12 năm sảy thai 13 lần, người phụ nữ khiến bác sĩ hoảng vì...

12 năm sảy thai đến 13 lần, người phụ nữ vẫn cố chấp mang thai khi bản thân mắc bệnh Lupus ban đỏ. Cũng may khi ở lần mang bầu thứ 14, cô đã thành công.

Theo thông tin đăng tải, cô Lưu, 32 tuổi, ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, lấy chồng vào năm 2010. Sau khi kết hôn, cô Lưu và chồng có kế hoạch mang thai luôn. Thế nhưng, niềm vui của gia đình chẳng kéo dài được bao lâu thì cô Lưu sảy thai khi đang mang thai được 3 tháng.
Kể từ đó, hầu như năm nào cô Lưu cũng mang thai, nhưng khoảng 3 tháng sau các bào thai đều bị hỏng, chết lưu. Năm 2017, cô Lưu được chẩn đoán mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống.
12 nam say thai 13 lan, nguoi phu nu khien bac si hoang vi...
Cô Lưu cảm động tặng hoa cho y bác sĩ.  
Bác sĩ cho biết, đây là một bệnh tự miễn, xâm nhập vào tất cả các hệ thống của cơ thể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình mang thai. Rất có thể đây là nguyên nhân khiến cô Lưu bị sảy thai nhiều lần trong nhiều năm qua. Vì sức khỏe, cô không nên mang thai trong thời gian này.
Tuy nhiên, mong muốn được làm mẹ nên cô Lưu không kiềm chế được, vẫn điều trị bằng thuốc và tiếp tục mang thai. Thế nhưng cứ mang thai rồi lại sảy, cơ thể cô Lưu yếu đi trầm trọng, bị suy giáp và vô số các vấn đề khác.
Vào tháng 8 năm ngoái, cô Lưu mang thai lần thứ 14. Khi mang thai được 5 tháng, cô cảm thấy khó chịu như ra máu và đau bụng.
Quá sợ hãi và khao khát có con, cô Lưu đã đến Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán để điều trị và cầu xin bác sĩ: "Tôi muốn có con, nhất định bác sĩ phải giúp tôi". Bác sĩ đọc bệnh sử của cô Lưu cũng phải hoảng hốt vì sự cố chấp gần như "điên cuồng" của thai phụ.
May mắn thay, nhờ sự tận tâm của các y bác sĩ, sau hàng loạt phương pháp điều trị, tình trạng của cô Lưu đã ổn định và cuối cùng cô đã sinh non một bé trai bằng phương pháp sinh mổ vào tháng 3 năm nay.
Vô cùng xúc động khi đón con trai đầu lòng, trước khi ra viện, cô Lưu đã tặng hoa cho đội ngũ y tế để bày tỏ lòng biết ơn.
Tuy nhiên, bác sĩ Quách Quyên Quyên, phó trưởng khoa sản của bệnh viện, thẳng thắn cho biết, dù kết quả của cô Lưu rất khả quan nhưng tâm lý bất chấp tính mạng để sinh con của cô Lưu là không tốt.
Sảy thai nhiều lần rất có hại cho tinh thần và thể chất của người mẹ. Đặc biệt, biết rõ mình mắc bệnh vẫn cố chấp sinh con thường sẽ gây phản tác dụng, tạo thành kết quả không như mong muốn.

4 năm sảy thai 3 lần, tất cả là bởi căn bệnh không ai ngờ

(Kiến Thức) - Kết hôn 4 năm, liên tục có thai 3 lần nhưng cả 3 lần đều sảy thai, người phụ nữ đi khám và phát hiện cô mắc bệnh cường giáp lâu năm. 

Theo bác sĩ Chu Tông Hàn, cô A, 34 tuổi, người Trung Quốc, là một phụ nữ không may khi sảy thai 3 lần trong vòng 4 năm sau khi kết hôn.
Khi đến phòng khám để kiểm tra, bác sĩ nhận thấy trong 3 lần thì 1 lần cô A bị thai nhi không có nhịp tim và 2 lần sảy thai do chảy máu tử cung bất thường.

2 lần sảy thai, người phụ nữ sững sờ phát hiện ra thủ phạm

Rốt cuộc ai đã nhẫn tâm gây ra đau đớn cho người vợ trẻ này.

Người phụ nữ nào khi kết hôn cũng có mong ước lớn lao là được làm mẹ và khi đạt được mong ước vào đúng thời điểm, họ lại càng vui mừng hơn.

Tuy nhiên, sẽ thật đau đớn khi ước nguyện không thành mà người tước đoạt đi niềm vui đó lại chính là người chồng đầu ấp tay gối với mình, giống như câu chuyện của Trương Khiết được chia sẻ cách đây không lâu trên mạng xã hội.

Cô tâm sự như sau:

"Tôi là Trương Khiết, tôi và chồng học chung một trường đại học và quen biết nhau do bạn thân giới thiệu. Lúc đó, mọi người xung quanh đều cho rằng chồng tôi rất tốt, thêm nữa anh ấy cũng rất yêu thương và đối xử tốt với tôi cho nên tôi đã chọn ở bên người đàn ông này.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi làm việc trong cùng một công ty, điều này càng làm tình cảm giữa hai người thêm khăng khít. Rồi cha mẹ cũng biết chuyện của chúng tôi, họ rất vui mừng và giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn.

