Nghịch dại trêu rùa, chàng trai phải cầu cứu cảnh sát

Trêu đùa rùa, chàng trai bị rùa cắn chặt lấy ngón tay, phải gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Lặc Lưu, huyện Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một chàng trai trẻ do muốn vớt con rùa đang ngoi lên khỏi nước nhưng không ngờ lại bị rùa cắn chặt lấy ngón tay, không làm thế nào lấy ra được. Đáng nói, vì con rùa cắn quá đau, chàng trai không nhịn được khóc to tại chỗ.
Vật lộn hơn một giờ đồng hồ, chàng trai cố gắng thả con rùa xuống nước, mong nó có thể tha cho ngón tay của mình nhưng dùng mọi phương pháp cũng không hữu dụng, anh đành phải gọi cảnh sát.
Nghich dai treu rua, chang trai phai cau cuu canh sat
 Chàng trai khóc nấc vì bị rùa cắn chặt ngón tay.
Sau đó, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và lấy kìm ra để giải cứu thanh niên. Thế nhưng không ngờ, trước khi họ kịp làm gì, con rùa đã cắn ngón tay của thanh niên chặt và sâu hơn, khiến anh hét lên đau đớn. Không còn lựa chọn nào khác, lính cứu hỏa đành phải lấy rượu từ từ đổ vào lỗ mũi con rùa.
Khoảng 30 giây sau, con rùa cuối cùng cũng nhả ngón tay của nam thanh niên ra, để lại vết răng sâu và máu chảy đầm đìa. May mắn thay chàng trai nghịch dại không bị gãy xương hay đứt cơ.
Một chuyên gia giải thích rằng lực cắn của rùa rất mạnh, thậm chí có thể cắn đứt ngón tay. Mặc dù nhìn rùa rất hiền lành, vô hại nhưng mọi người không nên trêu đùa loài rùa, tránh lâm vào tình huống tương tự.

Hóa ninja rùa ở đám cưới bạn gái cũ, lý do bất ngờ

Trong ngày cưới của bạn gái cũ, anh Ahmadar không diện trang phục lịch lãm mà lại mặc trang phục ninja rùa để che giấu danh tính của mình.

Mới đây, một người đàn ông Malaysia đến dự đám cưới của bạn gái cũ trong trang phục ninja rùa, gây xôn xao dư luận, thu hút hơn 850.000 lượt xem trên Tiktok. Người đàn ông cho biết, anh từng hẹn hò cô dâu được 7 năm và chỉ mới chia tay vào năm ngoái.

Ngủ với trăn cưng, cô gái rụng rời suýt thành "bữa ăn thịnh soạn"

Cassandra có thói quen rất dị, thường ngủ với chú trăn của mình. Một lần đưa thú cưng đi khám, cô gái rụng rời khi nghe tin từ bác sĩ.

Cassandra năm nay hơn 30 tuổi, sống tại thị trấn Bar Harbor (Mỹ) cổ kính và yên bình. Cassandra hiện độc thân, có niềm yêu thích đặc biệt với các loại động vật.
Tuy nhiên, không giống người khác thường chọn chó mèo làm thú cưng, Cassandra quyết định nhận nuôi một chú trăn tên Reggie từ trung tâm cứu hộ sau khi con trăn bị chủ cũ bỏ rơi. Bất chấp lời khuyên về sự an toàn từ những người hàng xóm, Cassandra vẫn quyết định xây một bể sinh học trang bị đèn nhiệt theo tiêu chuẩn dành cho loài bò sát để đón Reggie về.