Bắt chủ cùng 3 nhân viên quán karaoke "Nam Huyền"

Lực lượng Công an xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội) đã đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của nhóm chủ và nhân viên quán karaoke “Nam Huyền”.

Theo điều tra, em Đỗ (SN 2009, quê quán tỉnh Tuyên Quang) là nhân viên phục vụ cho một số quán karaoke tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 1/7/2025, Đỗ đến phục vụ tại quán hát "Nam Huyền" do Nguyễn Việt Hưng (SN 1987; trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) làm chủ.

Bốn đối tượng trong vụ án đang bị tạm giữ hình sự.
Bốn đối tượng trong vụ án đang bị tạm giữ hình sự.

Tại đây, Đỗ vay của Hưng tổng cộng gần 38 triệu đồng, thống nhất quá trình làm cho Hưng thì em Đỗ sẽ trả dần. Tuy nhiên mấy hôm sau, em Đỗ cảm thấy không phù hợp nên đã tự ý bỏ đi và đến làm nhân viên cho quán hát “Hải Ly” (địa chỉ tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) do anh Hà Văn Hào (SN 1998; trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) làm quản lý.

Khoảng 23h30 ngày 7/7, Lệ (chưa rõ nhân thân), là nhân viên của Nguyễn Việt Hưng nhắn tin cho em Đỗ, tâm sự cũng muốn tìm quán khác để làm. Sau đó, giữa em Đỗ và Lệ tiếp tục nhắn tin và hẹn em Đỗ sẽ đến đón Lệ ở khu vực thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa, để về làm cùng Đỗ.

Khoảng 0h ngày 8/7, anh Tạ Văn Quân (SN 1990; quê quán tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe ô tô đến chở Đỗ và anh Hà Văn Hào đi đón Lệ. Vừa tương tác qua điện thoại với em Đỗ, Lệ đã nói lại chuyện với các đối tượng Nguyễn Văn Vũ (SN 2005), Hà Ngọc Đôn (SN 2004) và Hà Quang Huy (SN 2004), cùng trú ở xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Ba người này là nhân viên của quán karaoke “Nam Huyền”.

Lập tức, Vũ thông báo với Hưng và được Hưng chỉ đạo bảo Lệ nhắn tin tiếp tục hẹn em Đỗ đến đón; đồng thời Hưng bảo Huy ra cây xăng thuộc thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa đợi, nếu thấy xe ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) thì báo cho Hưng, để chỉ đạo Đôn và Vũ ra chặn.

Đến khoảng gần 2h cùng ngày, khi xe của anh Quân đến điểm hẹn đón Lệ tại thôn Phù Yên, xã Phú Nghĩa, thì bị nhóm Hưng chặn lại. Cả bọn lôi anh Hào và em Đỗ xuống xe, dùng chân tay, hung khí đánh.

Sau đó, Hưng bảo nhóm Huy, Vũ, Đôn bắt em Đỗ và anh Hảo đưa về quán karaoke “Nam Huyền. Tại đây, nhóm Hưng tiếp tục đấm đá 2 nạn nhân, và bắt em Đỗ phải gọi điện cho người nhà nói gửi số tiền gần 38 triệu đồng mà em Đỗ đã vay Hưng thì mới được thả về.

Thương đã liên lạc cho người quen tên là Lập (chưa rõ nhân thân) ở Tuyên Quang nhờ vay hộ số tiền trên và mang đến trả cho Hưng. Thấy sự việc diễn ra như ý muốn, Hưng rời khỏi quán, và phân công Đôn, Huy, Vũ ở lại canh giữ em Đỗ và anh Hào để chờ người quen của Đỗ mang tiền đến.

Quá trình này, Công an xã Phú Nghĩa tiếp nhận nguồn tin do công dân phản ánh, đã lập tức triển khai lực lượng đến kiểm tra hành chính quán karaoke "Nam Huyền". Những người có mặt đã được đưa về trụ sở Công an xã để phục vụ công tác đấu tranh.

Qua giám định sơ bộ, em Đỗ bị vết bầm đỏ vùng bắp tay phải, do bị các đối tượng dùng gậy vụt. Còn anh Hà bị các đối tượng đánh gây thương tích vùng mặt (bị gãy xương sống mũi).

Thông tin với PV ANTĐ, Trung tá Đinh Việt Hùng – Trưởng Công an xã Phú Nghĩa cho biết, quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng tỏ ra loanh quanh, và cho rằng nguyên nhân sự việc do em Đỗ nợ tiền không trả, có ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, với những tài liệu chứng cứ mà Công an xã cùng CQĐT CATP thu thập, đã khiến cả 4 đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, cơ quan Công an đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với nhóm Hưng, Vũ, Huy, Đôn để điều tra về các tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cướp tài sản".

Chỉ huy Công an xã Phú Nghĩa chia sẻ, điều trăn trở trong vụ án này, đó là sự cảnh tỉnh đối với những cô gái trẻ đi tìm kiếm việc làm. Thu nhập và cuộc sống “màu hồng” chưa thấy đâu, mà ngược lại, họ rất dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, trói buộc…

anninhthudo.vn

Bắt nữ quái lợi dụng việc mang thai để trốn truy nã

Lợi dụng đang mang thai đối tượng Vàng Gạ Lơ đã vượt biên trái phép sang huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để trốn thi hành án.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau 7 năm vượt biên sang Trung Quốc lập gia đình, sinh con để tránh thi hành án, đối tượng truy nã nguy hiểm Vàng Gạ Lơ đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Ma Lù Thàng vào chiều 11/7/2025. Đây không chỉ là kết quả từ sự phối hợp nghiệp vụ bài bản giữa nhiều đơn vị, mà còn là dấu ấn nổi bật trong hành trình kéo giảm tội phạm truy nã của Công an tỉnh Lai Châu.

89.jpg
Đối tượng Vàng Gạ Lơ (x) bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 7 năm trốn truy nã sang Trung Quốc.

Đề nghị truy tố ác phụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân

Từ những mâu thuẫn trong đời sống, Bích mua xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình làm 3 người tử vong gồm chồng và 2 người cháu.

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích 39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.
Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.

"El Padrino": Tên tội phạm nguy hiểm nhất lịch sử Mexico

Miguel Ángel Félix Gallardo không phải là người đầu tiên buôn ma túy ở Mexico, nhưng là kẻ đầu tiên biến tội phạm thành hệ thống có tổ chức tầm quốc gia…

Vào thập niên 1980, khi nước Mỹ đang đắm chìm trong cơn khát cocaine và cần sa, còn chính phủ Mexico vẫn mơ hồ về tầm vóc thực sự của các băng nhóm ma túy, thì có một người đàn ông âm thầm xây dựng một đế chế ngầm khổng lồ trải rộng từ biên giới phía Bắc đến rừng rậm Nam Mỹ. Đó là Miguel Ángel Félix Gallardo, người sau này được mệnh danh là “El Padrino” – Ông trùm của các ông trùm.

Ông trùm đầu tiên biến ma túy Mexico thành đế chế xuyên quốc gia