Tuy nhiên khi đó tôi chưa muốn vội vàng, dự định của tôi là sẽ lập gia đình khi 27 tuổi. Cha mẹ anh biết ý định này của tôi thì tỏ vẻ không hài lòng nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

Rồi cũng tới ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới. Sau khi kết hôn, vì còn nhiều kế hoạch dang dở nên tôi chưa muốn có con nhưng ngày nào cũng bị chồng giục. Mặc dù vậy tôi vẫn kiên quyết giữ ý định của mình, cuối cùng chồng tôi không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp với tôi.

2 lan say thai, nguoi phu nu sung so phat hien ra thu pham

Ảnh minh họa.

Tới năm 30 tuổi, tôi quyết định có con, không lâu sau thì có thai. Nhưng khi tôi báo tin vui cho chồng, anh có vẻ không quan tâm lắm. Lúc này tôi đang rất vui mừng nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Tuy nhiên sau khi phát hiện có thai được một tuần thì tôi bị sảy thai. Khi đi khám, bác sĩ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao mà chỉ yêu cầu tôi phải chú ý việc ăn uống sau này.

Nghĩ lại thì tôi thấy mình không hề ăn gì không tốt cho việc mang thai nhưng bác sĩ nói vậy khiến tôi bắt đầu băn khoăn không biết chồng có cho mình ăn gì lạ không?

Và một trong những lý do khiến tôi nghi ngờ là sau khi biết tin tôi có thai, nét mặt anh chỉ cố lộ chút niềm vui. Nhưng vì không có chứng cứ nên tôi cũng không vì chuyện này mà gây mâu thuẫn với chồng.

9 tháng sau khi sảy thai, tôi lại phát hiện mình có thai, đề phòng sự cố như lần trước, tôi đã giấu chồng tự lắp camera trong nhà. Điều khiến tôi đến giờ vẫn tức giận là đã không đề phòng chồng mình, vì ngay sau khi biết có thai, tôi lại tiếp tục bị sảy.

Lúc này, tôi mới kiểm tra lại camera và phát hiện ra một đoạn hình ảnh, trong đó có ghi lại cảnh chúng tôi đang ngồi xem phim.

Khi tôi đứng dậy đi vào phòng tắm, anh ta đã lén lút lấy ra một chút bột màu trắng cho vào cốc nước của tôi rồi khuấy đều.

Ngay sau đó tôi bước ra, vừa ngồi xuống ghế sô pha, anh ta đã đưa cốc nước cho tôi. Sau khi uống hết cốc nước này, không lâu sau đó tôi đã bị sảy thai.

2 lan say thai, nguoi phu nu sung so phat hien ra thu pham-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Xem xong đoạn ghi hình, tôi không biết làm gì ngoài việc ngồi khóc nức nở và cuối cùng quyết định báo án cho cảnh sát.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao người chồng từng rất yêu vợ như anh lại đối xử với tôi như vậy. Sau này tôi mới biết được rằng anh ta đã ngoại tình từ rất lâu, và muốn dần dần chuyển tên tài sản của tôi xong xuôi rồi mới ly hôn.

Ngay sau khi chồng tôi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, mẹ chồng đến nhà và nói với tôi rằng sở dĩ con trai bà làm vậy là do tôi kiên quyết không có thai nên anh ta mới có người phụ nữ khác, người phụ nữ đó cũng đã sinh cho anh ta một đứa con, bà mong tôi tha thứ cho chồng mình.

Theo như lời bà thì anh ta ngoại tình là do lỗi tại tôi. Nhưng tôi thấy điều này thật quá vô lý nên đã đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. Tôi sẽ cho con trai bà biết hậu quả của việc đã lừa dối và hãm hại tôi."

Sau khi chia sẻ câu chuyện này, Trương Khiết đã nhận được nhiều lời động viên, cảm thông từ cộng đồng mạng, song cũng có ý kiến cho rằng, bản thân cô cũng có một phần sai trong chuyện này.

Những ý kiến trái chiều cho rằng, đằng nào cũng sẽ kết hôn rồi sinh con, hà cớ gì hết lần này đến lần khác cô cứ khăng khăng làm theo ý mình mà không chịu thỏa hiệp?

Như thế cũng là chưa biết suy nghĩ cho chồng và gia đình nhà chống, điều này đã khiến người chồng đi quá giới hạn của bản thân.

Về quê thăm mẹ bệnh, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của chị dâu

Mỗi lần về quê chơi, hàng xóm ai cũng khen chị dâu rất hiếu thuận và chu đáo với mẹ chồng. Cả làng chẳng có người con dâu nào tốt như chị ấy.

Nhà tôi có 6 anh em, trong đó có anh trai thứ 2 sống cách nhà bố mẹ vài chục mét. Còn những người khác đều làm xa nhà, thỉnh thoảng có dịp mới về quê chơi.

Từ khi anh trai thứ 2 mất, mẹ tôi buồn phiền và sức khỏe suy sụp nhanh chóng, không tự chăm sóc bản thân được. Cũng may có chị dâu ở gần nên thường xuyên qua lại phụng dưỡng mẹ.