Biết vợ cũ có thai, chồng xin tái hợp và cái kết muối mặt

Tìm đến vợ cũ, mong được tái hợp. Nào ngờ khi vừa mở miệng muốn xác nhận đứa trẻ là con của mình và vợ cũ thì anh Trương đã nhận được câu trả lời: "Đó không phải con anh".

Anh Trương, ở Bắc Kinh, Trung Quốc do hôn nhân không hạnh phúc, hai vợ chồng không ngừng cãi vã đã quyết định ly hôn. Không ngờ, sau khi làm thủ tục ly hôn xong xuôi, anh Trương tình cờ biết được vợ cũ sinh con chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng sau ngày hai người đường ai nấy đi.
Nghĩ rằng đứa con mà vợ cũ vừa sinh chính là con của mình, anh Trương vui mừng khôn xiết, cố gắng liên lạc, tìm đến vợ cũ, mong được tái hợp. Nào ngờ khi vừa mở miệng muốn xác nhận đứa trẻ là con của mình và vợ cũ thì anh Trương đã nhận được câu trả lời "chết lặng".
Biet vo cu co thai, chong xin tai hop va cai ket muoi mat
 Ảnh minh hoạ.
Vợ cũ phủ nhận và cho biết đứa trẻ không có quan hệ gì với anh Trương. Choáng váng, anh Trương quyết định điều tra lại toàn bộ quá trình hai người chung sống và phát hiện, trong khi hai người vẫn còn là vợ chồng, vợ anh đã ngoại tình, có thai với người khác.
Không thể chấp nhận sự thật này, anh Trương đã kiện vợ cũ ra tòa và yêu cầu đối phương phải bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng gần 70 triệu đồng) để an ủi thiệt hại về tinh thần.
Trong phiên tòa, anh Trương đã đưa ra bằng chứng liên quan. Vợ cũ của anh cũng thừa nhận mình có thai trước khi ly hôn. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết rằng anh Trương phải được bồi thường thiệt hại về tinh thần, không bên nào kháng cáo.
 

Chồng tôi treo ảnh cưới với vợ cũ trong phòng ngủ

Chồng tôi đã ly hôn với vợ cũ nhưng vẫn giữ kỷ niệm với người đó trong căn phòng ngủ của chúng tôi.

Tôi là người phụ nữ không may mắn trong đường tình duyên. Cách đây 3 năm, tôi chia tay người chồng đầu tiên. Lý do là anh ta ham mê lô đề, cờ bạc, kết hôn chưa bao lâu đã đem về khoản nợ mấy trăm triệu. Đều đặn những năm sau, anh ta cứ báo nợ về cho gia đình khiến tôi và bố mẹ chồng bao phen khổ sở để giải quyết.

Sức cùng lực kiệt, tôi đành đơn phương ly hôn để tìm lối thoát cho mình. Trong những năm đó, tôi cũng chưa có con, tài sản thì hoàn toàn không có gì, vì vậy chúng tôi ly hôn một cách đơn giản và nhanh chóng.

Nghịch dại trêu rùa, chàng trai phải cầu cứu cảnh sát

Trêu đùa rùa, chàng trai bị rùa cắn chặt lấy ngón tay, phải gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Lặc Lưu, huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một chàng trai trẻ do muốn vớt con rùa đang ngoi lên khỏi nước nhưng không ngờ lại bị rùa cắn chặt lấy ngón tay, không làm thế nào lấy ra được. Đáng nói, vì con rùa cắn quá đau, chàng trai không nhịn được khóc to tại chỗ.