Biệt thự “khủng” chiếm đất công của cựu PCT tỉnh có gì lạ?

(Kiến Thức) - Biệt thự của ông Hòa nằm trên diện tích đất hàng ngàn m2. Trên phần đất công bị lấn chiếm có một lầu ngũ giác để ngắm cảnh, 3 cây sưa...

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đang báo cáo UBND TP về hướng xử lý hành vi lấn chiếm đất công của hộ gia đình ông Hà Hòa Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Bình nghỉ hưu từ ngày 1/11/2014.
Ảnh: Thanh Niên.
 Ảnh: Thanh Niên.
Trước đó, trong quá trình cải tạo dự án mở rộng hồ Dộc Mở trên địa bàn phường, UBND phường đã phát hiện tình trạng lấn chiếm đất. Đến ngày 27/11, đã xác định có 3/32 hộ có hành vi lấn chiếm, trong đó gia đình ông Hà Hòa Bình lấn 399,2 m2.
“Chúng tôi đã làm việc với ông Bình thì ông ấy giải thích là do con trai ông ấy lấn chiếm, ông không biết”, ông Hà nói. 
Cũng theo UBND P.Tích Sơn, thửa đất của gia đình ông Hà Hòa Bình được cấp có diện tích trên sổ sách là 1.400 m2, sau đó được tách thửa ra làm 3 hộ gồm ông Hà Hòa Bình, ông Hà Thống Nhất (em trai ông Bình) và Hà Anh Tuấn (con trai ông Bình).
Tuy nhiên, trên thửa đất này chỉ xây một căn biệt thự và hiện giờ chỉ có gia đình ông Hà Hòa Bình thường xuyên sinh sống. Gia đình con trai ông Bình sống và làm việc ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới về. Hơn nữa, biệt thự của ông Hà Hoà Bình được xây dựng chồng lấn lên đất của cả 3 hộ gia đình. Cán bộ địa chính phường Tích Sơn cho biết chưa từng gặp trường hợp nào mà giấy phép xây dựng lại có thể chồng lấn được như vậy.
Trên diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, gia đình ông Hà Hòa Bình đã xây một căn biệt thự 3 tầng và được bao bởi tường chạy dài cả trăm mét. Trên diện tích đất lấn chiếm vào phần đất công của dự án hồ Dộc Mở còn có một lầu ngũ giác để ngắm cảnh, 1 cây bưởi, 3 cây sưa, 2 cây cam… Các công trình phụ quanh ngôi biệt thự vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Ảnh: VietnamNet.
Ảnh: VietnamNet. 
Trước khi vụ việc được phát giác, ông Nguyễn Duy Báu Phó Chủ tịch UBND phường Tích Sơn cho biết, khi bắt đầu triển khai dự án cải tạo, mở rộng hồ Dộc Mở, gia đình ông Hà Hòa Bình đã lên làm việc với phường, ký cam kết không lấn chiếm đất công.
Đến thời điểm hiện tại, khi căn biệt thự lấn chiếm đất công của ông Hà Hoà Bình đang trong quá trình hoàn công thì lãnh đạo phường mới phát hiện và vẫn chưa có biện pháp xử lý cụ thể.
Không những thế, UBND Tích Sơn còn cho biết đang xin ý kiến TP về hướng xử lý vì các hộ dân đã có nguyện vọng xin được hợp thức hóa.

Hàng nghìn CA, cảnh sát TP HCM ra quân trấn áp tội phạm

(Kiến Thức) - Lực lượng an ninh khắp 24 quận, huyện ở TP HCM vừa ra quân trấn áp tội phạm và người nghiện nhằm bảo vệ bình yên cho người dân...

Từ đêm 4/12 đến rạng sáng 5/12, lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phòng cùng sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể khắp 322 phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện trên toàn địa bàn TP HCM đã ra quân kiểm tra, trấn áp tội phạm, truy quét ma túy...
 

Từ đêm 4/12 đến rạng sáng 5/12, lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ dân phòng cùng sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể khắp 322 phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện trên toàn địa bàn TP HCM đã ra quân kiểm tra, trấn áp tội phạm, truy quét ma túy...

Xử bầu Kiên: Những người lừng lẫy một thời trước vành móng ngựa

(Kiến Thức) - Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang... những lãnh đạo lừng lẫy một thời trong giới ngân hàng, giờ tiều tụy trước vành móng ngựa...

Ông Lý Xuân Hải từng là một doanh nhân học rộng, tài cao, thành đạt, đoạt danh hiệu "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và 2010. Ông Hải đến tòa lần này với dáng vẻ có phần tiều tụy và gương mặt hốc hác song người ta vẫn có thể nhận thấy đôi nét hào hoa phảng phất của một vị CEO nổi tiếng một thời.
  Ông Lý Xuân Hải từng là một doanh nhân học rộng, tài cao, thành đạt, đoạt danh hiệu "Lãnh đạo ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam" năm 2007 và 2010. Ông Hải đến tòa lần này với dáng vẻ có phần tiều tụy và gương mặt hốc hác song người ta vẫn có thể nhận thấy đôi nét hào hoa phảng phất của một vị CEO nổi tiếng một thời.  

Khai quật “mộ” gà, lộ màn kịch lừa đảo khủng?

(Kiến Thức) - Khai báo 5.400 con gà chết và đã nhận tiền bồi thường nhưng khi công an Hải Dương khai quật hố chôn gà chỉ thấy có 321 con gà.

Báo cáo chôn 5.400 con gà, khai quật chỉ có 321 con
Dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ việc sự cố điện gây ra chết gà vào đêm 1/7, ở hai trang trại gà của ông Mạc Văn Quang và ông Mạc Văn Duẩn (thôn Cao Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) dẫn đến việc 5.400 con gà bị chết, số tiền đền bù 972 triệu đồng do công nhân điện lực gây ra sự cố phải chịu. Mới đây, một sự việc lại khiến dư luận bị sốc khi cơ quan chức năng khai quật hố chôn gà thì chỉ phát hiện có 321 gà chết chứ không phải 5.400 con như báo cáo. Để làm rõ những thông tin trên, PV Kiến Thức đã vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều thông tin chấn động.