Báo tin có thai, tôi chết lặng khi bạn trai nói lý do bỏ

Từng lời của bạn trai làm tôi ngã quỵ, cứ nghĩ bản thân yêu được người đàn ông tuyệt vời, nào ngờ...

Tuân là bạn trai tôi, 2 đứa yêu nhau đến nay là 8 tháng 6 ngày, tình cảm rất mặn nồng. Mỗi khi đi công tác anh thường mua tặng tôi nhiều quà đắt tiền. Không muốn tôi sống trong phòng trọ tồi tàn, anh thuê một căn hộ chung cư cho tôi.
Anh làm giám đốc trong một công ty nước ngoài, lương tháng hơn 100 triệu. Còn tôi tuy lương thấp nhưng công việc ổn định, bao người mơ ước muốn có được. Tôi nhận thấy bản thân và Tuân rất xứng đôi.
Bao tin co thai, toi chet lang khi ban trai noi ly do bo
Ảnh minh họa. 
Yêu nhau cũng đã lâu nhưng tôi không biết một người thân nào của anh. Chưa bao giờ Tuân có ý nghĩ muốn đưa bạn gái về ra mắt. Đôi lúc tôi có cảm giác như thể anh đang giấu giếm một bí mật gì đó rất lớn. Điện thoại anh cài mật khẩu, tôi không thể mở nổi, tôi chỉ ngó nhìn thôi anh cũng tắt máy luôn.
Mỗi khi nói chuyện với ai đó, anh luôn ra ban công buôn rất lâu, mặt anh quay ra đường, lưng quay về phía kính nên tôi chẳng thể hiểu nội dung cuộc trò chuyện là gì.
Người ưu tú như anh, chắc chắn sẽ có nhiều người đẹp theo đuổi, vì vậy tôi không thể đánh mất được. Dù cho bạn trai luôn dùng bao cao su mỗi khi quan hệ nhưng tôi đã làm thủng những cái bao để sớm có thai. Bởi tôi cho rằng, chỉ có thai mới giữ được trái tim của bạn trai.
Sau nhiều tháng ngày chờ đợi tính kế, cuối cùng tôi cũng cấn bầu. Trong khi tôi vui sướng báo tin việc có thai thì Tuân lạnh lùng nói câu bỏ đi.
Tôi bảo: “Năm nay em 27 tuổi, bố mẹ ở quê hối thúc lấy chồng tối ngày, sao em có thể bỏ thai được. Chúng mình cưới nhau đi anh”.
Thấy tôi không làm theo, anh quát vào mặt:
“Đã bảo bỏ rồi, sao nói nhiều thế nhỉ? Em không bỏ thai thì anh sẽ bỏ em”.
Tôi choáng váng nghe câu nói của Tuân, tôi hỏi tại sao lại bỏ thai, bởi anh cũng ngoài 40 tuổi rồi, chẳng lẽ không muốn có con sao.
Tuân bực mình nói:
“Anh đã có gia đình rồi, hai đứa con, em chỉ là người tình của anh thôi. Nghe rõ chưa?”.
Từng lời của bạn trai làm tôi ngã quỵ. Cứ nghĩ bản thân yêu được người đàn ông tuyệt vời, nào ngờ chỉ là kẻ sở khanh đã có gia đình rồi. Một người con gái hoàn hảo như tôi mà lại yêu phải người đã có gia đình ư? Gia đình, bạn bè, anh em họ hàng mà biết được chuyện tôi là con giáp thứ 13 thì còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người.
Bố mẹ rất tự hào hãnh diện về tôi, sao họ có thể chấp nhận được việc tôi không chồng mà có con. Tôi như điên dại khi biết bản thân đã phá vỡ gia đình người khác. Giờ tôi không biết phải giải quyết chuyện cái thai thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên!

Nhận tin dữ từ chồng ngay khi biết mình có thai lần 2

Đúng lúc tôi định báo tin vui có thai lần 2 là con trai, thì chồng gọi điện về nói bản thân đang bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Khi tôi 35 tuổi, chồng mất, để lại một đứa con gái, tôi suy sụp suốt một thời gian. Sau đó mẹ con tôi dần lấy lại tinh thần và cuộc sống trở lại bình thường.

Rồi tôi có tình yêu mới với một người cũng đã qua một đời vợ. Dù con gái không muốn tôi đi bước nữa vì lo mẹ khổ, nhưng tôi phớt lờ sự khuyên bảo của con, chấp nhận đi thêm bước nữa.

Câu nói của người yêu khiên cô gái đang có thai muốn buông xuôi

Em không biết phải sống tiếp như thế nào trong khoảng thời gian tiếp theo nữa., Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam.

Em chào chị Hướng Dương.

Chị Hướng Dương ơi, em đang mang thai nhưng rất đau khổ và tuyệt vọng. Hiện tại em chỉ mới là cô sinh viên đại học năm hai mà thôi, em chưa làm ra tiền, chưa thể tự lo cho bản thân, huống chi là lo cho con. Nhưng bỏ con thì em không đành và rất sợ hãi.