Bệnh nhân COVID-19 số 314 trở về từ Nga, cách ly ngay khi nhập cảnh

Bản tin lúc 6h ngày 16/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19. Đây là hành khách về nước từ Nga, đã cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 314 ca bệnh. Hôm nay, Việt Nam cũng bước sang thứ 30 không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
 

Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, kết quả xét nghiệm chiều ngày 15/5/2020 của Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN0062 từ Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 13/5. Bệnh nhân COVID-19 số 314 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Thông tin cụ thể như sau:
CA BỆNH 314 (BN314): Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN0062, số ghế 53B.
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân bình thường, không có sốt, không ho, không viêm phổi và được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 125, xã Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 13/5 và đến ngày 15/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
Trước đó, sáng ngày 15/5 Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã cho biết trong số các hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Nga về nước đã ghi nhận 24 ca mắc mới COVID-19. Trong số này có 23 ca có tình trạng sức khỏe ổn định, 01 ca có biểu hiện viêm phổi.
Như vậy, cùng với ca bệnh 314, đến thời điểm này trong số các công dân Việt Nam trở về nước từ Nga đã có 25 ca bệnh COVID-19.
Tổng số ca mắc:
- Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 16/5: Đã30 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Tính đến 6h ngày 16/5: Việt Nam có tổng cộng 174 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
- Tính từ 18h ngày 15/5 đến 6h ngày 16/5: 01 ca mắc mới là hành khách trên chuyến bay VN0088 về nước ngày 3/5, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Số người cách ly: Tính đến 6h ngày 16/5, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.236, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 353 người; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 8.492 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.391 người
Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:
Đến thời điểm này đã có 260 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện còn 54 bệnh nhân đang điều trị tại 8cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.
Tính đến sáng ngày 16/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 10 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.
Benh nhan COVID-19 so 314 tro ve tu Nga, cach ly ngay khi nhap canh
 

Benh nhan COVID-19 so 314 tro ve tu Nga, cach ly ngay khi nhap canh-Hinh-2
 
Benh nhan COVID-19 so 314 tro ve tu Nga, cach ly ngay khi nhap canh-Hinh-3
 
Benh nhan COVID-19 so 314 tro ve tu Nga, cach ly ngay khi nhap canh-Hinh-4
 
Tình hình điều trị các bệnh nhân nặng:
Đến sáng nay, BN91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, 90% phổi đã đông đặc. Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn cùng các chuyên gia thống nhất chỉ định ghép phổi. Hiện các bác sĩ vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não.
Tuy nhiên hiện nay, bệnh nhân đang có biểu hiện nhiễm trùng nhiêu tạng. Do đó, các y bác sĩ đang tập trung điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi thực hiện chỉ định ghép phổi
Đến hôm nay, BN91 đã trải qua gần 2 tháng nằm viện (bệnh nhân nhập viện ngày 18/3), hiện đang là bệnh nhân nặng nhất trong số 54 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta. Bệnh nhân tiếp tục thở máy và được mở khí quản ngày thứ 23, sử dụng ECMO ngày thứ 41, lọc máu, sử dụng thuốc kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi...
Ngay từ khi nhập viện, bệnh nhân này liên tục tiến triển nặng. Các chuyên gia giải thích, bệnh nhân có yếu tố béo phì với chiều cao 1,83m, nặng 100kg. Thêm đó, cơ thể bệnh nhân phản ứng quá mức với virus SARS-CoV-2, tạo ra “cơn bão cytokine”, tấn công cả tế bào lành. Bệnh nhân này cũng kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị...
Liên quan đến quy trình ghép phổi của BN91, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, tính đến chiều 15/5, Trung tâm đã nhận được gần 50 lời đề nghị được tặng một phần phổi của bản thân để ghép cho BN 91 Những người đăng ký hiến một phần phổi ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 21 đến 71 tuổi và đến từ nhiều ngành nghề khác nhau; có người là bác sỹ, điều dưỡng, nhà báo, có người là bộ đội... Một số cá nhân còn bày tỏ được góp kinh phí nếu ca ghép được triển khai.

