Bé sơ sinh suýt bị chôn sống vì chẩn đoán nhầm

Bé sơ sinh suýt bị chôn sống vì chẩn đoán nhầm  đẻ non, khó nuôi...

Sáng 26/4, chị Phạm Thị Ly (19 tuổi, ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) có biểu hiện đau bụng và lập tức được gia đình đưa đến Trạm y tế xã Hà Sơn. Chị lúc này đang mang thai ở tháng thứ 7.
Tại đây, bác sĩ cho biết, thai phụ trẻ có dấu hiệu chuyển dạ, đẻ non tháng nên khuyên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
13h cùng ngày, sau khi được các bác sĩ khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Hà Trung truyền nước, sản phụ Ly sinh được một bé gái.
Be so sinh suyt bi chon song vi chan doan nham
 Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (bố chồng chị Ly) bức xúc kể lại sự việc. Ảnh: N.D.
Theo gia đình, lúc sinh ra, bệnh nhi vẫn thở nhưng các bác sĩ không tiến hành cấp cứu để đưa lên tuyến trên mà kết luận cháu đẻ non, khó nuôi và thông báo cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Nhận tin buồn, gia đình đã mua tiểu và đồ khâm liệm để lo tang sự cho bé.
Ông Nguyễn Ngọc Đỉnh (bố chồng chị Ly) cho biết, lúc sau tại bệnh viện, gia đình thấy cháu thở.
"Vì quá thương cháu nên chúng tôi đặt vào hộp giấy. Sau gần 30 phút, gia đình tôi chuyển cháu từ Bệnh viện Đa khoa Hà Trung về đến nhà tại xã Hà Sơn, lúc này cháu có dấu hiệu hồng da trở lại" – ông Đỉnh kể.
Ngay lập tức, gia đình ông gọi xe taxi đưa bé đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhi. Hiện, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã tiến triển và đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.
"Nếu hôm đó tôi nghe theo kết luận của bác sĩ chắc bây giờ cháu tôi đã chết oan ức. Bác sĩ không cấp cứu mà lại kết luận sau vài phút sẽ chết là việc làm thiếu trách nhiệm" - ông Đỉnh bức xúc.
Be so sinh suyt bi chon song vi chan doan nham-Hinh-2
 Bệnh viện Đa khoa Hà Trung - nơi xảy ra vụ việc, cách TP Thanh Hóa 35 km. Ảnh: GM.
Sau sự việc bé sơ sinh suýt bị chôn sống, gia đình bệnh nhân đã tập trung tại khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để yêu cầu làm rõ vụ việc và kiểm điểm các bác sĩ có liên quan.
Ngày 28/4, bác sĩ Nguyễn Thế Hồng - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Trung thừa nhận, sự việc xảy ra do các bác sĩ chẩn đoán tiên lượng nhầm và sơ suất. Hiện, bệnh nhi đang nằm điều trị trên Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.
"Chúng tôi đã gặp gỡ gia đình và gửi lời xin lỗi. Ngành đang chỉ đạo quan tâm đến cháu bé sơ sinh, động viên gia đình rồi sau này rút kinh nghiệm", ông Hồng nói và cho biết, Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện kiểm điểm.
>>>  Trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin - VTC1

Vụ người tố cáo cát tặc bị bắt oan: Tạm đình chỉ 2 CA

(Kiến Thức) - Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa có quyết định tạm đình chỉ 2 công an trong vụ người tố cáo cát tặc bị bắt oan.

Ngày 28/4, đại tá Cao Hữu Nguyên - Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết cơ quan này quyết định tạm đình chỉ công tác 2 công an trong vụ người tố cáo cát tặc bị bắt oan. Hai công an bị tạm đình chỉ công tác là thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng công an huyện Nhơn Trạch và thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội phó đội điều tra trổng hợp.
Theo vị đại tá, công an huyện Nhơn Trạch tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ nhằm để kiểm điểm về quy trình xử lý trong vụ án bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP HCM, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, đơn vị này cũng đã hủy quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với người phụ nữ này.

Kinh hoàng bé sơ sinh tử vong, bị mẹ ruột đốt phi tang

Người dân hốt hoảng khi phát hiện thi thể một bé sơ sinh tử vong tại một bãi rác, với nhiều vết đốt cháy xém. 

Hiện Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một bé sơ sinh tử vong tại một bãi rác được phát hiện vào trưa 22-10 trên địa bàn ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Theo nguồn tin từ Công an, khoảng 13h30 ngày 22-10, Công an huyện Mỏ Cày Nam nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã tử vong tại bãi rác thuộc địa bàn ấp Phú Quới.
Kinh hoang be so sinh tu vong, bi me ruot dot phi tang
 Hiện trường cháu bé bị vứt ra bãi rác đốt cháy thương tâm.

Trẻ sơ sinh được phát hiện là một bé trai, vừa lọt lòng mẹ đã bị tử vong. Trên cơ thể của cháu bé còn có vết cháy xém do bị đốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Làm việc những người nghi vấn trên địa bàn, lực lượng Công an đã xác định được mẹ của thai nhi nêu trên là P.T.N.H (SN 1971, hộ khẩu ở TP Bến Tre).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y cho biết não của bé bị chấn thương, cháu bé chưa thở được sau khi lọt lòng mẹ.

Theo một số người dân ở xã Tân Hội cho biết, H đến thuê phòng trọ ở ấp Phú Quới ở đã nhiều năm nay. Chồng H thường đi làm thuê ở xa, lâu lâu mới về chỗ H trọ thăm vợ con. Trước đó H có thai và việc này đều được một số người sống ở khu trọ đều biết.

Làm việc tại cơ quan Công an bước đầu, H không thừa nhận, nhưng qua đấu tranh, sau đó H khai, đây là thai nhi ngoài ý muốn, là đứa con thứ 6 của hai vợ chồng H. Do gia cảnh nghèo túng, con đông, chồng phải đi làm thuê nuôi sống cả gia đình nên H có ý định bỏ thai nhi trong bụng của mình...

Huệ còn khai, trước đó H đã nhiều lần uống thuốc phá thai. Trước khi bé lọt lòng, H bị đau bụng vào nhà vệ sinh thì bé rớt xuống nền nhà. Vì bé đã tử vong nên H hoảng sợ mang vứt thi thể ở bãi rác và quấn chiếu đốt nhằm phi tang.

Hung thủ giết người sa lưới sau hơn 20 năm lẩn trốn

(Kiến Thức) - Hơn 20 năm sau khi gây án và bị truy nã trên toàn quốc, kẻ giết người không ngờ sa lưới pháp luật khi y đi làm thủ tục nhập khẩu cho con.

Ngày 28/4, Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bàn giao Hồ Hữu Lệ (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, ngụ TX Dĩ An) cho cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 (Bộ quốc phòng). Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi giết người theo quyết định số 13 ngày 28/11/1995 của CQĐT hình sự Quân khu 7.
Hung thu giet nguoi sa luoi sau hon 20 nam lan tron
 Hồ Hữu Lệ, kẻ giết người vừa bị bắt sau 21 năm trốn chạy. 
“Trời bất dung gian”