà không phải thờ Ngài?

1. Người không tham lam

Vô tham ở đây chủ yếu đề cập đến rượu, dục và phú quý. Phật giáo nói đến “đất, lửa, nước và gió”, và đó cũng là điều mà các tu sĩ Phật giáo thường nói “tứ đại đều không”. Đừng cố gắng có được của cải không phải của mình. Tham lam tiền bạc, quyền lợi không thuộc về mình sẽ không mang lại phúc lành mà là tai họa.

Đừng bộc lộ cảm xúc của mình với người khác. Càng độc đoán và mỉa mai, bạn sẽ càng làm tổn hại đến sự chính trực về mặt đạo đức của mình.

“Khí” thực sự phải có xương sống và sự chính trực, thay vì cảm xúc và kiêu ngạo. Những năng lượng tiêu cực này sẽ chỉ tiêu tốn những phước lành trong cuộc sống.

Nếu tâm không thể an lạc, nếu tư tưởng luôn khởi lên và nếu bạn luôn tham lam, điều đó sẽ chỉ khiến bạn ngày càng xa rời sự thực hành chân chính.

Bon kieu nguoi Phat yeu quy nhat, 'co duc mac suc ma an'

2. Những người có lòng nhân ái

Người có lòng nhân ái là người giúp đỡ người khác. Họ mang lại hạnh phúc cho người khác, cảm nhận được nỗi đau khổ của người khác và cố gắng hết sức để giúp giảm bớt nỗi đau của người khác. Tâm từ bi như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và tươi sáng, chiếu sáng vạn vật. Họ đối mặt với mọi việc trong cuộc sống với tấm lòng bao dung và nhân hậu, nhờ đó tích lũy được nhiều phúc lành.

Ví dụ, một công dân bình thường thường tham gia các hoạt động từ thiện và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mặc dù những việc làm tốt của ông không được biết đến rộng rãi nhưng chúng chứa đựng mối liên hệ sâu sắc với Phật giáo.

Bon kieu nguoi Phat yeu quy nhat, 'co duc mac suc ma an'-Hinh-2

3. Người hiếu thảo

“Hiếu” là một đức tính truyền thống của người Việt, như người ta thường nói, “hiếu là trên hết trong mọi đức tính”.

Những người Phật tử tin rằng cha mẹ là mảnh đất màu mỡ nhất để tìm thấy những phước lành và những phần thưởng tốt đẹp, và họ là những vị Bồ Tát sống thực sự”.

Những người hiếu thảo với cha mẹ thường nhận được những phước lành lớn lao.

Đức Phật dạy: “Nếu con có thể thành tâm kính trọng Ngài thì không cần cầu công đức. Nếu con không phải do cha mẹ sinh ra thì con sẽ không nhận được gì từ Ngài”.

Điều này có nghĩa là cơ thể, tóc và da của chúng ta chịu ảnh hưởng của tinh trùng của cha và máu của mẹ. Nếu không có cha mẹ, chúng ta sẽ không tồn tại;

Người đời không cần cầu nguồn phúc đức, chỉ cần hết lòng hiếu kính cha mẹ là đủ để được phước lớn nhất.

Bon kieu nguoi Phat yeu quy nhat, 'co duc mac suc ma an'-Hinh-3

4. Người tin vào nhân quả

Kinh Phật dạy: Bồ Tát là nhân, chúng sinh là quả. Vì hiểu rõ chân lý nhân quả, nên Bồ Tát nỗ lực nhân, vì có nhân thì phải có quả. Nhưng người phàm chỉ biết cầu kết quả. Họ cầu của cải trước mặt Phật mà không biết bố thí. Những người hiểu được nguyên lý nhân quả chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ vì những mục đích tốt đẹp và cuối cùng sẽ gặt hái được những phần thưởng tốt đẹp.

Đạo lý nhân quả ai cũng hiểu nhưng không mấy người làm được. Có thể nói “gieo nhân tốt thì nhận quả tốt, gieo nhân xấu thì nhận quả xấu”. Bạn có phải là một trong bốn người này?

'Nhân quả' dưới góc nhìn của nhà khoa học và tâm lý học

Nhiều người thường tự đặt ra câu hỏi về khái niệm ‘nhân quả’, nó có thực sự tồn tại hay không còn phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người. Khoa học cũng đã chấp nhận và cho rằng nhân quả có tồn tại.

Trong thế giới hiện đại, khái niệm về "nhân quả" thường được liên kết với triết học Phật giáo và các tôn giáo đạo lý khác. Tuy nhiên, liệu khái niệm này có thực sự tồn tại trong thế giới vật lý và khoa học hay không? Và tại sao khoa học cũng chấp nhận khái niệm này? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá vấn đề này từ các góc độ khác nhau.

Nguyên nhân sâu xa vụ sát hại bạn nhậu khi không vay được tiền

Chỉ vì không được bạn nhậu cho vay tiền mà dùng dao truy cùng, đuổi tận, tước đoạt tính mạng nạn nhân, Vương sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người với khung hình phạt cao nhất.

Trương Công Vương (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, trọ ở xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đã bị bắt giữ để điều tra hành vi giết người sau vụ dùng dao chém 2 bạn nhậu tại khu nhà trọ ở khu Tứ Thông, phường Tứ Minh, TP Hải Dương tối ngày 16/1.
Hành vi của Vương đã khiến anh Nguyễn Đức Hiển (31 tuổi, quê Bắc Kạn) tử vong. Nạn nhân khác là anh Lương Văn Hiệp (31 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương nặng. Cả anh Hiển và anh Hiệp trước thời điểm xảy ra vụ án đều thuê cùng khu trọ tại số 48, phố Đỗ Thiên Thư, khu Tứ Thông, cũng là nơi xảy ra vụ án.

Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp suốt đời gặp may

Tử vi dự báo, 3 con giáp này được Bồ Tát bảo vệ sâu sắc. Cuộc sống của họ tràn đầy phúc lành và họ sống cuộc sống giàu có, cao thượng, thoải mái và hạnh phúc.

Bo Tat phu ho, 3 con giap suot doi gap may

Tuổi Thìn: Con giáp tuổi Thìn giống như những vị vua bẩm sinh, được vị thần bí ẩn bảo vệ. Họ dũng cảm và không hề sợ hãi, làm bất cứ điều gì họ muốn, sự giàu có và danh tiếng sẽ theo họ suốt cuộc đời.