Chồng xa lánh khi vợ sinh con

Anh nhiều lần từ chối ân ái với chị. Anh nói rằng anh không thể. Số lần hai người quan hệ sau khi chị sinh em bé chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Dù yêu trẻ con tới mức nào chăng nữa, nhưng nhắc đến chuyện sinh nở, bất cứ phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Ngày xưa, khi y học chưa phát triển, mẹ bầu nào lên bàn đẻ cũng không khác gì chạm trán cửa tử. Bây giờ y học đã tiên tiến hơn nhiều, nhưng đau đớn dường như vẫn còn nguyên vẹn.

1 thiếu nữ ở thôn hẻo lánh Hà Giang mắc COVID-19, Việt Nam tổng 268 ca

(Kiến Thức) - Bệnh nhân COVID-19 thứ 268 là một thiếu nữ 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
 
 

Theo bản tin lúc 6h00 ngày 16/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã ghi nhận một bệnh nhân COVID-19 mới là một thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 268 ca.

Rút tiền tiết kiệm trả nợ cho bạn trai, cô gái nhận kết đắng

Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm sinh viên và 3 năm ra trường nhưng vẫn chưa có được một đám cưới như kế hoạch. Người yêu tôi nói khi nào mua được căn hộ chung cư rồi mới cưới.

Sau nhiều lỗ lực không mệt mỏi của cả hai, cuối cùng chúng tôi đã có được số tiền để mua được căn hộ chung cư. Nhưng đúng lúc sắp chuẩn bị giao tiền thì gia đình anh ấy bị vỡ nợ, thương bố mẹ, anh không mua nhà nữa mà lấy hết số tiền tiết kiệm được để trả nợ giúp họ.

Có lần người yêu hỏi mượn số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng của tôi để trả nợ cho bố mẹ nhưng sợ gia đình anh ấy không thể trả nổi nên tôi khước từ. Sau hôm ấy anh giận dỗi và nói là chỉ cưới tôi khi nào trả hết nợ.

Nhìn anh suốt ngày lo lắng về khoản nợ của gia đình, tôi đã mềm lòng và rút hết tiền tiết kiệm để đưa cho anh ấy trả nợ.

Sau khi gia đình anh đã ổn định hơn thì cũng là lúc tôi có thai nên muốn tổ chức đám cưới sớm kẻo cái bụng ngày càng to mọi người biết được sẽ rất xấu hổ. Thế mà anh lại nói là chưa muốn cưới vì cả hai đang trắng tay và còn ép tôi phải phá thai vì chưa thể sinh con vào lúc này.

Rut tien tiet kiem tra no cho ban trai, co gai nhan ket dang

(Ảnh minh họa)

Một ngày đến phòng anh ấy chơi tôi đau đớn khi phát hiện ra anh và cô gái lạ đang ôm ấp nhau trên giường. Tôi đã lao vào đánh ghen thì anh đứng ra cản lại và nói cấm tôi được động vào bạn gái của anh ấy.

Không muốn dính dáng đến tôi nữa nên anh nói luôn lời chia tay và yêu cầu tôi phải phá bỏ cái thai đi để không ảnh hưởng đến danh dự của anh ta sau này. Cô gái kia rút ví ra đưa cho tôi 10 triệu đồng nói là tiền phá thai và tiền bồi thường sức khỏe. Cô ta nói là sẽ cưới bạn trai tôi vào tháng tới nên không muốn người chồng có đứa con rơi bên ngoài.

Tôi suy sụp hoàn toàn, không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương mỗi ngày lại là loại người tham giàu mà phũ phàng ruồng bỏ mẹ con tôi.

Số tiền nợ anh ta đã trả hết nhưng giờ tôi đã mất tất cả thì còn có nghĩa gì nữa. Chỉ thương đứa con trong bụng liệu tôi có đủ dũng cảm để tiếp tục sinh con ra nữa không. Bởi tôi lo sợ những ánh mắt dị nghị coi thường của mọi người xung quanh khiến tôi không đủ bản lĩnh để giữ lại cái thai vô tội.