Án mạng đau lòng ở Đồng Tháp khiến 2 người chết

Sau khi gây ra án mạng đau lòng ở Đồng Tháp, 2 đối tượng rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị bắt giữ.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ án mạng trong lúc nhậu khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

an.png
Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 11/ 7, tại xã Bình Thành (tỉnh Đồng Tháp), Huỳnh Công Chí E. (SN 1987), Huỳnh Công Chí A. (41 tuổi, anh ruột của E.) và Huỳnh Anh K. - cùng ngụ xã Bình Thành - tổ chức nhậu cùng với Võ Văn Giang (44 tuổi) và Võ Văn Tèo (36 tuổi).

Trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn tức thời dẫn đến đánh nhau khiến E. và A. tử vong tại chỗ, còn K. bị thương, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Sau khi gây ra án mạng, Tèo và Giang rời khỏi hiện trường nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều vị trí có dấu vết máu, gậy bằng kim loại và 2 con dao tại nơi tổ chức nhậu.

nld.com.vn

Nghi án con trai đạp vào bụng cha ruột dẫn đến tử vong

Thấy cha chửi bới mẹ nhiều lần, N.C.Th. (Lâm Đồng) dùng chân đạp 2 cái vào vùng bụng khiến ông N.H.T. gục tại chỗ.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang tạm giữ N.C.Th. (27 tuổi, ngụ thôn Phú Sơn, xã Tuyên Quang, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 5/7, ông N.H.T. (55 tuổi, cha ruột của Th.) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ.

Đến nhà bạn gái chơi, thanh niên 18 tuổi giết hai mẹ con, cướp tài sản

Do hay đến chơi, thấy gia đình bạn gái cũng có tài sản, còn mình thì túng thiếu, Tạ Chung Phương đã ra tay giết người, cướp tài sản.

capture-3875.png
Theo hồ sơ vụ án, sáng 12/7/2012, người dân ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phát hiện hai mẹ con chị Lý Thị P. (48 tuổi) và cháu Trần Thị Mỹ L. (14 tuổi) nằm chết trên tấm nệm giữa nhà trong khi cửa khóa chặt bên trong. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là một vụ án mạng dù hiện trường không bị xáo trộn quá nhiều. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
c59b056ca1384b61ff8d7b0a95960a44-1.jpg
Con gái chị P., cháu Trần Thị T. đang học tại TP HCM đã cung cấp một thông tin quan trọng là trên bàn trong phòng bếp có một chiếc gạt tàn thuốc lá, một ly nước. Thêm thông tin cung cấp từ những người hàng xóm cho hay, hàng ngày chị P. thường tắt đèn đi ngủ lúc khoảng 20-21h, nhưng hôm đó mới 19h đèn đã tắt. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Bắt đối tượng giết người vì cho rằng bị nhìn đểu

Cho rằng anh Bùi Quang Th. “nhìn đểu” mình, Sử Duy Thành (Quảng Nam) đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sử Duy Thành (1986, trú P. Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào 22h40 ngày 22/6, Sử Duy Thành đang ngồi nhậu tại quán bia ở đường Cửa Đại (P.Cẩm Châu) thì thấy anh anh Bùi Quang Th. (1994, tạm trú P.Cẩm Châu) đi về phía quán.