3 kiểu đàn ông này giàu đến mấy cũng không đáng lấy làm chồng

Là bậc cha mẹ, giàu kinh nghiệm xã hội và am hiểu thế giới, bạn nên giúp con lựa chọn bạn đời. Hãy nói với chúng rằng: “Ba kiểu đàn ông này dù giàu đến mấy cũng không đáng lấy làm chồng”.

Đàn ông không quan tâm gia đình

Sau khi hết hôn, thứ cần phải đối mặt là cuộc sống cơm áo gạo tiền, nếu một người đàn ông không quan tâm gia đình thế nào, mỗi ngày đều không ở nhà, vậy việc trong nhà đều phải do vợ anh ta đảm nhận. Người phụ nữ làm sao có nhiều sức lực và tinh thần để vừa phải lo việc nhà vừa phải lo công việc.

3 kieu dan ong nay giau den may cung khong dang lay lam chong

Về vấn đề nuôi dạy con cái, có quá nhiều người đàn ông không biết gì về việc đó, dù sao nếu con cái mắc lỗi thì mọi chuyện đều đổ là lỗi của người phụ nữ.

Như người ta thường nói: “Đằng sau một người đàn ông vĩ đại có một người phụ nữ ưu tú”. Nếu một người đàn ông không có ý thức về gia đình mà lại yêu cầu một người phụ nữ phải phục tùng, cống hiến trong thầm lặng thì cuộc đời của người phụ nữ sẽ khốn khổ biết bao?

Đàn ông không có chí cầu tiến

Ngoài xã hội, có rất nhiều đàn ông được cha mẹ để lại rất nhiều tiền nhưng khi xa cơ lỡ bước, họ nghèo đến mức không thể đảm bảo được một cuộc sống tối thiểu. Bạn thử nghĩ xem, người phụ nữ khi lấy chồng nên ở với chồng hay ở với bố mẹ chồng? Dù bố mẹ chồng có đưa tiền cho con dâu thì cuối cùng họ cũng sẽ không được hạnh phúc.

3 kieu dan ong nay giau den may cung khong dang lay lam chong-Hinh-2

Tránh xa mẫu đàn ông này không phải là thực dụng, mà là thực tế. Một người đàn ông dù tốt đến mấy mà không biết chăm lo cho tương lai, sự nghiệp thì cũng không nên gả cho anh ta. Tình yêu đúng là không cần tiền, nhưng nếu muốn đủ sức sống tiếp để yêu thì phải có tiền.

Người đàn ông nếu thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ biết lo chuyện tương lai bạn ăn cơm ngày mấy bữa, ở nhà cao hay ở lều tranh. Yêu bạn, anh ấy một chút cũng không muốn bạn khổ, vì thế sẽ cố gắng lo cơm áo gạo tiền.

Đàn ông áp đặt và vũ phu

Vợ chồng giống như hai đầu của một chiếc cân. Chỉ khi tương đối cân bằng thì họ mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Một khi mất thăng bằng, người bị thương phần lớn là phụ nữ. Bất kể sức mạnh thể chất hay sức mạnh nội tâm, phụ nữ đều mềm yếu và mong manh hơn.

3 kieu dan ong nay giau den may cung khong dang lay lam chong-Hinh-3

Nếu đàn ông quá áp đặt đồng nghĩa với việc anh ta có thể lấn át phụ nữ bất cứ lúc nào, thậm chí gây ra bạo lực gia đình. Đàn ông cần phải mạnh mẽ hơn và không ngừng hoàn thiện, nhưng phải dùng nắm đấm để chinh phục thế giới chứ không phải phụ nữ.

Phụ nữ cũng là đứa con cưng của bố mẹ, ngay cả bố mẹ cũng không đành lòng chạm vào một sợi tóc, làm sao có thể để người đàn ông khác tùy ý la mắng rồi ra tay?

Cô gái chết trên sofa: Cô đơn trong một xã hội đầy kết nối

Trong một xã hội đầy sự kết nối từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ xã hội, smartphone, mạng xã hội… vậy mà, cô gái trẻ tử vong gần 2 năm không ai hay?

“Chỉ cần một ngày bạn không online, đó đã là chuyện lạ. Một tuần không online, đó là chuyện hệ trọng. Một tháng không online, thật sự kinh khủng, mình chắc chắn đi tìm…”, cô bạn thân của tôi lên tiếng khi đọc được những dòng tin về cô gái trẻ chết khô trên sofa gần 2 năm không ai hay biết.
 Cô ấy không ngừng khóc và đặt vô vàn câu hỏi: Có ai đi tìm không? Gia đình thì sao? Bạn bè họ có bao người? Điện thoại và mạng xã hội đã ở đâu?… Và trong suốt những năm tháng đó, có một ai đã nhớ về cô ấy?

Nỗi đau có người chồng quá mê tín

Anh ta cho rằng vợ mình không ổn vì gặp một loạt sự cố lạ sau đám cưới.

Một người đàn ông ở Ả Rập Xê Út đã bị lên án gay gắt vì li dị vợ do quá mê tín. Theo báo địa phương Al Marsad, chú rể nghĩ rằng anh ta đã phát hiện điều gì đó không ổn với người vợ mới cưới sau khi chứng kiến một loạt sự cố “lạ”.

Trong ngày đầu tiên sau đám cưới, những tấm màn trong nhà bất ngờ đổ xuống và một người giúp việc té ngã khi đang phục vụ bữa ăn tối cho họ.

Qua hàng xóm, tôi phát hiện ra bí mật của chồng tương lai

Có lẽ Kiên định để sau khi cưới về mới nói sự thật cho tôi biết. Nhưng ai ngờ được, tôi đã biết thông qua hàng xóm của anh.

Tôi và Kiên yêu nhau được nửa năm nay, còn 1 tuần nữa là chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy tính cách, công việc và gia thế của bạn trai đều tốt. Nhiều lần về chơi nhà, bố mẹ bạn trai đối xử với tôi rất tốt. Vì thế, tôi rất hạnh phúc khi sắp được làm vợ của Kiên.

Ngày hôm kia, tôi qua nhà Kiên không báo trước, đến nơi thì cổng khóa cửa. Tôi gọi điện cho bạn trai thì anh nói là đưa bố mẹ về quê ăn cỗ và hẹn tối gặp nhau. Lúc tôi định quay về thì bác hàng xóm gọi tôi vào chơi.